Một thợ rửa xe 41 tuổi đến từ thành phố Alaginhas của Brazil đã làm cả nhà náo loạn khi xuất hiện trong đám tang gia đình tổ chức… cho anh.
Hôm chủ nhật vừa qua, cảnh sát thành phố Sao Paulo, Brazil
đã báo tin cho gia đình người thợ rửa xe Gilberto Araujo là anh đã bị
bắn chết. Ngay lập tức, em trai của Gilberto là Jose được gọi tới nhà
xác để nhận diện nạn nhân.
Tại đây, em trai của
Gilberto đã mắc một “sai lầm tai hại” khi xác nhận người đã chết chính
là anh trai mình. Thực chất nạn nhân là một người có dung mạo rất giống
với anh Gilberto, cũng làm nghề rửa xe. Một thanh tra cảnh sát cho biết
Jose mang thi thể mà anh tưởng là người anh ruột về nhà và cả gia đình
đã tổ chức lễ tang vào hôm thứ 3 vừa qua.
Anh Gilberto Araujo và mẹ
Chia sẻ với cổng thông tin điện tử UOL, chị Ana Paula, vợ của Jose cho biết:”Sự nhầm lẫn bắt đầu khi có tin là một thợ rửa xe đã bị bắn chết. Cảnh sát gọi cho chồng tôi và thông báo là chính anh trai của anh là nạn nhân đồng thời thi thể đang được lưu tại nhà xác”.
Cũng theo chị Ana, sự
nhầm lẫn “là điều dễ hiểu”, bởi vì “Cả 2 người đàn ông nhìn đều rất
giống nhau và cả hai đều làm nghề rửa xe”. Gia đình anh Gilberto đã
không gặp hay nghe tin tức gì từ anh bốn tháng nay cho đến ngày xảy ra
vụ việc.
Chỉ vài giờ trước khi
nghi lễ an táng được tiến hành, Gilberto đã xuất hiện tại đám tang khiến
một số người “tái mặt” và hoảng sợ bỏ chạy. Gilberto cho biết anh đang
đi trên đường thì gặp một người bạn và được thông báo tin gia đình đang
cử hành tang lễ cho mình. Anh vội vàng về ngay nhà để thông báo là mình…
còn sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét