Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Hazard không đến Chelsea để làm người hùng

Nhạc trưởng Eden Hazard vừa lên tiếng khẳng định anh gia nhập “The Blues” không phải để thể hiện mình. Tiền vệ người Bỉ tới Chelsea để giúp các đồng đội giành lại ngai vàng Premier League.

>> Ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn, Oscar thách thức Hazard
>> Muốn được như Messi, Hazard phải phòng ngự nhiều hơn
>> Hazard sẽ là vụ chuyển nhượng thành công nhất Hè 2012?
>> 10 bản HĐ đắt giá nhất kì chuyển nhượng mùa Hè 2012


Cầu thủ tấn công 21 tuổi chuyển tới Stamford Bridge với phí chuyển nhượng 40 triệu euro trong mùa Hè vừa qua. Sau những màn trình diễn ấn tượng với Lille, Hazard tiếp tục thể hiện phong độ không tưởng trước Wigan và Reading. Anh cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea vào lưới Newcastle.


Hazard vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

Bất chấp điều đó, cựu tiền vệ Lille khẳng định anh không tới Chelsea để trở thành một ngôi sao đơn độc. Anh chia sẻ với Champions Matchday: “Tôi yêu thích việc kiến tạo bàn thắng cho đồng đội. Tôi không ở đây để trở thành một ngôi sao, để tỏa sáng. Tôi ở đây để chơi bóng vì mọi người. Nhưng nếu tôi phải cố gắng để dứt điểm một trận đấu, tôi vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ đó.”

Chelsea đã đánh bại hàng loạt ông lớn của châu Âu để giành được quyền sở hữu Eden Hazard. Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước đã theo bước các đàn anh Marouane Fellaini, Mousa Dembele, Jan Vertongen và Vincent Kompany ở đội tuyển Bỉ thi đấu tại giải Ngoại hạng.

Dù đã thi đấu cực kì ấn tượng, Hazard cho biết anh vẫn đang phải đối mặt với việc thích nghi cùng cuộc sống tại London: “Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác. Ở Lille, chúng tôi có thể tới miền Nam nước Pháp và sẽ không có ai nhận ra chúng tôi. Nhưng tại Chelsea, các cầu thủ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mọi thứ đã thay đổi với tôi: ngôn ngữ, quốc gia. Nhưng tôi sẽ phải cố gắng thích ứng.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét