(Dân trí) - Một năm trôi qua, thêm một cái Tết nữa đang cận kề, thế nhưng với ông Hồng - một mảnh đời bất hạnh vẫn sống trong cảnh nghèo đói, khó khăn và bệnh tật và chỉ cần một bữa cơm no nghe ra cũng khó khăn.
Người đàn ông độc thân, bệnh tật trong ngôi nhà rách nát thèm lắm một bữa cơm no.
Giữa cái rét xứ Nghệ như cứa vào da thịt, từ thành
phố Vinh ồn ào náo nhiệt, chúng tôi vượt qua chặng đường dài gần 80km về
mảnh đất nắng lắm, mưa nhiều, lạnh cũng không kém để gặp người đàn ông
khốn khổ, độc thân… ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1962, ở xóm 3, xã Hậu Thành,
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Lòng vòng hỏi đường mãi, cuối cùng chúng tôi cũng
tìm được chỗ trú ngụ của ông khi trời đã xế chiều, quang cảnh đìu hiu, u
buồn, lạnh lẽo, trước mắt là ngôi nhà cấp 4 sắp sụp đổ vì mối mọt nằm
lẫn khuất dưới lũy tre, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Bước chân trước
cửa, một người đàn ông gầy gò, ốm yếu, chân tay co quắp ngồi run bần bật
trong góc nhà tối om, miệng lảm nhảm như nói chuyện với người âm, thỉnh
thoảng cơn động kinh lại tái phát, miệng phèo nước bọt khiến ai gặp lần
đầu đều phát hoảng và cảm thương cho ông.
Ông Hồng cũng chỉ bữa đực bữa cái cơm muối, nước mắm... và cũng lâu lắm rồi ông chưa có lấy một bữa cơm no chứ nói đến ngon.
Lòng quặn thắt, không kìm được nước mắt khi chúng tôi
quan sát trong ngôi nhà dột nát không khác gì một đống rác rưởi hỗn
tạp. Chiếc giường đơn cũ kỹ, xiêu vẹo được trải tấp liếp bằng những
thanh nứa đã mục nát, còn chiếc chiếu cũng chung cảnh nhàu nát và tấm
mền mỏng, thủng nhiều lỗ không đủ ấm.
Mấy thứ đồ đáng giá nhất trong căn nhà của ông có
lẽ là mấy chiếc quần áo sờn đen vá chằng vá chịt treo ở góc tường, dưới
nền nhà là mấy chiếc bát mẻ với hai chiếc nồi méo mó nằm chỏng chơ mốc
meo lâu ngày không nấu, điều đó cũng đủ nói lên nỗi khốn khổ cơ cực
người đàn ông độc thân này.
Bệnh tật luôn hành hạ ông trong cơn đau khổ cuối đời.
Trong căn nhà ẩm ấp, dột nát nó đang xuống cấp trầm
trọng và nó như rung động lên bởi những cơn ho như xé cổ họng, xé phổi
kéo dài không dứt khiến chúng tôi cũng phải giật mình. Trong câu hỏi,
ông nói trong đứt quãng: “Các chú là ai mà vào nhà tui (tôi); tui không
đi mô (đâu) hết, ra ngoài lạnh lắm, kiểu ni (này) là không qua khỏi Tết
rồi các chú à”.
Nghe có tiếng khách lạ, một người phụ nữ gầy gò, ốm
yếu làn da xanh xao chạy đến ôm mặt khóc rưng rức; hỏi ra mới biết, chị
là Nguyễn Thị Hằng, SN 1975 (em gái anh Hồng).
Tài sản trong nhà chỉ là cái chăn rách tả tơi, hay vài nhành củi để đun, rồi mớ áo rách hỗn tạp.
Tiếp chúng tôi, chị Hằng buồn bã: “Sao cuộc đời lại
khổ thế này hả các em, cả xã này có lẽ gia đình tôi là đặc biệt nhất,
tôi là con bà hai. Cha tôi vui mừng khôn xiết khi đón chào đứa con gái
đầu lòng khỏe mạnh, rồi đứa con trai thứ hai chào đời bụ bẩm, khỏe mạnh,
đặt tên là Hồng (tia sáng, cuộc sống sẽ có màu hồng). Niềm vui chưa
trọn vẹn thì bà mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Cú sốc quá
lớn, tưởng chừng cha tôi không thể vượt qua được nhưng vì các con cha
tôi đã cố gắng sống. Lên 4, 5 tuổi, sau một cơn sốt bỗng dưng anh tôi có
biểu hiện lạ, lên cơn co giật, một phần cơ thể bị biến dạng, cánh tay
trái, chân trái co quắp teo dần, toàn thân lở loét, đốt sống lưng cũng
bị ảnh hưởng khiến anh đi lại phải bò, lết”. Nói đoạn chị Hằng cố lau đi
những giọt nước mắt buồn mà cuộc sống này dường như đang phũ phàng, bao
vây lấy gia đình chị.
Cảnh
nghèo khổ, bệnh tật vẫn cứ đeo đẵng gia đình ông Hồng, chị Hằng. Nay
thêm đứa con, chị Hằng đang lo lắng con mình sẽ bị mù mắt.
Chị Hằng cũng bảo: “Còn nước còn tát”, cha mẹ bòn mót
bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn anh em, bà con chòm xóm để chạy chữa
cho con (anh Hồng-PV) nhưng vô vọng. Bao nhiêu tiền của đều đội nón ra
đi, bệnh tình con ngày càng nặng thêm nhưng đành nuốt nước mắt đưa con
về nhà. Đau khổ nhất là đứa con gái đầu lòng mắc phải căn bệnh quái ác
bỏ cha mẹ ra ra đi khi tuổi đời còn trẻ.
Hoàn cảnh gia đình càng trở bi đát, rơi vào ngõ
cụt, khi người mẹ lo cho con kiệt sức, buồn chán rồi cũng lâm bệnh qua
đời, một mình cha chèo chống nuôi con tật nguyền. Nỗi đau dần dần cũng
nguôi ngoai, được sự động viên anh em, bà con chòm xóm cha đã đi thêm
bước nữa rồi sinh được một đứa con gái nhưng còi cọt, ốm đau, bệnh tật,
không được học hành đến nơi đến chốn.
Ông Hồng sống trong sợ hãi của bệnh tật dày vò, đôi khi lên cơn ông lại hét lên.
Và thêm một lần nữa, bệnh tật nên cha mẹ đã bỏ 2 đứa
con bơ vơ giữa dòng đời, hai chị em cùng cha khác mẹ đành nương tựa vào
nhau sống trong nghèo đói. Anh Hồng không làm được gì suốt ngày lê lết
khắp đầu làng cuối xóm. Chị Hằng sức yếu nên chỉ đi nhặt nhặn chai lo,
bao ni lông,… bán kiếm tiền mua bát gạo, ít nước mắm, hạt muối để sống
tạm qua ngày.
Nhà nghèo, bệnh tật, lo chăm sóc anh nên chị Hằng đã
quá lứa. Nghĩ số phận mình đã an bài, nhưng được mọi người mai mối, động
viên chị Hằng đã xây dựng gia đình với người chồng câm điếc bẩm sinh
lại ít tuổi hơn mình cả chục tuổi. “Nghĩ về gia đình mà chán nản, nhiều
lúc một tìm đến cái chết cho xong, nhưng còn người anh ai chăm sóc, thôi
đành chấp nhận số phận cay đắng, nghiệt ngã. Lấy chồng cũng như không,
vừa cầm vừa điếc, mắt thì mờ không làm được việc gì cả. Lo nhất là khi
mang bầu, sợ để lại di chứng thì khổ, đến lúc đứa con gái chào đời nghe
nó khóc mới thấy yên tâm nhưng mắt có dấu hiệu giống cha nó. Để có chỗ
dựa lúc về già, tôi cố sinh thêm để kiếm đứa con trai nhưng ai ngờ lại
sinh thêm con gái. Cháu đã 3 tháng, nhưng bị suy dinh dưỡng nặng, có dấu
hiệu không bình thường, cổ cứ ngửa ra, mắt đục, sợ di chứng bẩm sinh
thì khổ lắm”, chị Hằng tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Lý (hàng xóm ông Hồng) chia sẻ: “Cả
cái xã này nhắc đến gia cảnh ông Hồng, chị Hằng ai cũng biết. Anh trai
thì bệnh tật, không làm được gì suốt ngày đi vất vưởng khắp xóm trưa
ngày tối buổi cũng không biết đường mà về nhà. Em gái thì lấy chồng câm
điếc không làm được gì mà ăn. Mấy con người chỉ trông vào 180.000 đồng
Nhà nước hỗ trợ cho anh Hồng thì không đủ thuốc thang. Dân làng thấy
khổ, người thì cho bát gạo, mớ rau, hạt muối,… để duy trì sự sống cho họ
đó chú à”.
Giấy chứng nhận hộ nghèo gia đình anh Hồng.
Anh Đào Văn Lý - xóm trưởng xóm Đông Sơn cho biết:
Gia đình ông Hồng thuộc diện đặc biệt của xóm. Ông Hồng bị bệnh nên
không lấy vợ, em gái thì lấy chồng câm điếc. Chính quyền địa phương cũng
đã tạo mọi điều kiện cho họ, bà con chòm xóm cũng chỉ giúp đỡ được một
phần nào đó. Chúng tôi hy vọng rằng, qua báo Dân trí sẽ là chiếc cầu nối
để độc giả khắp mọi miền Tổ quốc giang rộng vòng tay cứu giúp để gia
đình ông Hồng có một cái Tết đầm ấm hơn.
Chia tay ông Hồng, chị Hằng ra về mà trong lòng
chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào, xúc động muốn giúp đỡ, san sẻ một phần
nào đó. Nhưng một mình tôi là không thể hy vọng qua bài viết này sẽ có
một phép nhiệm màu đến với gia đình khốn khổ này.
Đớn đau người đàn ông chưa một lần ăn ngon, no... sống chung với bệnh tật.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1308: Chị Nguyễn Thị Hằng - em gái ông Hồng, xóm 3 Đông Sơn, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.ĐT: 01655.300.812 - chị Hằng. 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét