Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

6.000 người “khát” nước sạch

Đã hơn 10 năm nay, 890 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu ở thôn Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) phải sống trong cảnh không có nước sạch để sinh hoạt.
Người dân phải xin nước ở thôn khác, mua nước đóng chai về nấu nướng, còn các sinh hoạt khác phải dùng nước giếng bị ô nhiễm nặng. Trong khi đó, trạm xử lý nước sạch trong khu vực đã xây xong từ bốn năm nay nhưng vẫn “bất động”.


Trạm xử lý nước tiền tỉ bị bỏ hoang - Ảnh: Quang Thế
Nhìn vào bể nước giếng của gia đình, ông Đào Đăng Đoàn, một người dân trong thôn, nói: “Nước vàng khè, nhiều cặn, bể không lau rửa kịp thì mùi hôi thối bốc lên. Nước giếng mới bơm lên phải lọc qua rồi mới dám tắm. Chúng tôi chỉ mong có nước sạch để dùng”.
Về việc trạm xử lý nước sạch bỏ không nhiều năm gây lãng phí, trong khi người dân không có nước để dùng, ông Nguyễn Tùng Lâm, phó chủ tịch UBND xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thừa nhận trách nhiệm thuộc về chính quyền xã. Theo ông Lâm, chủ đầu tư trạm xử lý nước sạch là UBND xã Trung Văn và UBND huyện Từ Liêm. Trạm này được xây từ năm 2000-2008, nhưng vận hành được gần hai tháng phải ngừng do chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh. “Công suất trạm cũng nhỏ và một số ống nước đi ngầm đến các hộ dân bị bục nên chúng tôi không đầu tư nữa mà cho ngưng hoạt động từ nhiều năm nay” - ông Lâm nói.
Cũng theo ông Lâm, xã đang chờ đề án nước sạch nông thôn mới, lấy từ nguồn nước sạch sông Đà. Dự kiến đến cuối năm nay và đầu năm 2013 người dân thôn Trung Văn sẽ có nước sạch để dùng.
QUANG THẾ


Chiếc ôtô được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường - Ảnh: Đ.P.
* Ôtô đâm vào xe container, 2 người chết. Khoảng 4g30 ngày 12-9, tại đoạn giao nhau giữa tỉnh lộ 25B - đường dẫn lên cầu Phú Mỹ (P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM), một ôtô đã đâm vào gầm xe container do tài xế Nguyễn Đình Hiếu (29 tuổi) điều khiển khiến hai người trong ôtô chết tại chỗ. Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Loan (43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).
Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng va chạm mạnh ngoài đường, khi chạy ra thì thấy chiếc ôtô nằm bẹp dúm dưới gầm xe container. Tại hiện trường, chiếc ôtô bị xe container kéo lê một đoạn khoảng 10m khiến xe hư hỏng nặng.
ĐỨC PHÚ


Dòng nước đen ngòm chảy từ trạm bơm SPS3 ra bãi biển Mỹ Khê - Ảnh: Trường Trung
* Nước thải từ trạm bơm ra biển. Nhiều du khách phản ảnh nước thải từ trạm bơm SPS3 (đường Trường Sa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đổ ra bãi tắm Mỹ Khê gây ô nhiễm môi trường. Thực tế ngày 12-9 cho thấy tại khu vực bãi tắm nước đem ngòm kèm theo mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước của trạm bơm liên tục chảy ra biển.
Theo ông Lê Ngọc Thêm - trạm phó Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn, trạm bơm SPS3 được đầu tư để bơm nước thải sinh hoạt khu vực phường Phước Mỹ về trạm xử lý. Tuy nhiên, do nhiều ngày nay trên địa bàn có mưa, lượng nước đổ về vượt quá công suất của trạm nên xảy ra tình trạng tràn cửa xả. Ông Thêm cho biết do hệ thống xử lý nước thải chung với hệ thống thoát nước mưa nên khi có mưa lớn, chắc chắn nước sẽ tràn từ trạm bơm ra biển.
TRƯỜNG TRUNG


Ảnh: Quang Quý
* Gian nan đường đến trường. Một đoạn đường dài khoảng 500m trên đường Trương Đình Hội (P.16, Q.8, TP.HCM) chi chít ổ voi, đọng nước lầy lội, trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh của ba trường học nằm trên đoạn đường này (ảnh). Vào giờ tan học có đông người đi và ai cũng tranh nhau tránh vũng nước nên xảy ra rất nhiều vụ va quẹt.
Nhiều người dân cho rằng trên đường này có nhiều công ty, xí nghiệp nên xe tải ra vào thường xuyên khiến đường ngày càng hư nặng thêm.
Ông Nguyễn Hồng Thuận, phó chủ tịch UBND P.16, Q.8, cho biết phường đã vận động một số doanh nghiệp, cơ sở trên đường này đóng góp để giặm vá đường nhiều lần, nhưng do đường không có hệ thống thoát nước nên sửa chữa xong lại nhanh chóng hư hỏng. Hiện dự án làm mới con đường này đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng và sẽ khởi công trong quý 4 năm nay.
QUANG QUÝ
* Cúp điện ngay giờ cơm. Ngày 12-9, bạn đọc Đỗ Thành (ngụ đường 1C, KP.15, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) phản ảnh: “Cứ khoảng 18-19 giờ hằng ngày cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm là bị cúp điện. Tình trạng này đã kéo dài bốn ngày qua”.
Theo người dân ở đây, mỗi lần cúp điện họ đều báo cho Công ty Điện lực Bình Phú và được công ty khắc phục, nhưng không lâu sau đó tình trạng cúp điện lại diễn ra. Có ngày cúp điện nhiều lần khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Ông Trần Minh Tấn, phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, cho biết có khả năng lưới điện bị quá tải cục bộ do vào thời điểm trên nhiều công ty cùng bật các thiết bị điện. Ông Tấn hứa sẽ cho nhân viên kiểm tra cân bằng tải cho khu vực trên trong thời gian sớm nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét