>> Barry sắp tái xuất
>> Barry thi đấu trở lại vào giữa tháng 9
>> "Máy quét" của Man City tái xuất trong trận gặp QPR
>> Man City mất hai trụ cột trước trận tranh Siêu cúp
Được triệu tập lên tuyển Anh để tham dự EURO 2012 nhưng Barry cuối cùng phải xách đồ về nhà… thương vì chấn thương. Anh đã trải qua ca phẫu thuật đĩa đệm thành công và bây giờ đã có thể trở lại sân cỏ. Tại Man City, Barry đã có hai trận đá thử trong màu áo đội U21 của CLB và anh hy vọng có thể quay lại đội hình chính sớm, ngay ở cuối tuần này trong trận gặp Stoke.
Nhưng sự xuất hiện của hai tân binh Rodwell và Garcia, bộ đôi trị giá 31 triệu bảng lại là nguy cơ biến Barry thành cầu thủ không thể thiếu trên… băng ghế dự bị. HLV Mancini đã sử dụng Rodwell ở 3 trận đầu mùa của Man City và có vẻ ông khá hài lòng về tài năng trẻ này. Trong khi đó, Garcia cũng hứa hẹn sẽ là một bổ sung hữu hiệu ở vị trí tiền vệ trung tâm bởi Man City phải tham dự nhiều mặt trận khác nhau.
“Tôi hiểu rõ Rodwell hơn vì cậu ấy đã chơi bóng ở Premiership mấy mùa rồi”, Barry nói và anh không giấu được sự lo lắng. Rõ ràng, ở tuổi 31, Barry không thể nào cày ải như Rodwell hay Garcia được. Và nếu Rodwell càng có thời gian chơi cho đội hình chính nhiều hơn, anh sẽ hòa nhập nhanh hơn và mối đe dọa đối với vị trí của Barry cũng lớn hơn.
Lần chấn thương vừa rồi là quãng thời gian Barry rời xa sân cỏ lâu nhất trong sự nghiệp. Nhiều khả năng, nếu Barry bị Rodwell thay thế ở Man City, anh cũng có thể mất chỗ vì Rodwell ở chính đội tuyển Anh một ngày không xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét