Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Siêu cúp châu Âu: Lời nguyền The Blues

14 năm sau ngày đăng quang Siêu cúp châu Âu, liệu khi trở lại Monaco sáng mai, Chelsea có hóa giải được lời nguyền phong bế các nhà vô địch Champions League tại sân Louis II?
 
>> “Quỷ đỏ” đã sẵn sàng
>> Sir Alex: M.U sẽ không lặp lại thảm kịch của mùa trước
>> Ý kiến người trong cuộc sau bốc thăm C1


Tới Monaco để tranh Siêu Cup châu Âu 2012 với Atletico Madrid vào rạng sáng mai, Chelsea như sống lại những hồi ức đẹp đẽ của năm 1998. Ngày đó với tư cách đội vô địch Cup C2 (giải đấu tiền thân của UEFA Cup và hiện tại là Europa League), họ đã tới nơi đây và đánh bại Real Madrid-đội vô địch Champions League, với bàn thắng duy nhất của Gus Poyet, để giành Siêu Cup.

Thế nhưng, chính trận thắng đó của The Blues cách đây 14 năm, đã phủ một lời nguyền cho số phận đội bóng vô địch Champions League trong các trận tranh Siêu Cup châu Âu. Theo thống kê, ở 14 trận tranh Siêu Cup diễn ra tại Monaco, các đội vô địch Champions League đã để thua 8 lần trước các đội vô địch Cup C2 (và sau là UEFA Cup, Europa League). Chẳng nói xa ở trận tranh Siêu Cup 2010, chính Atletico Madrid với tư cách đội vô địch Europa League, đã đả bại đội vô địch Champions League năm đó là Inter Milan với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch.


Eden Hazard (phải) là một trong những nhân tố mới đang giúp Chelsea có được lối chơi tấn công uy lực. Ảnh: Daylife

14 năm sau ngày đăng quang, liệu khi trở lại Monaco sáng mai, Chelsea có hóa giải được lời nguyền phong bế các nhà vô địch Champions League tại sân Louis II? Với ngôi đầu BXH Premier League 2012-2013, The Blues có đủ sự tự tin và hưng phấn cho cuộc thư hùng này. “Chúng tôi đã toàn thắng ở cả 3 trận đấu vừa qua tại Premier League. Và dĩ nhiên, Chelsea muốn nối dài chuỗi trận thắng ở cuộc đọ sức với Atletico Madrid”, HLV Roberto Di Matteo, người từng góp mặt trong đội hình Chelsea đăng quang Siêu Cup năm 1998, tuyên bố.

Từng đả bại Bayern Munich ở trận chung kết Champions League 2011-2012 để trở thành tân vương của đấu trường cựu lục địa, rõ ràng Chelsea được đánh giá cao hơn so với đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, họ cũng đã có đôi chút khác biệt so với cuộc đăng quang tại Munich cách đây hơn 3 tháng. Lối chơi của The Blues đã có sự thay đổi từ phòng ngự-phản công sang chủ động tấn công. Salomon Kalou và Didier Drogba cũng không còn góp mặt trong đội hình. Thế vào chỗ của họ là những nhân tố đang tạo nên diện mạo mới cho Chelsea bằng lối chơi kỹ thuật như Eden Hazard và Oscar.

Ở trận đấu sáng mai, nhiều khả năng HLV Roberto Di Matteo cũng sẽ trình làng những tân binh như hậu vệ cánh phải người Tây Ban Nha Cesar Azpilicueta (mới đến từ Marseille), tiền đạo Victor Moses (tới từ Wigan).

Tất nhiên ở một trận đấu như trận tranh Siêu Cup, chiến thắng không bao giờ mục tiêu dễ dàng. The Blues chắc cũng hiểu rõ điều đó. Nên nhớ bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid của HLV Diego Simeone cũng khởi đầu suôn sẻ mùa bóng. Trước khi hành quân sang Monaco, họ đã có một lễ xuất binh hoành tráng với chiến thắng “4 sao” trước Athletic Bilbao ở vòng 2 La Liga vào thứ ba vừa qua.

Điều quan trọng hơn, HLV Diego Simeone vẫn giữ được đội hình từng cùng ông chinh phục thành công ngôi vô địch Europa League 2011-2012. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất là tiền đạo Radamel Falcao, người đã ghi 24 bàn ở La Liga, 12 bàn tại châu Âu vào mùa giải trước. Cầu thủ người Colombia sẽ là mũi nhọn mà hàng thủ của Chelsea phải dè chừng, đặc biệt khi anh vừa lập hat-trick ở trận thắng Athletic Bilbao kể trên.

Bản thân Radamel Falcao cũng đã sớm gửi đi một thông điệp cảnh báo The Blues-vốn mất trung vệ John Terry vì treo giò, bằng tuyên bố: “Chiến thắng đậm đà trước Athletic Bilbao đã mang lại nguồn cảm hứng, sự tự tin và rất nhiều động lực cho chúng tôi khi bước vào trận tranh Siêu Cup. Không thể phủ nhận Chelsea là một đội bóng chất lượng với những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, Atletico Madrid tôn trọng chứ không sợ hãi đối thủ này. Chúng tôi tin khả năng và thực lực của mình đủ để cạnh tranh một cách sòng phẳng với Chelsea”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét