Những ngày này, miền Bắc trở lạnh. Gió bấc nơi miền núi rít từng cơn qua khe cửa, luồn dưới đất, len vào những đôi chân trần bé xíu. Chúng chẳng có dép mà đi, huống chi manh áo ấm, miếng cơm ngon… và ước vọng về một lớp học khang trang. Thế nhưng, hôm nay đã khác…
Nhiều em không có dép đi họcTrải qua hơn 4 tiếng đường dài di chuyển từ Hà Nội lên địa phận tỉnh Yên Bái, rồi lại tiếp tục băng qua hơn 70km đường đất trong điều kiện bùn lầy với chất lượng đường xuống cấp nghiêm trọng, đoàn tình nguyện Canon đã dừng chân tại điểm trường mới của tiểu học Nà Liềng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Cái lạnh của mùa đông cùng với quãng đường hơn 300 cây số mà trùng điệp những con đường đồi núi ngoằn nghèo đều khiến cho những người ngồi trên ô tô có cảm giác thấm mệt. Thế nhưng, vừa bước xuống xe, dường như mọi cảm giác ấy đều xua tan khi những bàn tay nhỏ xíu và nụ cười hạnh phúc ùa đến vây quanh lấy chúng tôi.
Sau một thời gian kêu gọi sự ủng hộ của những người trong đoàn cùng bạn bè, người thân, chúng tôi đã mang được hàng trăm món đồ dùng học tập như sách vở, cặp mới, bút mới, lương thực, áo ấm cùng máy móc trang thiết bị để tặng các em học sinh và thầy cô giáo tại hai điểm trường Nà Liềng và Khe Hao, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Rụt rè cầm trên tay chiếc áo ấm mới tinh tươm để ngắm nghía, phải mất một lúc lâu, cậu bé Triệu Văn Tôn (lớp 3) mới dám mặc vào để chạy nhảy, vui chơi cùng đám bạn. Với những đứa trẻ ở đây, sự thiếu thốn, khó khăn đã như một điều tất yếu của cuộc sống mà chúng phải chấp nhận , vậy nên, những niềm vui đôi khi thật giản dị, nhỏ bé.
Nhưng điều đáng quý là các em vẫn luôn ấp ủ cho mình những ước mơ bé bỏng. Có em mong sau này lớn lên được làm cô giáo để dạy học; có em lại ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ, người thân, vv. Đáng quý hơn là tất cả các em đều nhận ra rằng, chính môi trường học tập sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ ấy.
Trước khi có sự hỗ trợ từ những nhà hảo tâm, các lớp học của trường Nà Liềng chỉ được dựng tạm bằng những tấm phen nứa đơn sơ, không đủ che mưa, che nắng và bảo vệ các em học sinh trong điều kiện thời tiết giá buốt khắc nghiệt của vùng cao. Cô Kim Anh, Hiệu trường trường mầm non Nà Liềng cho biết: “ Các em đi học chỉ có một chiếc áo mỏng và quần đùi. Nhiều khi, các cô giáo chỉ dạy một lúc rồi lại đưa các em ra bên bếp củi để sưởi ấm. Không chỉ Nà Liềng mà các cô giáo và học sinh tại điểm trường Khe Hao cũng gặp nhiều khó khăn không kém. Do ở cách xa trung tâm, các cô giáo phải đi bộ 10 km mới tới được trường. Khi trời mưa, các em thậm chí còn phải mặc áo mưa để ngồi học.Trường lại ngay cạnh khe suối nên rất nguy hiểm cho các em mỗi khi lũ lên.”
Thấu hiểu nhu cầu cấp bách đó, trở lại Yên Bái lần này, ngoài việc trao tặng những món quà thiết thực như đồ dùng học tập và dụng cụ giảng dạy cho các thầy cô và học sinh hai trường Nà Liềng và Khe Hao, Canon còn bàn giao lại 02 phòng học mới cho trường Nà Liềng với tổng giá trị là 199 triệu đồng.
Trường Nà Liềng trước (ảnh trên) và sau khi được Canon hỗ trợ xây mới (ảnh dưới)
Đáp lại tấm lòng nhân văn và cao quý ấy, cô Kim Anh , Hiệu trường trường mầm non Nà Liềng cho biết: “ Đây thực sự là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực. Không chỉ những chiếc áo ấm, những đôi dép hay sách vở mới mà giờ đây các em còn được học trong lớp học khang trang. Nó chứa đựng sự cảm thông, chia sẻ của tập thể lãnh đạo và cán bộ công ty Canon. Đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người tốt, có tâm, có đức xây dựng bản làng, quê hương sau này.”
Với
triết lý Kyosei truyền thống: “Sống và làm việc cùng nhau hướng tới lợi
ích chung”, thông qua chương trình “Canon – Vì thế hệ tương lai”, trong
suốt 5 năm qua, Canon đã trao tặng hàng trăm suất học bổng cũng như hỗ
trợ tài chính tới gần 50 trường học khó khăn trên toàn quốc, bao gồm các
tỉnh như Bắc Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bến Tre, Tiền Giang,
Yên Bái…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét