Bị Chelsea vượt lên dẫn trước từ phút 53, MU đã vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên đến phút bù giờ cuối cùng, Van Persie đã có mặt đúng chỗ để sút bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
MU đã rất may mắn khi
giành lại một điểm từ tay Chelsea. Nhưng quả thật nếu nhìn tổng thể cả
trận thì đoàn quân Van Gaal cũng xứng đáng có điểm. MU chơi tốt hơn so
với kì vọng, thậm chí tốt hơn Chelsea cho đến khi hàng thủ mắc sai lầm ở
tình huống phạt góc và để cho Drogba đánh đầu mở tỉ số. Việc bị dẫn
trước khiến các cầu thủ MU bị áp lực và thi đấu không còn tốt như trước.
Trong khi đó, sau khi
có được bàn thắng Chelsea đã thi đấu đầy toan tính bằng lối chơi phòng
thủ phản công. Thực tế thì họ chơi tốt trong phòng thủ khi hạn chế mạnh
khả năng tấn công của đội chủ nhà. còn trong phản công thì không mấy ấn
tượng. Đáng tiếc sự tính toáncủa Mouinho đã bị Van Persie phá hỏng vào
phút cuối. Tất nhiên nếu xét tới việc chỉ còn một phút nữa hết giờ thì
Chelsea đánh mất hai điểm quả là đáng tiếc, nhưng thực tế thì cũng không
quá thất vọng.
Drogba lại tỏa sáng ở Old Trafford nhưng Chelsea đã phải chia điểm
Bên phía
đội hình của Chelsea, Costa đã không kịp bình phục chấn thương như đồn
đoán và Mourinho đã sử dụng Drogba làm tiền đạo cắm ở trận đấu này. So
với đội hình ra sân dự đoán trước trận thì Chelsea không có nhiều sự
thay đổi, tuy nhiên ở phía MU lại khác. Đội bóng này thêm một lần nữa
không giữ được một đội hình xuất phát "chuẩn" cho hai trận liên tiếp, so
với trận đấu tuần trước họ cũng đã có hai sự thay đổi.
Trong danh sách đăng
kí cho trận này, người hâm mộ đã không thấy được Jones, Falcao và Young.
Có lẽ họ đã chấn thương hay vì lí do nào khác nên Van Gaal đã phải đưa
những cầu thủ trẻ như Blackett, Pereira và Wilson vào danh sách dự
bị. Trận này Van Gaal sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, do hàng
thủ của MU đang thi đấu không ổn định nên chiến thuật này đang khiến
nhiều người yêu MU cảm thấy lo lắng.
Vòng 9 Premier League
|
Thứ 7, 25/10/2014
West Ham 2-1 Man City
Liverpool 0-0 Hull
Southampton 1-0 Stoke
Sunderland 0-2 Arsenal
West Brom 2-2 Crystal Palace
Swansea 2-0 Leicester
Chủ nhật, 26/10/2014
Burnley 1-3 Everton
Tottenham 1-2 Newcastle
Man Utd 1-1 Chelsea
Thứ 3, 28/10/2014
QPR - Aston Villa 3h00
|
Trong khoảng 20 phút
đầu tiên của trận đấu đã không có một cơ hội nào thực sự rõ nét trước
cầu môn của đôi bên. Đối với MU, mặc dù họ đang chơi với đội hình
4-1-4-1, nhưng mỗi khi đối phương có bóng thì các cầu thủ đội chủ nhà
lùi về khá thấp để tổ chức phòng thủ. Phút 22, Van Persie nhận đường
chọc khe dọc trung lộ của Januazaj, anh đã đối mặt với Courtois nhưng
lại dứt điểm trúng người thủ thành đối phương.
Một cơ hội quá ngon
ăn cho Van Persie mở tỉ số nhưng anh đã không thành công. Hai phút sau,
tiền đạo người Hà Lan tiếp tục có cú đánh đầu ngược từ giữa vòng cấm địa
sau quả tạt từ bên phải vào của Di Maria, bóng đi vào góc cao bên phải
và chưa đủ khó để hạ gục Courtois. Van Persie từng ghi 6 bàn vào lưới
Chelsea, tất cả đều diễn ra ở Stamford Bridge.
MU đã chơi ngang ngửa với Chelsea
Phút 40, từ pha chuyền bổng xuống của Chelsea, Rojo đã mắc sai lầm
ghiêm trọng, anh đánh đầu phá bóng nhưchuyền bóng cho Oscar, tiền vệ
người Brazil nhận bóng ở sát biên ngang và rất bình tĩnh quan sát đồng
đội băng lên. Anh đã chuyền ngược lại cho Drogba dứt điểm nhanh, bóng đi
vào góc gần bên phải và De Gea đã có pha đổ người xuất sắc để cản phá
thành công.
2 phút sau, MU trả
lời. Januzaj có bóng ở bên trái rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh đã quyết
định dứt điểm song bóng đi vọt xà. Một quyết định dứt điểm táo bạo của
cầu thủ trẻ người Bỉ, từ đầu trận Januzaj là cầu thủ chơi hay nhất bên
phía MU. Đó thực sự là điều ngạc nhiên, vì ở trận đấu trước trong khi Di
Maria thi đấu nổi bật thì Januzaj đã chìm nghỉm, còn ở trận cầu quan
trọng này Januzaj đang chơi thăng hoa còn Di Maria gần như biến mất.
Bước vào hiệp hai,
tốc độ của trận đấu tiếp tục được duy trì ở mức cao. Phút 52, xuất phát
từ tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà, Smalling đã nhận bóng ở đầu
vòng cấm địa, anh nhả lại cho Fellaini dứt điểm. Cầu thủ người Bỉ sút
bóng ăn khá nhiều ra má ngoài chân phải nên bóng đi chệch khung thành.
Một phút sau, Chelsea
có câu trả lời, Hazard đi bóng từ bên trái ngang vào trung lộ, anh phối
hợp với Drogba rồi băng xuống đối mặt với De Gea. Góc sút rộng nhưng
thật tiếc Hazard lại không thắng được thủ thành đối phương, anh dứt điểm
chìm về bên trái và bị De Gea đẩy ra.
Nhưng người hâm mộ của
Chelsea không phải tiếc lâu, bởi ngay trong pha phạt góc sau đó, Drogba
đã thoải mái băng cách đánh đầu tung lưới đối phương mở tỉ số. Một tình
huống sai lầm của hàng thủ của MU khi họ không đeo bám được tiền đạo của
đối phương.
Sau khi bất ngờ bị
thủng lưới, MU cố gắng đẩy cao sức công tuy nhiên họ đã vấp phải hàng
thủ được tổ chức chắc chắn của Chelsea. Đội chủ nhà vô cùng khó khăn
trong việc tiếp cận cầu môn của Courtois. Khi hiệp đấu thứ hai trôi qua
được một nửa, các chiến lược gia bắt đầu tung ra sự điều chỉ nhân sự.
Van Gaal tung tiền đạo trẻ Wilson thay Mata, trong khi Mourinho đã rút
Oscar ra sân để đưa Mikel vào.
Phút 79, Van Persie
băng xuống bên trái vòng cấm địa để nhận đường chọc khe của Shaw, anh
rất khôn ngoan qua mặt Cahill, tuy nhiên góc sút còn lại quá hẹp nên đã
không thể thắng được Courtois. Liên tiếp trong hai phút sau, lần lượt
Januzaj và Wilson đều tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành đối
phương nhưng đều không thành công.
Bế tắc trong tấn
công, nhiều người đã nghĩ MU thua trận. Đến phút bù giờ thứ 3, phút bù
giờ áp chót, MU lên bóng nhanh và Ivanovic kéo ngã Di Maria ở bên trái.
Hậu vệ người Serbia nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa anh phải rời sân.
MU được hưởng quả đá phạt, Di Maria treo bóng đúng vào cho Fellaini bật
cao đánh đầu, Courtois đẩy bóng ra đến ngay chỗ Van Persie và tiền đạo
người Hà Lan sút cực mạnh làm tung lưới đối phương gỡ hòa.
MU đã “thoát chết” trong gang tấc.
Đội hình thi đấu
MU: De Gea; Rafael, Smalling, Rojo Shaw; Blind, Januzaj, Mata (Wilson, 67′), Di Maria, Fellaini; Van Persie.
Chelsea:
Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luis; Fabregas, Matic;
Willian (Zouma, 90′), Oscar (Mikel, 67′), Hazard (Schurrle, 90′);
Drogba.
Bảng xếp hạng Premier League 2014/15
| |||||||
TT
|
Đội
|
Điểm
|
Trận
|
T
|
H
|
B
|
H/s
|
1
|
FC Chelsea
|
23
|
9
|
7
|
2
|
0
|
24-9
|
2
|
FC Southampton
|
19
|
9
|
6
|
1
|
2
|
20-5
|
3
|
Manchester City
|
17
|
9
|
5
|
2
|
2
|
19-10
|
4
|
West Ham United
|
16
|
9
|
5
|
1
|
3
|
17-12
|
5
|
FC Arsenal
|
14
|
9
|
3
|
5
|
1
|
15-11
|
6
|
Swansea City
|
14
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-10
|
7
|
FC Liverpool
|
14
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-12
|
8
|
Manchester United
|
13
|
9
|
3
|
4
|
2
|
16-13
|
9
|
Everton
|
12
|
9
|
3
|
3
|
3
|
19-17
|
10
|
Hull City
|
11
|
9
|
2
|
5
|
2
|
13-13
|
11
|
Tottenham Hotspur
|
11
|
9
|
3
|
2
|
4
|
11-13
|
12
|
Stoke City
|
11
|
9
|
3
|
2
|
4
|
8-10
|
13
|
West Brom
|
10
|
9
|
2
|
4
|
3
|
12-13
|
14
|
Newcastle United
|
10
|
9
|
2
|
4
|
3
|
10-15
|
15
|
Aston Villa
|
10
|
8
|
3
|
1
|
4
|
4-12
|
16
|
Crystal Palace
|
9
|
9
|
2
|
3
|
4
|
13-16
|
17
|
Leicester City FC
|
9
|
9
|
2
|
3
|
4
|
11-15
|
18
|
AFC Sunderland
|
8
|
9
|
1
|
5
|
3
|
8-17
|
19
|
Burnley FC
|
4
|
9
|
0
|
4
|
5
|
5-16
|
20
|
QPR
|
4
|
8
|
1
|
1
|
6
|
6-18
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét