>> MU gặp Chelsea: “Viên kim cương” sẽ tỏa sáng?
>> "M.U có thể dùng cả tiểu xảo để đánh bại Chelsea"
>> Van Persie từng 'đánh sập' Stamford Bridge thế nào?
>> Chelsea - M.U, còn 1 ngày: Juan Mata, từ bãi lầy tới thảm cỏ Premier League
Khi Sir Alex đối đầu Roberto Di Matteo... |
Khoảng cách đó không phải là sự chênh lệch bốn điểm trên bảng xếp hạng, cũng không phải là do Chelsea đang sở hữu hàng phòng ngự vững vàng nhất ở Premier League, cùng với Arsenal, và lại càng không phải vì The Blues đang là đội bóng duy nhất toàn thắng trên sân nhà. Khoảng cách đó nằm ở chỗ lối chơi của Chelsea đã thay đổi và các cầu thủ của đội bóng này luôn ra sân với sự tự tin hiếm thấy.
Chelsea đang trình diễn một lối chơi đậm chất tấn công thông qua sức sáng tạo của những ngôi sao trên hàng công và sự tự tin đã giúp họ trở nên vững vàng hơn để vượt qua những thời điểm khó khăn. Đó chính là những yếu tố đã khiến Chelsea trở thành một đối thủ rất đáng gờm, là vũ khí để họ “chém tướng” trong nỗ lực vượt qua hai cửa ải Emirates và White Hart Lane.
Ngược lại, M.U chưa có được phong độ ổn định mà tất cả xuất phát từ sự mất cân đối giữa công và thủ. Quỷ đỏ đang sở hữu hàng công thuộc loại đỉnh ở Premier League, nhưng hàng thủ tan nát vì chấn thương đã khiến họ bị thủng lưới đến 11 lần chỉ sau tám trận.
Do vậy, trong bối cảnh mà cả hai đội đều thiếu một trung vệ trụ cột (John Terry của Chelsea bị treo giò còn Nemanja Vidic của M.U chấn thương) và hàng công đều được làm mới theo chiều hướng tích cực, Chelsea vẫn được xếp ở cửa trên trong cuộc quyết đấu này.
Hãy tạm quên đi cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool từng được xem là trận derby nước Anh, và cũng nên quên đi cuộc đọ sức giữa M.U và Arsenal trong giai đoạn mà hai đội bóng này thay phiên nhau thống trị Premier League. Giờ đây, Chelsea - M.U mới chính là trận đấu được chờ đợi nhất, trận derby đích thực của xứ sở sương mù. Làm sao có thể khác được khi trong tám mùa bóng gần đây, hai kẻ thống trị này chỉ chịu nhường cho Manchester City đúng một danh hiệu ở mùa trước. Đêm Chủ nhật này, hãy cùng hướng về Stamford Bridge, nơi sức nóng của trận Chelsea - M.U sẽ làm tan đi cái giá lạnh trong những ngày đầu đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét