Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Anh may mắn hòa Ukraine 1-1: Qua rồi tuần trăng mật

Trong cái ngày Ba Lan và Montenegro đều thắng, trận hòa 1-1 của Anh trước Ukraine rõ ràng không phải là kết quả mà đội chủ nhà chờ đợi. Ít nhất thì ở Wembley, Roy Hodgson cũng thấy rõ ông còn rất nhiều việc phải làm nếu như họ muốn đến Brazil sau đây 2 năm nữa.

>> Chấm điểm Anh (1-1) Ukraine: Cứu tinh Lampard
>> Anh chết hụt, Roy Hodgson trút giận vào trọng tài
>> Video VL World Cup: 'Sư tử' Anh chỉ giành 1 điểm tại Wembley trước Ukraine
>> ĐT Anh: Ngó sao trẻ nhớ David Bentley


Trừ những loạt sút 11m, Tam sư vẫn bất bại dưới thời Hodgson trong 4 tháng qua nhưng rồi tuần trăng mật nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Họ có thể than vãn về chiếc thẻ đỏ của Steven Gerrard, bàn thắng không được công nhận của Jermain Defoe... sự thực thì những người cảm nhận họ đã suýt có được trọn vẹn 3 điểm lại là đội bóng của Oleg Blokhin.

Không khó để nhận ra rằng, lần cuối cùng Anh bước vào một trận đấu chính thức mà không có John Terry, Ashley Cole và Rio Ferdinand trong đội hình xuất phát là trận gặp Croatia cách đây gần 5 năm. Và cái đêm tồi tệ đấy cũng là lần gần đây nhất Tam sư thất bại trên sân nhà trong một trận đấu tại vòng loại.



Kết cục đấy không lặp lại nhưng hòa Ukraine vào lúc này, khi họ đang đứng thứ 3 và đối thủ đứng thứ 39 trên bảng xếp hạng FIFA, chẳng khác gì một thất bại. Đành rằng chiếc thẻ đỏ của Gerrard là vô hại đối với Tam sư trong chuyến làm khách ở San Marino vào tháng tới và họ vẫn sẽ tiếp tục củng cố được vị trí dẫn đầu bảng H của mình, Hodgson giờ đã thấy chiều sâu đội hình là có vấn đề vì sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột.

Nên nhớ rằng, ngoài 3 cái tên kể trên, tuyển Anh ra sân vào rạng sáng nay còn không có Wayne Rooney, Theo Walcott và Ashley Young trong đội hình. Với 12 cầu thủ chấn thương hoặc ốm, thật khó để đội chủ nhà giữ được phong độ mà họ từng cho thấy ở Euro 2012 hay ít nhất là trong trận thắng Italia 2-1 hồi tháng 8. Sau cùng thì vào lúc này, Anh cũng thiếu hẳn một cầu thủ biết rê dắt vào khu vực 16m50 như Evhen Konoplyanka, một Anatoliy Tymoshchuk dẫn dắt hàng tiền vệ. Hay nói cách khác, họ không thể không có Rooney, Young, Terry hay Cole. Không có họ, cỗ xe tuy không dừng lại nhưng cũng đã chạy chậm dần đi.

Liệu có thể cho rằng thể lực không tốt là vấn đề, hàng tiền vệ đội chủ nhà đã chơi kém hơn rất nhiều so với các trận đấu trước đó, trong khi với Phil Jagielka, Joleon Lescott và Leighton Baines ở hàng thủ, Hodgson khó trông chờ họ sẽ giữ được sạch lưới trước một đối thủ từng suýt chọc thủng lưới họ tại Euro 2012. Thế nên, đường chuyền tai hại của Lescott đã giúp Andriy Yarmolenko mang lại bàn mở tỷ số cho Konoplyanka và 6 thẻ vàng, trong đó có 2 của Gerrard, cũng cho thấy lối chơi của họ là bối rối và hoảng loạn như thế nào.

May cho Tam sư là họ không thua nhưng thà hòa trong lúc này để Hodgson sớm nhận ra rằng, tuần trăng mật của ông đã kết thúc và rằng, hòa như thế để họ thấy rõ con đường đến Brazil không bằng phẳng như sau trận thắng Moldova 5-0. Ukraine đã lấy đi của họ 2 điểm có thể giành được và còn đó Ba Lan, Montenegro, đội bóng từng gây khó khăn cho họ ở vòng loại Euro 2012. Điều này cũng có nghĩa Moldova, San Marino là không đủ để họ bù đắp số điểm đã mất đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét