Người bị nghi tung clip gây scandal rất thân thiết, từng làm ăn chung với Phương Uyên.
Khi
khán giả còn chưa hài lòng về quyết định của BTC The Voice trong cuộc
họp báo hôm qua, sáng nay 12/9, Facebook bỗng xuất hiện thông tin và
hình ảnh người được cho là tung clip gây scandal. Theo đó, "nghi can"
là một phụ nữ có tiếng và có nhan sắc trong làng showbiz Sài Gòn tên D.
Người này được cho là có quan hệ mật thiết tới hoạt động nghệ thuật và
công việc kinh doanh cà phê, spa tại Sài Gòn của nhạc sĩ Phương Uyên.
Giám đốc âm nhạc phát biểu rằng, chị đã biết người hại mình và cảm thấy đau đớn khi đó lại là người thân thiết bên cạnh.
Nguồn
tung thông tin viết: “Giám đốc âm nhạc The Voice Phương Uyên chia sẻ
rằng người này rất thân thiết với cô và chỉ người này mới biết những
chuyện nội tình của cô, kể cả user pass mail. Phương Uyên cũng đã đặt
nghi ngờ về người này nhưng không dám khẳng định trước mặt báo chí. Cô
đề nghị chỉ điều tra để tìm hiểu thực hư chứ không truy tố hình sự
người này... Người tung clip nói rằng, cô đang nắm giữ rất nhiều chuyện
động trời của Phương Uyên nói riêng và The Voice nói chung. Những gì
cô đưa vào trong clip vừa qua chỉ là 1/10 của câu chuyện”. Nguồn tin
trên cũng úp mở chuyện sẽ tiết lộ động cơ tung clip của D vào chiều
nay.
Nội
tình câu chuyện “chơi xấu” nhau ở hậu trường The Voice chưa rõ thực
hư, nhưng không ít khán giả cho rằng nguồn tin trên có lý, bởi trong
buổi họp báo chiều qua, nhạc sĩ Phương Uyên đã nghẹn ngào nói chỉ yêu
cầu tìm ra thủ phạm chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự vì tình
nghĩa.
Chiều
qua 11/9, sau 2 tiếng đồng hồ họp báo liên quan scandal nói xấu thí
sinh, nghi vấn dàn xếp kết quả cuộc thi, BTC Giọng hát Việt đưa ra
quyết định cuối cùng: Phương Uyên vẫn giữ vị trí Giám đốc âm nhạc The
Voice. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi xen lẫn bức xúc trong công
chúng. Tại họp báo, trả lời câu hỏi "Phải chăng đây là một sự trả
thù?", Phương Uyên vừa lau nước mắt vừa chia sẻ, đây chỉ là chuyện tình
cảm cá nhân. Giám đốc âm nhạc phát biểu rằng, chị đã biết người hại
mình và cảm thấy đau đớn khi đó lại là người thân thiết bên cạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét