Sau
liveshow tại TP HCM hôm 26/10, tối qua Bằng Kiều đã trở về Hà Nội trình
diễn đêm thứ hai. Toàn bộ 5.000 chỗ ngồi tại hội trường Trung tâm Hội
nghị quốc gia chật kín chỗ ngồi ngay từ trước giờ biểu diễn.
Mở màn đêm diễn là
Em ơi Hà Nội phố và
Hà Nội ngày trở về, có
thể vì quá xúc động nên Bằng Kiều bị nghẹn giọng và hơi lập bập ở những
đoạn cao trào. Nhưng tất cả khán giả Hà Nội đều nồng nhiệt ủng hộ bởi
như anh tâm sự trong đêm diễn: "Khi đã yêu rồi thì mình hát thế nào khán
giả cũng vẫn thương...".
Nhạc
sĩ Vũ Quang Trung, người bạn thân thiết từ những ngày Bằng Kiều còn là
thành viên ban nhạc Hoa Sữa, làm đạo diễn âm nhạc cho liveshow này. Nhạc
sĩ đã rất hiểu bạn và tinh tế khi chuẩn bị một nhạc mục tuyệt vời cho
cả show ở Hà Nội và TP HCM. Khán giả yêu mến và theo dõi Bằng Kiều bấy
lâu nay hoàn toàn thỏa mãn khi được nghe lại tất cả những bài hát hay
nhất, thể hiện qua từng giai đoạn âm nhạc của anh. Vũ Quang Trung cũng
rất thông minh khi sử dụng lại toàn bộ các bản phối cũ, bởi vậy, khi
nhạc công chỉ vừa dạo nhạc, khán giả đã nhận ra ngay bài hát gì và vỗ
tay hò reo. Đặc biệt, phần trình diễn các ca khúc Làn sóng xanh quen
thuộc như
Đổi thay, Một ngày mùa đông, Nếu điều đó xảy ra đã thổi bùng lại ký ức về những năm hoàng kim của nhạc Việt.
Cũng
giống như kịch bản của liveshow ở TP HCM, Hồng Nhung là ca sĩ khách mời
đầu tiên xuất hiện. Hai chú cháu Bằng Kiều có màn song ca
Lắng nghe mùa xuân về rất sôi động
. Khi
ra Hà Nội, Bằng Kiều bị viêm họng, nên giọng hát của anh không ở phong
độ sung mãn nhất. Điều này càng lộ rõ qua những đoạn song ca cùng Hồng
Nhung. Giọng Hồng Nhung vang, khỏe và rất tròn trịa.
Nhạc sĩ Dương Thụ được mời lên sân khấu chia sẻ cảm xúc. Sau nhiều lời khen ngọt ngào dành cho ca sĩ hải ngoại, tác giả
Lắng nghe mùa xuân về
bày tỏ mong muốn Bằng Kiều trở về hàng năm để hát cho khán giả Việt Nam
nghe. Với Bằng Kiều, Dương Thụ không chỉ là một người thầy mà hơn hết
anh coi ông như một người chú ruột trong gia đình.
Hồng Nhung xuất thần với
Cho em một ngày. Giọng
ca đầy nội lực, xử lý vô cùng tinh tế với những đoạn ngân dài, vang
vọng, diva phô diễn được độ chín của giọng hát sau gần 20 năm thể hiện
lại bài hát này.
Bằng Kiều sáng tác rất ít, nhưng may mắn là bài nào cũng được khán giả yêu mến. Ngoài
Chuyện lạ, Linh hồn đã mất, anh còn sáng tác lời cho bài
Anh sẽ nhớ mãi. Đức
Trí khi viết "Anh sẽ nhớ mãi" đã nhờ Bằng Kiều: "Bài này, tao không
viết được lời, mày viết hộ tao", và tác phẩm tuyệt vời này đã ra đời.
Để
làm mới so với liveshow tại TP HCM, đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã rất tinh
tế khi đảo giới thiệu Minh Tuyết là ca sĩ khách mời thứ hai của chương
trình. Minh Tuyết đã phải bỏ nhiều sô diễn ở Mỹ để về đây song ca
Xin lỗi anh cùng Bằng Kiều
. Anh tếu táo: "Đã hát chung với Minh Tuyết nhiều lần rồi thế mà lần nào đứng cạnh cũng nóng hết cả người".
Ngay sau đó nữ ca sĩ bốc lửa làm nóng đêm diễn bằng một loạt bài hát sôi động
.
Nhân
dịp này anh đã cảm ơn vợ Trizzie Phương Trinh, người đứng đằng sau tất
cả những thành công trong sự nghiệp ca hát của Bằng Kiều.
Bài hát
Chị tôi
cũng được anh thể hiện nhân dịp này. Anh kể nhờ bài hát này mà một khán
giả ở Canada từng rất ghét anh đã phải thay đổi quan niệm sau khi nghe
anh trình diễn. Đây cũng là bài hát được Bằng Kiều đánh giá là bài khó
nhất với anh, bởi "không có cao trào để phô diễn giọng hát cao mà lại có
6 đoạn giống hệt nhau".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét