Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Sir Alex cất lời an ủi tân binh Nick Powell

HLV Man United Sir Alex Ferguson phải lên tiếng động viên tân binh Nick Powell khi tiền vệ trẻ này vẫn chưa thể có trận đấu ra mắt tại Premier League.

>> Sir Alex và trận đấu thứ 1.000: Bình thường thôi
>> Sự kết hợp Kagawa-Cleverley là chìa khóa cho M.U
>> Trận đấu thứ 1.000 không có nhiều đặc biệt với Alex Ferguson
>> Kỷ lục 1000: Sir Alex là tài sản vô giá của bóng đá thế giới

Mùa hè này, Man United mua sắm khá rầm rộ với nhiều bản hợp đồng đáng xem. Nếu như Shinji Kagawa và Robin van Persie đang là trung tâm của mọi sự chú ý tại Old Trafford lúc này sau những màn trình diễn ấn tượng thì Powell dường như đã bị bỏ quên.



Khi còn ở Crewe, Powell là một tiền vệ công với khả năng ghi bàn đáng nể. Thế nhưng lúc này, cơ hội để anh góp mặt ở đội hình chính United là không nhiều bởi Michael Carrick, Tom Cleverley, Anderson, Scholes hay Kagawa vẫn đang thi đấu ổn định và thường xuyên được Sir Alex luân phiên sử dụng.

Sir Alex nói: "Bạn sẽ không thấy Nick Powell xuất hiện nhiều ở thời điểm này bởi cậu ấy cần thời gian để tập luyện và thích nghi với đội bóng."

"Cậu ấy cần ở đó, để luôn sẵn sàng góp mặt vào đội hình chính thức."

"Nick chỉ mới 18 tuổi nhưng cậu ấy đã chứng tỏ được nhiều thứ và có thể đạt đến những thành công tuyệt vời. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy một thời gian dài tại Crewe. Cậu ấy sẽ dễ dàng thích nghi với một giải đấu hàng đầu như Premier League."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét