Clip dàn dựng kết quả liên quan đến nhạc sĩ Phương Uyên
làm khán giả bị tổn thương bởi đã quá kỳ vọng vào một chương trình hấp
dẫn.
Mùa đầu tiên của cuộc thi Giọng hát Việt đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của công chúng cũng như báo giới bởi format mới lạ và hấp dẫn. Ở vòng Giấu mặt,
việc các HLV lựa chọn các thành viên của đội mình chỉ thông qua giọng
hát và không thấy ngoại hình từng được nhiều người kỳ vọng về cuộc thi
đặt tiêu chí về khả năng ca hát lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi đến vòng Đối đầu,
với “luật chơi” cho hai thí sinh trong một đội "đấu" với nhau để quyết
định ai ở lại, ai ra đi, đã nảy sinh rất nhiều vấn đề gây tranh cãi.
Mở màn cho chuỗi scandal của The Voice
phiên bản Việt là việc HLV Trần Lập vô tình nói "hớ" trong phần nhận
xét màn trình diễn của Bảo Anh và Thanh Thủy tại tập 1 vòng Đối đầu:
"Người đi tiếp cùng tôi đến chặng cuối cùng đó là Bảo Anh". Câu nói này
làm dấy lên nghi vấn thành viên Bức Tường làm lộ việc Bảo Anh sẽ đi đến
vòng đua cuối của The Voice. Anh cũng không hề giấu giếm sự ưu
ái cho giọng ca trẻ được fan gọi là " Taylor Swift của Việt Nam", dù
giọng hát của cô khá mỏng và khó có thể so sánh với công chúa nhạc đồng
quê thế giới. Trần Lập bị dư luận chỉ trích đã thiên vị cho Bảo Anh.
Trước sự việc, Trần Lập đã lên tiếng giải thích
mình vô tình nói nhầm và "làm sao tôi có thể đảm bảo cho thí sinh nào đi
đến vòng cuối cùng của cuộc thi? Huấn luyện viên nào thiên vị nhất cũng
không thể nào lôi kéo thí sinh đi hết 12 đêm tiếp theo". Anh cũng phủ
nhận việc coi Bảo Anh như "con át chủ bài" trong đội của mình. Anh lý
giải, việc loại Thanh Thủy, chọn Bảo Anh cho vòng liveshow vì anh nhìn
thí sinh theo chiều dài của cuộc thi và Bảo Anh có tố chất khi luôn tự
tin, chiếm lĩnh sân khấu. Tuy nhiên, phân trần này của Trần Lập vẫn
không làm vừa lòng các khán giả.
Không thể phủ nhận, sau sự cố của Trần Lập, tập tiếp theo của vòng Đối đầu “nóng” hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, nhờ có phát ngôn gây sốc của Thanh Lam chê bai 2 HLV Mr Đàm và Hà Hồ, thì The Voice
thực sự trở thành “tâm điểm” chú ý của hầu hết các trang báo mạng và
diễn đàn. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc thi hát đang là
món ăn tinh thần của phần đông công chúng, diva nhạc Việt đưa ra quan
điểm gây xôn xao: “Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều.
Nói gì thì nói, khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng
cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy
không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy
họ bằng thực lực. Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì
phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng
ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ
Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới
dạy được”.
Trong khi hai nhân vật chính chưa lên tiếng trước “quy chụp” của đàn chị thì nhạc sĩ Phương Uyên, giám đốc âm nhạc của The Voice
đã thể hiện sự bức xúc với Thanh Lam. Chị cho rằng, diva nhạc Việt đã
quá vội vàng đưa ra nhận xét mà không công nhận những thành công của Mr
Đàm và Hà Hồ cũng như những điều mà The Voice đã làm được. Chị
cũng thẳng thừng cho rằng, phát ngôn của Thanh Lam không chỉ “đụng” đến
cá nhân Hà Hồ và Mr Đàm, mà còn xúc phạm đến toàn bộ ê kíp sản xuất của
chương trình.
Scandal
này tiếp tục được “thổi bùng” khi hai nhân vật chính mà diva nhạc Việt
nhắc tới đã chính thức phản pháo. Mr Đàm tỏ rõ sự tức giận về người mà
anh coi là thần tượng và từng nhiều lần cộng tác chung: “Một người có
tinh thần thượng võ thì ít khi nào để thiên hạ biết mình có võ lắm. Tội
nghiệp chị ấy, năm nào cũng bị vạ miệng, nói toàn những điều để mọi
người xỉ vả ngược lại mình”. Không chỉ tuyên bố “nghỉ chơi” và cắt đứt
mối quan hệ thân thiết với Thanh Lam, anh còn “mỉa mai” và “dìm hàng”
thần tượng: “Tôi đi hát và gặp gỡ rất nhiều người. Họ nói đầy hai bên
tai rằng: 'Thần tượng của anh hát gì mà khó nghe quá, hát trên trời,
chọn nhạc không ai muốn nghe. Tôi đau lòng vì những lời nói đó…”. Chưa
dừng lại ở đó, Mr Đàm còn viết hẳn một bức tâm thư, trong đó, anh ví
Thanh Lam là “kiến độc”.
Với riêng HLV Hồ Ngọc Hà,
cô không “đanh đá” như Mr Đàm nhưng lại thâm thúy hơn khi chỉ viết
status trên Facebook cá nhân kèm theo bức ảnh chụp mông con trai. Đoạn
status của Hà Hồ nói về cách dạy con nhưng thông qua hành động “vỗ nhẹ
vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương” của cô, không ít khán
giả cho rằng, cô đang nói về Thanh Lam.
Mặc cho hai
người đàn em và khán giả tranh luận trên mặt báo và các diễn đàn, Thanh
Lam bình tĩnh đối diện với “cơn bão” dư luận. Chị cho rằng, chị chỉ bày
tỏ suy nghĩ của mình về âm nhạc, chứ không muốn lao vào cuộc tranh luận
không cần thiết. Hơn nữa, chị đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước
những lời nói của mình. Khi đề cập đến những lời bình luận cay nghiệt
của Mr Đàm dành cho mình, Thanh Lam điềm đạm: “Hưng không phải là tôi
nên làm sao hiểu tôi và biết những giá trị mà tôi coi trọng trong cuộc
sống?”.
Cuộc đôi co giữa diva nhạc Việt và hai ca
sĩ hàng đầu của dòng nhạc trẻ cho đến giờ dường như vẫn chưa có dấu hiệu
kết thúc khi càng ở những tập tiếp theo của The Voice, khán
giả càng thấy ngán ngẩm trước tài năng của các thí sinh. Mới đây, khi
clip nghi vấn cuộc thi dàn dựng kịch bản, trong đó có trích dẫn mail
trao đổi giữa thí sinh với giám đốc âm nhạc Phương Uyên, dư luận bàng
hoàng trước sự thật đau lòng.
Đoạn clip dài 8 phút 25 giây và giải đáp “những thắc mắc mà báo chí chưa giải đáp về Giọng hát Việt”
và chuyện vì sao các thí sinh toàn hát tiếng Anh. Người tung clip đưa
ra dẫn chứng, team của Trần Lập muốn Bảo Anh và Thanh Thủy hát một bài
tiếng Việt nhưng Phương Uyên không đồng ý vì ca khúc Trần Lập đưa ra
không đủ đẳng cấp để hát trong cuộc thi. Gây sốc hơn, đoạn clip còn cung
cấp mail trao đổi giữa Phương Uyên với một số thí sinh, trong đó “Trang
Ốc”, “NguyenLinh”, “Đồng Lan”… đã “năn nỉ” giám đốc âm nhạc tư vấn và
chọn bài giúp để họ có cơ hội đi tiếp.
Ngoài ra,
các đoạn đối thoại với giọng nói được cho là của Phương Uyên với nhân
vật là giám đốc sản xuất chương trình của công ty Cát Tiên Sa và thí
sinh tên Linh cũng được công bố. Trong đoạn ghi âm, Phương Uyên khuyên
thí sinh tên Linh, muốn loại đối thủ H'Zina Bya thì “em chọn R&B là
nó chết ngay” và đảm bảo “chị là sếp mà em lo gì chuyện đó”. Ở phần cuối
đoạn clip, một danh sách thí sinh được sắp xếp đi vào vòng liveshow
được hé lộ, trong đó thí sinh Thiều Bảo Trang được Phương Uyên “gửi gắm”
vào đội Hà Hồ. Tác giả còn ám chỉ, Thiều Bảo Trang có “mối quan hệ tình
cảm” với cựu thành viên Ba Con Mèo và cô sẽ là người chiến thắng tại The Voice năm nay.
Với
việc clip dàn dựng bị lộ, công chúng bàng hoàng bởi họ bỗng dưng chỉ là
“con rối” khi bị cuốn vào một “bộ phim” mà các nhân vật chính mải mê
“đấu đá” nhau và không hề biết rằng, kẻ thắng, người thua đã được “định
đoạt” từ trước. Không ít khán giả bày tỏ sự tức giận, thất vọng vì họ bị
“lừa”, tin vào sức hấp dẫn và sự cạnh tranh công bằng của cuộc thi âm
nhạc mới mẻ này. Vụ ồn ào này cũng khiến đơn vị sản xuất chương trình là
Cát Tiên Sa, 4 vị HLV, các thí sinh và nhân vật chính là nhạc sĩ Phương
Uyên trở thành “tâm bão”. Mới đây, Phương Uyên đã chính thức nhận lỗi,
còn việc chị có rút khỏi The Voice hay không vẫn chưa được
quyết định. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức buổi họp báo vào chiều nay
(11/9) để giải đáp mọi thắc mắc xung quanh cuộc “khủng hoảng” này.
Cho đến nay, cuộc thi Giọng hát Việt
mới đi được 1/2 chặng đường nhưng đã tạo nên không ít dư âm ầm ĩ với
công chúng. Không chỉ bị khán giả than phiền rằng thí sinh “chuộng” hát
tiếng Anh hơn tiếng Việt, mỗi tập phát sóng của vòng Đối đầu còn gây nên sự tranh cãi về việc HLV lựa chọn thí sinh đi tiếp vào vòng liveshow. Chưa biết kết quả cuối cùng của The Voice
sẽ thế nào, có khiến dư luận hài lòng hay không, nhưng việc liên tiếp
dính vào những scandal như thế này khiến cuộc thi giảm sức hút và mất
dần tình cảm của công chúng. Có người ví, The Voice như một cơn áp thấp nhiệt đới, ban đầu gây sóng gió và có sức tàn phá mạnh mẽ, nhưng về sau thì càng suy yếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét