Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Tuyển Anh: Cơ hội của anh đó, Cahill!

 Đội tuyển Anh đã đón nhận một tin xấu khi John Terry sẽ không thể tham dự trận đấu với Ukraina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu. Đội trưởng của Chelsea đã gặp phải một chấn thương đầu gối trong hiệp một trận thắng 5-0 trước Moldova rạng sáng thứ Bảy tuần trước.

>> ĐT Anh lo ngại mặt sân tại Moldova
>> Video Siêu cúp UEFA: Bàn thắng danh dự của Chelsea do Gary Cahill ghi
>> Người Chelsea thừa nhận Torres “ăn may”
>> Gary Cahill đưa tân binh Hazard "lên mây"


Khi trận đấu còn 20 phút, Hodgson đã khuyên anh nên rời sân nhưng Terry đã từ chối bởi lúc đó đội tuyển Anh đã sử dụng cả 3 quyền thay người. Terry gắng gượng thi đấu đến phút thứ 88. Dù đây không phải là một chấn thương nghiêm trọng nhưng việc Terry cố gắng thi đấu đã khiến chấn thương nặng hơn và anh sẽ không thể ra sân trong trận gặp Ukraina. Terry sẽ quay trở lại Chelsea để chữa trị chấn thương này, và chưa chắc đã kịp bình phục cho trận đấu với QPR tại Loftus Road vào thứ Bảy. Chắc hẳn mọi người đều nhớ chuyện gì đã xảy ra khi hai đội gặp nhau vào năm ngoái. Anton Ferdinand đã tố cáo Terry có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh. Vụ việc này sau đó kéo theo bao nhiêu hệ lụy, với việc Terry bị tước băng đội trưởng đội tuyển Anh, và sau đó phải ra hầu tòa.


Áp lực đặt lên vai Cahill sẽ là không nhỏ - Ảnh Getty

Hodgson không triệu tập bất cứ cầu thủ nào để thay thế cho Terry, và người đồng đội của anh tại Chelsea là Gary Cahill nhiều khả năng sẽ là người được đá chính tại trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh Joleon Lescott. Kể từ khi chuyển đến thi đấu tại Chelsea năm ngoái, Cahill đã có nhiều tiến bộ, góp công lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Chính Cahill là người đã thay thế Terry trong trận bán kết lượt về với Barcelona và trong trận chung kết với Bayern Munich sau khi Terry lĩnh thẻ đỏ và bị treo giò. Với phong độ ổn định tại Chelsea, Cahill giờ đây đã là một nhân tố quan trọng tại đội tuyển quốc gia. Chấn thương của Terry là một tin xấu với Hodgson và người hâm mộ ĐT Anh, nhưng sẽ là cơ hội để Cahill chứng tỏ khả năng của mình.

Trước EURO 2012, Cahill là người được Hodgson tin tưởng đá cặp cùng Terry sau khi Rio Ferdinand bị loại. Thế nhưng chấn thương rạn xương hàm sau một pha va chạm với thủ môn Joe Hart trong trận giao hữu với Bỉ đã khiến trung vệ của Chelsea bỏ lỡ cơ hội tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Cahill tỏ ra rất tiếc nuối vì điều đó và anh đang rất quyết tâm cùng với Tam sư góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2 năm tới tại Brazil. Terry cũng không còn trẻ và phong độ đã có phần đi xuống, bởi vậy Cahill sẽ là sự thay thế lâu dài cho anh. Nhưng trước mắt, anh cần phải chứng tỏ khả năng của mình trong trận đấu với Ukraina.

Áp lực đặt lên vai Cahill sẽ là không nhỏ bởi kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo Tam sư của anh vẫn còn hạn chế, nhưng nếu duy trì được phong độ như ở Chelsea, anh hoàn toàn có thể đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét