Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

M.U dùng Rooney để ‘câu’ Fabregas?


Làm thế nào để M.U có Fabregas? Chỉ một cách duy nhất, họ phải đánh đổi bằng Rooney.


>> Cầu thủ trẻ Anh lên tuyển: Sớm "nở", sớm "tàn"?
>> Granero không chút tiếc nuối khi quyết định rời Real Madrid
>> Sự kiện Roy Hodgson gọi Raheem Sterling lên tuyển: Dục tốc bất đạt?

Barcelona tất nhiên muốn sở hữu “Gã Shrek”, trong khi bản thân tiền đạo này cũng nhiều lần khẳng định tình yêu với đội bóng xứ Catalan. Bởi thế, khả năng xảy ra một cuộc trao đổi trong những mùa chuyển nhượng tới là hoàn toàn khả thi.

Sẽ là hoàn hảo nếu M.U sở hữu miếng ghép mang tên Cesc Fabregas. Anh sẽ tái hợp cùng Robin van Persie trên hàng công “Bầy quỷ đỏ”. Lâu nay, M.U vẫn đi tìm một ông vua thực sự khu trung tuyến, một người vừa có sự mềm mại lại không kém phần hiệu quả. Cleverley là một con bài tốt, nhưng là chưa đủ để M.U tham vọng đạt đến đẳng cấp của Barca. Cách nhanh nhất, lấy chính miếng ghép từ đối thủ.


Tờ The Times đưa tin, Wayne Rooney sẽ là điểm mấu chốt, là chìa khóa dẫn đến sự thành bại của thương vụ này. Theo đó, nếu Sir Alex muốn có Fabregas, ông buộc phải nhả Rooney. Dẫu sao đây cũng là cuộc trao đổi mà cả đôi bên đều có lợi. Hàng công M.U hiện tại là tập hợp của những khẩu pháo hạng nặng và đã đến lúc đội bóng này cần thoát khỏi cái bóng quá lớn của Rooney. Với tình hình nhân sự và lối chơi hiện tại mà Sir Alex đang xây dựng, Van Persie là đủ để lĩnh xướng hàng công “Bầy quỷ đỏ”, đó là còn chưa kể đến những Welbeck hay Chicharito. Mức lương 230.000 bảng/tuần mà Rooney đang được hưởng thực sự là trở ngại lớn. Nếu để “Wazza” đến Nou Camp, M.U không những giảm bớt được quỹ lương vốn đang phình to mà chắc chắn còn được thu về một khoản.

Còn với đội bóng Tây Ban Nha, nhạc trưởng Xavi vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, viên ngọc quý Thiago Alcantara cũng cần có chỗ để phát triển. Từ đầu mùa, Fabregas gần như bị lãng quên trong những trận đấu quan trọng, như 2 trận siêu kinh điển với Real Madrid tại Siêu Cúp. Mặc dù vậy, họ lại thực sự cần đến một chân sút thượng thặng như Rooney để tiếp tục cuộc đua với đại kình địch. Cái khó của thương vụ này là làm sao thuyết phục Rooney chịu giảm lương để đến với đội bóng mới.

Tất nhiên với tình hình tài chính hiện tại, “Gã khổng lồ xứ Catalan” không thể đáp ứng mức lương mà “R10” đang được hưởng tại M.U. Nhưng may sao, mới đây cánh phóng viên chộp được hình ảnh Rooney mặc áo Barca cho con trai, rồi nhiều lần thổ lộ muốn được sát cánh cùng Messi trên hàng công. Biết đâu tình yêu lớn lao mà Rooney dành cho Barca sẽ là chìa khóa cho một cuộc trao đổi trong kỳ chuyển nhượng tới đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét