Quy tụ hàng ngàn thí sinh khắp các tỉnh thành phía Nam, từ miền núi Tây Nguyên đến vùng sông nước Tây Nam Bộ, vòng thử giọng khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn chứa đựng những nhân tố đặc biệt.
1. Thành viên nhóm It’s time - Đinh Đức Thảo
Năm 2010 khi đến với Vietnam Idol, chỉ dừng ở vòng hát
nhóm. Một năm sau đấy, Thảo tham gia vào It’s Time, nhóm nhạc nổi lên
với ca khúc Cát bụi được hát thành 12 giọng khác nhau.
Dù đang hoạt động trong nhóm, Đức Thảo vẫn muốn phát
triển khả năng solo của mình khi quyết định thử tải một lần nữa tại
Vietnam Idol. Sở hữu chất giọng ấm áp và truyền cảm, kết hợp giọng hát
với đàn guitar một cách thông minh, khéo léo, Đức Thảo đã thuyết phục cả
3 giám khảo tại vòng thử giọng. 2 lần nhận vé vàng, kinh nghiệm tham
gia nhiều cuộc thi âm nhạc trước đấy cũng như khoảng thời gian hoạt động
trong It’s time chắc chắn sẽ là nền tảng vững vàng để Thảo tiếp tục bứt
phá ở những vòng thi tiếp theo.
Nhưng liệu với cá tính và phong cách khá trầm, cùng với
những hạn chế khi bị bó buộc bên cây đàn ghita, anh có thể biến hóa
linh hoạt trên sân khấu được hay không?
|
2. Trần Trọng Thuỳ Đan
Trần Trọng Thuỳ Đan, cô học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng là một trong những giọng hát ấn tượng của tập 3.
Hát một ca khúc của Lưu Thiên Hương, bài Mượn tại
vòng thử giọng, nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: “Em có giọng khá tốt, khá
già dặn so với tuổi nhưng chưa kiểm soát được giọng, và có lẽ vì run quá
nên hát sai nhạc, sai nốt, em phải về luyện thêm, anh chưa chọn”. Tuy
nhiên giám khảo Mỹ Tâm lại đồng ý vì ở lứa tuổi 16 Thuỳ Đan sở hữu giọng
hát khá tốt, trong khi đạo diễn Quang Dũng cũng đánh giá cao: “Với anh
thì anh thấy em còn non, em cần phải luyện tập thêm, mà nơi tốt nhất là
vòng sau”.
Điều khó khăn của Thùy Đan là việc liệu cô có thể thay
đổi trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, cùng với những áp lực của cuộc
thi trong khi vẫn còn đang vướng bận chuyện học hành tại trường.
|
3. Phạm Hồng Phước
Tại vòng thử giọng của Vietnam Idol 2012, Phạm Hồng Phước đã chuẩn bị một ca khúc của Duffy - Warwick Avenue để
dự thi, tuy nhiên nhớ lại những lời khuyên của nhạc sỹ Huy Tuấn tại
vòng precast là nên chuẩn bị một ca khúc tiếng Việt để thể hiện. Thế là
trong vòng 15 phút trước khi gặp giám khảo, Phước đã ngồi suy nghĩa và
sáng tác ra một bài hát dựa trên nền nhạc của ca khúc thập niên 90 - How am I supposed to love without you? với phần lời nhằm thuyết phục ba bộ ba trao vé vàng.
Khả năng hoạt ngôn, sự thông minh, tự nhiên và chút
sáng tạo chính là những yếu tố giúp Phước giành thiện cảm của giám khảo
khi quyết định giúp chàng trai này có mặt tại vòng nhà hát.
|
4. Miss teen 2011 - Cao Thanh Thảo My
Cách đây 1 năm, Cao Thanh Thảo My đã dành chiến thắng
thuyết phục và đăng quang ngôi vị Miss teen 201. Từ đó đến nay, cô không
tham gia bất cứ một cuộc thi nào khác để chuẩn bị cho sân chơi âm nhạc
lớn mà mình yêu thích từ lâu đó là Vietnam Idol.
Ngoài lợi thế về khuôn mặt và ngoại hình xinh xắn, dễ
thương, Thảo My còn sở hữu một giọng hát có lực vì đang theo học tại Học
viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hội đủ các yếu tố về ngoại hình và
giọng hát, các giám khảo đã không ngần ngại trao vé vàng cho cô gái xinh
đẹp này tiến thẳng vào vòng nhà hát sau khi hoàn thành xong ca khúc Xích lô.
Tuy nhiên, nhiều khán giả khi xem tại nhà không khỏi
bất ngờ khi thấy cô được trao vé vàng quá dễ dàng trong khi hát nốt cao
bị lỗi khá rõ, các nốt thấp cũng không được thể hiện tốt.
|
5. Diễn viên trẻ Hồng Kim Hạnh
Khác với hình ảnh được khán giả biết đến qua các bộ phim như Trái tim bé bỏng, Em muốn làm người nổi tiếng, Dòng sông định mệnh, Mùa cưới, Vết sẹo…
Hồng Kim Hạnh xuất hiện trong tập 3 của vòng thử giọng với hình ảnh của
một giọng hát triển vọng. Có lợi thế về ngoại hình cùng khả năng diễn
xuất như nhận xét của nữ ca sỹ Mỹ Tâm:“Em rất dễ thương, có duyên và
sáng sân khấu, ba yếu tố đó thôi cũng chiếm rất nhiều phần trăm cho
thành công rồi”, Hồng Kim Hạnh biết tạo sự thu hút với bộ ba giám khảo
khi trình bày ca khúc 12h (sáng tác: Nguyễn Duy Hùng).
Xét về giọng hát, nữ diễn viên trẻ này được giám khảo
Quốc Trung góp ý rằng: “Em có giọng nhưng khi hát đứng có luyến láy, như
chữ “giờ” trong bài hát”. Tuy nhiên nhìn thấy được niềm đam mê trong âm
nhạc cũng như những triển vọng của nữ diễn viên trẻ này, cả ba giám
khảo đã đồng ý trao vé vàng cho Hồng Kim Hạnh đi tiếp vào vòng nhà hát.
|
6. Nguyễn Hương Giang
Trình bày một ca khúc nằm trong bộ phim Bridget Jones's Diary mang tên Stop –
từng được cover bởi ca sỹ Mỹ Tâm, Hương Giang đã khiến nhạc sỹ Quốc
Trung phải đeo kính đen khi xem phần trình diễn của cô. Không nhận sự
đồng tình của giám khảo khó tính này, tuy nhiên hai nhân vật còn lại là
Mỹ Tâm và Quang Dũng sau một hồi giằng co đã quyết định trao cơ hội cho
Hương Giang vào vòng nhà hát.
Có lợi thế lớn về ngoại hình và gương mặt xinh đẹp,
nhưng xét về khả năng hát, Hương Giang vẫn chưa thuyết phục được phần
lớn khán giả đồng tình với chiếc nhé vàng mà cô được trao. Chọn thể hiện
khúc tiếng Anh, nhưng có lẽ như Hương Giang đã có lựa chọn quá sức khi
cô gần như không thể hiện được với sự da diết và tinh tế mà bài hát này
yêu cầu, mà thay vào đó là sự “uốn éo” và “quằn quại” như lời nhạc sĩ
Quốc Trung nhận xét.
|
7. Trần Huỳnh Thanh Trúc
Để thoả mãn đam mê ca hát của mình sau khi hoàn thành
xong 4 năm đại học, Thanh Trúc đi hát ở một số phòng trà, quán café nhỏ
trong thành phố để tích luỹ thêm kinh nghiệm trong âm nhạc. Và Vietnam
Idol 2012 chính là cơ hội để cô thể hiện hết khả năng của mình. Trình
bày hai ca khúc Cánh buồm phiêu du và Nếu em được lựa chọn, Thanh Trúc nhận hai sự đồng ý từ giám khảo Mỹ Tâm, Quang Dũng và chính thức có mặt trong vòng nhà hát sắp tới.
Điểm yếu rõ ràng nhất của Thanh Trúc cũng đã được ca sĩ
Mỹ Tâm chỉ ra là việc cô gái trẻ này không có một phong cách riêng.
Giọng hát của cô dù tốt, dù khá khỏe nhưng vẫn rất giống với hàng trăm
những thí sinh khác. Và đây chính là điều mà Thanh Trúc phải lo lắng
trong thời gian tới, bởi điều mà những cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol
tìm kiếm chính là một cá tính âm nhạc khác biệt.
|
8. Ya Suy
Dù là nhân vật cuối cùng xuất hiện trong tập 3 nhưng
câu chuyện về tình yêu âm nhạc của chàng trai người dân tộc Chu Ru tên
Ya Suy đã gây nhiều cảm xúc cho khán giả. Lần đầu tiên, chương trình
Vietnam Idol chứng kiến một thí sinh người dân tộc có giọng hát nhiều
cảm xúc, thẩm mỹ âm nhạc mới mẻ từ một nơi còn quá khó khăn về điều kiện
kinh tế, để rồi nhạc sỹ Quốc Trung, vị giám khảo khó tính nhất trên
chiếc ghế nóng phải đến tận quê hương của anh để trao vé vàng.
Xuất hiện với hình ảnh giản dị và mộc mạc cùng cây đàn
guitar, Ya Suy đã khiến khán giả bất ngờ vì lần đầu tiên họ được nghe
một chàng trai người dân tộc hát một ca khúc tiếng Anh tình cảm và nồng
nàn như thế, bài I’m yours của Jason Mraz.
Sự giản dị và mộc mạc cũng là một điểm cộng khá lớn cho
thí sinh này. Nhưng có lẽ trong những vòng sau, Ya Suy nên hạn chế hát
tiếng Anh khi anh rõ ràng chưa có lợi thế ở thể loại này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét