Trong những ngày Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu của đội tuyển Anh, không ít sự kiện đáng chú ý đã diễn ra khiến các trận đấu ở vòng 4 sắp tới sẽ hấp dẫn hơn.
>> M.U là đội đào tạo trẻ hay nhất Premier League
>> 2012, năm hạn của Barry
>> Hứa hẹn nhiều thay đổi
>> M.U đã bắt đầu tìm người thay Anderson
Michael Owen được chấp nhận đăng ký trễ hạn và điều đó khiến HLV Tony Pulis thêm tin tưởng vào hàng công vốn sẵn có Peter Crouch tại Stoke City.
| Dimitar Berbatov dưới màu áo của Fulham |
Chờ Owen và Berbatov lập công
Owen và Crouch không xa lạ gì nhau, dù Owen rời khỏi sân Anfield rất lâu trước khi Crouch đến. Tuy nhiên, 2 chân sút này đã có thời gian không ít thi đấu bên cạnh nhau trong màu áo đội tuyển Anh. Cụ thể hơn, Owen và Crouch có mặt trên sân cùng nhau tổng cộng 560 phút với kết quả Owen ghi được 7 bàn còn phần của Crouch là 4. Do vậy, việc hy vọng 2 cầu thủ này kết hợp với nhau để mang lại những bàn thắng cho Stoke City là có cơ sở. Vấn đề tùy thuộc vào thể lực và khát vọng thi đấu của Owen cao đến đâu mà thôi.
Dimitar Berbatov từ chối lời mời của Fiorentina để tiếp tục ở lại Premier League dưới màu áo của Fulham. Hy vọng đó là một quyết định đúng đắn của chân sút người Bulgaria này vì khi đã 31 tuổi mà phải làm quen với môi trường thi đấu khác thì quả là điều khó khăn. Lần đầu tiên ra sân trong màu áo Fulham, chỉ thi đấu có 45 phút ở hiệp 2, Berbatov không thể cứu vãn được thất bại nặng nề 0-3 của Fulham trước West Ham, nhưng người ta đã thấy quyết tâm tìm lại chính mình của một cầu thủ đã quá lâu không có cơ hội thi đấu. Có thể hy vọng từ vòng 4, khi đã biết được cách triển khai chiến thuật của HLV Martin Jol và quen với lối chơi của đồng đội, Berbatov sẽ đóng góp cho Fulham nhiều hơn.
Chờ Liverpool khởi sắc
Liverpool bắt đầu mùa bóng với thành tích tệ hại chưa từng có từ 50 năm nay. Người ta đã bắt đầu đặt nghi vấn về năng lực của HLV Brendan Rodgers, đặc biệt là khả năng vận dụng chiến thuật của ông. Ông đã giúp Swansea thi đấu rất thành công ở mùa trước, đó là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng dẫn dắt Swansea và Liverpool là 2 điều khác hẳn nhau. Bất cứ HLV nào dẫn dắt Liverpool cũng phải chịu sức ép tâm lý nặng nề vì sự kỳ vọng của người hâm mộ, do vậy ông Rodgers sẽ phải thận trọng chứ không thể luôn triển khai lối chơi mạo hiểm như khi còn dẫn dắt Swansea.
Đội hình của Liverpool trong mùa này không kém hơn mùa trước dù Andy Carroll đã ra đi vì ông Rodgers đã mang về Joe Allen và Raheem Sterling đầy triển vọng. Do vậy, có thể tin là những thất bại đầu mùa chỉ là đôi chút trục trặc của một HLV vừa đến dẫn dắt một CLB mới và ngay từ trận gặp Sunderland vào đêm thứ Bảy này, Liverpool sẽ thi đấu đúng sức để lấy lại lòng tin của người hâm mộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét