Một cuộc chiến khá căng thẳng và hấp dẫn. Drogba
trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương với bàn thắng mở tỉ số và
những tưởng bàn thắng này đã đem lại cho Chelsea ba điểm, nhưng Van
Persie cũng đã lên tiếng ở phút cuối cùng để giúp MU tránh trắng tay...
Van Gaal tươi cười trước cuộc chiến với Chelsea

Vị chiến lược gia người Hà Lan hớn hở trong ngày gặp lại người trợ lý cũ

Mourinho và Van Gaal từng một lần đối đầu trước đây và phần thắng nghiêng về người trẻ hơn

Tốc
độ trận đấu diễn ra khá nhanh. Cầu thủ trẻ Januzaj là mũi tấn công quan
trọng của "Quỷ đỏ", anh thi đấu rất tự tin trước Chelsea và làm lu mờ
người đàn anh Di Maria

Fellaini cũng hoạt động năng nổ ở giữa sân khiến cho tuyến giữa của Chelsea bị hạn chế mạnh

Trận
đấu diễn ra quyết liệt. Không đá rắn đến mức thô bạo nhưng chẳng hiếm
các tình huống phạm lỗi của cả đôi bên và trọng tài đã xử lý rất dứt
khoát.

Tình huống gây tranh cãi khi Smalling kéo ngã Ivanovic trong vòng cấm địa. Chelsea cho rằng họ xứng đáng với một quả phạt đền

Giggs, Mourinho chỉ đạo học trò bên ngoài sân

Hazard
có tình huống đối mặt với De Gea nhưng đã xử lý không thành công. Trước
đó Van Persie cũng đã không thắng được Courtois trong pha đối mặt

Phút 53, Drogba đánh đầu từ quả phạt góc làm tung lưới đội chủ nhà

Niềm vui lớn của tiền đạo người Bờ Biển Ngà

Nhiều người cho rằng Drogba đã hết thời nhưng có lẽ không phải vậy

MU dồn lên mạnh mẽ sau khi bị thủng lưới nhưng họ đã vấp phải hàng thủ chắc chắn của Chelsea

Van Persie dứt điểm từ góc hẹp và một lần nữa Courtois đã thắng

Phút bù giờ thứ ba, Ivanovic kéo ngã Di Maria và anh phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu

Ở
tình huống đá phạt sau đó, Fellaini đã đánh đầu vào giữa cầu môn,
Courtois đẩy bóng ra và Van Persie thực hiện đá bồi tung lưới

Niềm vui lớn của MU khi tìm được bàn thắng gỡ hòa

Van Persie đã cực kì phấn khích, anh đã cởi cả áo để ăn mừng

John Terry bực tức vì để đối phương gỡ hòa

Cảnh tạm biệt của Mourinho với Van Gaal
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét