Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Nhật ký Sapa part 1: Đường lên Sapa


>>>Nhật ký Sapa part 1: Đường lên Sapa 
>>>Nhật ký Sapa part 2: Thác Tình Yêu 
>>>Nhật ký Sapa part 3: Cổng Trời - Bản Cát Cát

Tàu hoả, một trong những phương tiện đi lại có thể nói là xưa cũ nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời đối với bản thân tôi. Trước khi quyết định rời xa Hà Nội yêu dấu vài ngày, tôi phân vân không biết nên chọn phương tiện đi lại nào để lên đến Lào Cai để tiếp tục bắt xe lên Sapa. 

Bây giờ, nếu muốn tiết kiệm thời gian nhanh chóng mà vẫn đến địa điểm ấy, tôi có thể chọn đi xe khách từ Hà Nội lên, đường cao tốc vừa to, vừa đẹp, lại mất ít thời gian hơn, tiện quá đi chứ. Nhưng sau một hồi phân vân tôi vẫn quyết định đi tàu, một phần vì tôi không cần tiết kiệm thời gian, một phần là do nhóm tôi muốn tận hưởng lại cảm giác được ngồi trên toa tầu mà cũng lâu rồi không được hưởng. 


Giá vé tàu cũng phải chăng, 125 nghìn đồng cho một lần đi tàu ghế cứng, chúng tôi chọn nó vì nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất vẫn là vì nó cho chúng tôi cảm giác được va chạm nhiều hơn với mọi người xung quanh mình. 


Trên đường đi tha hồ mà ngắm cảnh, nếu nói về đi du lịch xa nhà, không gì thích bằng đi tàu, vừa được ngắm cảnh, toa mà tôi ngồi lại thoáng, không có cảm giác gì gọi là say xe nữa. Cũng khá lâu rồi mà nhóm "phá hoại" này mới có dịp ngồi chung với nhau rất, rất lâu để cùng ăn vặt trên tàu, cùng buôn chuyện, chém gió như thế, phải nói là thoải mái, cười một cách vô tư lự. 


Tàu đã đến Bảo Hà, do một số người trong nhóm có nhu cầu cúng bái nên chúng tôi xuống ở đây. Cúng bái xong hết rồi chúng tôi mới di chuyển lên Lào Cai, lần này vì đã muộn nên chúng tôi bắt xe khách đi cho nhanh. Sau một năm, giờ đây đã có xe bus đi thẳng lên Sapa, một giải pháp quá tốt khi bến cuối cùng của xe là Nhà thờ Đá Sapa. 


Đi được nửa đường đã thấy không khí mát hẳn ra, có những người đã khoác áo rét vào, thậm chí là áo phao thì tôi vẫn như thế, vẫn nguyên bộ quần áo bóng rổ của tôi, lên đến Sapa trước khi thuê được nhà nghỉ vẫn chỉ mặc có vậy. Một số người nghĩ tôi khác người, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi thích như thế, tôi chưa cảm thấy lạnh, tôi cảm thấy khoan khoái, thoải mái khi mặc như thế dưới thời tiết đo được 14 độ. 


Chuyến di chuyển từ Hà Nội lên Sapa của nhóm chúng tôi kết thúc sau khoảng 13 tiếng di chuyển bằng nhiều phương tiện. 


Một chuyến du lịch bụi bắt đầu thật tốt đẹp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét