Nếu như cách đây hơn 2 năm, nhắc đến Thủy Top hầu hết mọi người chỉ nhớ
đến cô là một hot girl sở hữu vòng 1 “khủng”, có những bộ ảnh đẹp được
cư dân mạng chuyền tay nhau. Bẵng đi một thời gian, Thủy Top chỉ thỉnh
thoảng xuất hiện với những bài phỏng vấn nói về chuyện học hành của mình
ở đất Mỹ, không đề cập đến vấn đề sẽ bước chân vào showbiz.
Trở
về Việt Nam, âm thầm chuẩn bị những dự án âm nhạc, tự tin với khả năng
hiện tại của mình, Thủy Top đánh dấu sự trở lại của mình bằng một MV
“Ký ức của tôi”
và đặc biệt hơn, cô mong muốn mọi người gọi cô với cái tên Huỳnh Minh
Thủy thay vì Thủy Top như xưa. Hình ảnh Thủy Top xuất hiện trong buổi ra
mắt khá đơn giản, một chiếc váy trắng dài ôm sát, nhìn cô chững chạc,
đằm thắm và quyến rũ hơn.

Thủy Top đằm thắm quyến rũ với chiếc váy trắng ôm sát
“Ký
ức của tôi” là một câu chuyện được kể lại bằng một bài hát, người nghe
có thể hiểu câu chuyện theo 2 hướng khác nhau: đó là một câu chuyện tình
yêu buồn giữa 2 người vì nhiều lí do đã không thể đến với nhau và một
mối tình đẹp kết thúc trong xót xa, cũng có thể đó là những suy tư, dằn
vặt của một cô gái trẻ, tự vấn lại những kí ức của mình. Với những trải
nghiệm cuộc sống ở Mỹ, Thủy Top đã “chững” hơn trong việc cảm nhận cuộc
sống cũng như cảm xúc mà cô thể hiện ở ca khúc “Ký ức của tôi” này.
Single này mở được cho album đầu tay được đầu tư công phu thực hiện với
nhóm sản xuất từ Việt Nam và Mỹ.

Với những cố gắng nỗ lực của mình, Thủy Top mong muốn mang đến
những sản phẩm âm nhạc chất lượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét