Cái chai ông Leaper phát hiện là một trong số 1.890 chai được Chính phủ Scotland thả xuống biển vào tháng 6-1914 để thực hiện một nghiên cứu khoa học về dòng chảy của vùng biển bao quanh Scotland.
Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012
Bức thông điệp trong chai lênh đênh 98 năm
Ngư dân Andrew Leaper đã vô tình phát hiện một bức
thông điệp nhét trong một cái chai trôi lênh đênh ngoài khơi đảo
Shetland thuộc Scotland sau gần 98 năm, một kỷ lục Guinness.
Ông
Leaper cho biết cái chai chứa thông điệp đã mắc vào lưới đánh cá của
ông sau 97 năm 309 ngày trôi lênh đênh trên biển. Nội dung bức thông
điệp yêu cầu người phát hiện cái chai thông báo địa điểm, thời điểm tìm
ra cái chai và gửi về văn phòng chính phủ Scotland để nhận... 6 xu tiền
thưởng.
Cái chai ông Leaper phát hiện là một trong số 1.890 chai được Chính phủ Scotland thả xuống biển vào tháng 6-1914 để thực hiện một nghiên cứu khoa học về dòng chảy của vùng biển bao quanh Scotland.
Cái chai ông Leaper phát hiện là một trong số 1.890 chai được Chính phủ Scotland thả xuống biển vào tháng 6-1914 để thực hiện một nghiên cứu khoa học về dòng chảy của vùng biển bao quanh Scotland.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét