Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Các CLB Premier League “khổ vì virus FIFA”

Chuyện muôn đời, tranh cãi liên miên nhưng không có hướng giải quyết rốt ráo: các CLB sợ virus chấn thương, càng là đội bóng lớn càng dễ bị ảnh hưởng vì hầu hết cầu thủ là tuyển thủ quốc gia khắp năm châu, từ châu Âu, Á, Phi, Nam Mỹ, châu Đại dương, Bắc Mỹ.

>> Arsenal nhiễm “virus” FIFA: Trong rủi có may…
>> FIFA cam kết hỗ trợ VFF
>> De Rossi ngồi ngoài 1 tháng: Ám ảnh "virus FIFA"
>> FIFA chặn một vụ chuyển nhượng của Everton


Các CLB hàng đầu của Premier League cứ mãi than thở điệp khúc “khổ vì virus FIFA”, ở đợt thi đấu này của các đội tuyển quốc gia khắp thế giới đáng lo nhất là M.U và Arsenal. Red Devils đang khủng hoảng hàng thủ, trong khi The Gunners thêm nỗi lo vì Abou Diaby, cầu thủ vừa bừng sáng ở 2 trận đấu quan trọng (Arsenal thắng Liverpool 2-0 ở Premier League, Pháp thắng Phần Lan 1-0 nhờ bàn duy nhất của Diaby).

Các CLB có quyền nổi nóng, vì quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu cứ đặt mình vào hoàn cảnh của HLV Arsenal Arsene Wenger, bạn có tức giận không khi Robin van Persie thi đấu cho tuyển Hà Lan, bị chấn thương phải nghỉ 4 tháng khiến The Gunners lãnh đủ (mất 1 ngôi sao, phải trả lương hơn 100.000 bảng/tuần trong gần nửa mùa bóng mà không thể sử dụng con người). Cũng cần nhấn mạnh là tình huống kể trên không chỉ xảy ra 1 lần vơí Arsenal, và nhân vật chính cũng vẫn là Van Persie!
Diaby chấn thương, Arsenal lo lắng



Cầu thủ này từ Arsenal đến M.U, chuyển… nỗi lo lớn cho Alex Ferguson bởi trong quá khứ Van Persie có tiền sử chấn thương. Mùa vừa qua là mùa giải duy nhất cầu thủ này “lành lặn” và tỏa sáng suốt mùa. Những ngôi sao tầm cỡ Van Persie là thương hiệu của các đội bóng, không có họ thì cả về chuyên môn lẫn khía cạnh thương mại đều… SOS! Chả trách Man City điên tiết khi Sergio Aguero viện cớ chấn thương không đá cho CLB nhưng lại nhận lơì triệu tập của HLV tuyển Argentina Alejandro Sabella!

Aguero đã phải trở lại Man City sớm để điều trị chấn thương. Vẫn biết Aguero là tiền đạo số 1 hiện nay của The Citizens nhưng chính cầu thủ này cũng hiểu Man City có thể gạt Aguero sang một bên khi trong đội hình vẫn còn Tevez, Balotelli, Dzeko. Các ngôi sao bóng đá đều tự ý thức về quyền lơị và nghĩa vụ đối với CLB trong mối tương quan với niềm kiêu hãnh màu cờ sắc áo khi chơi cho đội tuyển, hoặc về lòng yêu nước.

Dung hòa sao cho hợp lý nhất là nỗi đau đầu của không ít danh thủ. Trong khi đó, các CLB cố gắng bằng mọi cách giữ người. Ferguson từng nói thẳng “tôi ngăn Ryan Giggs khoác aó tuyển Xứ Wales. Hoặc anh ta từ giã đội tuyển sớm hoặc không có tương lai lâu dài ở M.U”. Wenger cũng không ít lần sẵn sàng… thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Raymond Domenech và các quan chức FFF khi các tuyển thủ Pháp của Arsenal bị triệu tập bất kể hoàn cảnh.

Những nỗ lực của FA hay FIFA về quy định các LĐBĐ bồi thường cho CLB nếu chấn thương xảy ra vẫn chưa giải quyết được gì, bởi mức bồi thường không thống nhất và thường quá thấp. Các LĐBĐ không giàu có như các siêu CLB, nhưng được tiếng là đội tuyển quốc gia thì có quyền dùng tuyển thủ của mình, bất kể không ít lần các đội tuyển rơi vào cảnh dở khóc dở cười (ví dụ tuyển TBN không thể ngăn Barcelona gặp Bilbao ở chung kết Copa del Rey mùa rồi chỉ chưa đầy nửa tháng trước khai mạc Euro 2012).

Ai cũng có lý, nhưng điều vô lý là lịch thi đấu quốc tế ngày càng dày đặc (vì lý do tối quan trọng là tài chính) thì vô phương giải quyết. Vậy thì, đành phải hồn ai nấy giữ bằng mọi giá, kể cả có phải giở tiểu xảo thậm chí thủ đoạn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét