Không còn là mới mẻ ở Việt Nam nhưng "nghề" dự
tiệc bắt đầu có nhiều biến tướng như chuyện đi xem phim quên vé hay đi
"ké" cùng phóng viên.
>> Mức cát-xê dự tiệc chênh lệch của chân dài Việt
>> Huấn luyện viên The Voice 'chịu chê' ở liveshow 3
>> Bằng Kiều: 'Bà xã là khán giả khó tính nhất'
>> Mức cát-xê dự tiệc chênh lệch của chân dài Việt
>> Huấn luyện viên The Voice 'chịu chê' ở liveshow 3
>> Bằng Kiều: 'Bà xã là khán giả khó tính nhất'
Trong hầu hết các sự kiện lớn nhỏ, luôn nhận được mức
cát-xê "khủng" lên tới hàng ngàn đôla cùng nhiều đặc quyền như vé máy
bay, phương tiện vận chuyển, quà tặng hạng sang lúc ra về... Nhưng mấy
ai biết có không ít người bất chấp tất cả để bon chen vài ba phút sải
bước trên thảm đỏ, tạo dáng trước ống kính... Những vị khách không mời
này chắc chắn sẽ khiến nhà tổ chức vò đầu bứt tay tìm cách giải quyết êm
thấm.
Jennifer Phạm hiện đang là một trong những gương mặt
được nhiều sự kiện lớn nhỏ chào đón. Hướng tới hình ảnh sang trọng, quý
phái, cô thường cân nhắc rất kỹ các lời mời trước khi gật đầu đồng ý.
Mức cát-xê đi event của Jennifer cũng thuộc hàng cao nhất nhì showbiz
Việt hiện nay.
|
Bon chen tìm cách đánh bóng tên tuổi
Hầu như ai cũng rõ những vị khách không mời thường là
những nhân vật ít tên tuổi, chưa có chỗ đứng vững vàng trong làng giải
trí. Nhưng vì muốn hâm nóng tên tuổi hoặc đơn giản là tham vọng được
xuất hiện trên mặt báo, họ thường xuyên áp dụng "chiêu trò" vờ như mình
tình cờ đi ngang qua sự kiện đang được tổ chức nên ghé vào chào hỏi bạn
bè rồi tranh thủ nâng ly chúc mừng, chụp ké vài ba kiểu ảnh... Họ coi
đây là một hình thức đầu tư mạo hiểm bởi ngay ngày mai, hình ảnh của họ
sẽ xuất hiện trên vài ba mặt báo. Biết đâu đó lại là khóa thần mở ra
cánh cửa mới để các nhà tổ chức mời họ tham gia sự kiện khác?
Người trong giới vẫn rỉ tai nhau về câu chuyện của một
chân dài vốn danh tiếng cũng... thường thường bậc trung, sau vài lần
"quen mui" vì được bạn bè trong giới truyền thông rủ đi ra dự vài ba sự
kiện ra mắt phim mới, cô nàng cứ "căn" đúng ngày ấy, giờ ấy là có mặt
tại cụm rạp sang trọng nhất nhì Hà Nội rồi chụp vài ba kiểu ảnh trước
backdrop, giả lả chào hỏi người quen và cuối cùng bâng quơ: "Để rơi vé ở
đâu mất rồi... Làm sao vào xem phim được bây giờ? Thôi, về đi chơi với
hội khác vậy"... Một lần thì người đối diện có thể đồng cảm chia sẻ
nhưng hai, ba, thậm chí bốn, năm lần... dường như không ai tin được câu
chuyện của cậu bé chăn cừu gặp sói.
Một khách không mời cao chiêu khác lại thường xuyên
nhắn tin thăm hỏi công việc của cánh phóng viên. Nguyên do đầu tiên là
để thăm dò tin tức về những sự kiện lớn nhỏ sắp xảy ra rồi làm như tình
cờ: "Ồ, mình cũng tham gia sự kiện đó. Cùng đi nhé...". Hoặc đôi khi là
để "dụ dỗ": "Sự kiện này có nhiều sao tham gia lắm. Bạn có muốn đi lấy
tin không?" và sau đó là lời nhờ vả, xin "khuyến mại" cho việc cung cấp
thông tin bằng một vài kiểu ảnh trên mặt báo.
Có trường hợp, vì nhà tổ chức không muốn ảnh hưởng tới
hình ảnh của sự kiện mình tổ chức nên tìm cách mời khéo khách không mời
vào bàn tiệc thay vì "đóng đô" trên thảm đỏ. Nhưng cô gái được gọi là
không-xu (vì chẳng cần đồng tiền cát-xê nào) lại chẳng chịu hiểu mà cứ
mạnh dạn tiến tới góc khác và tiếp công việc tạo dáng, khiến người ta
càng thêm phần khó chịu và quyết định ghi tên vào "danh sách đen".
Đó chính là lý do nhiều người vẫn nói chuyện làm khách
không mời thậm chí còn mạo hiểm hơn đóng cascadeur cho phim hành động.
Nếu không may gặp phải nhà tổ chức "rắn mặt", các vị khách không mời lập
tức sẽ "được"bảo vệ tiễn ra tận cửa mà chẳng cần quan tâm tới việc phải
giữ thể diện hộ ai. Bị đuổi như xua tà trước mặt hàng trăm quan khách -
trong đó có không ít người mình quen và cả giới truyền thông - là
chuyện vui buồn như thế nào thì tất cả đều rõ.
Thế nhưng may mắn cho các vị khách không mời là đa phần
các nhà tổ chức cũng không hay phiền lòng bởi sự xuất hiện của họ. Thêm
một ngôi sao - dù là "sao xẹt", thảm đỏ càng thêm phong phú trong khi
họ lại chẳng tốn chút tiền cát-xê nào. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Nếu
cứ chai lì, sự kiện nào cũng đóng vai khách không mời, không sớm thì
muộn, ngôi sao chưa kịp nổi này cũng bị tẩy chay, cấm cửa tại các sự
kiện lớn nhỏ.
Sau khi đăng quang ngôi Á hậu, Dương Tú Anh nhận
được khá nhiều lời mời đi dự event. Mức cát-xê của cô cũng tăng nhanh
nhưng vì còn đi học, cha mẹ và người quản lý của Tú Anh không đánh giá
cao việc cô tham gia các hoạt động như thế này. Chính bởi vậy, chỉ những
sự kiện do bạn bè thực sự thân quen tổ chức, Tú Anh mới góp mặt.
|
Nên chăng làm khách không mời?
Nghề nào, giới nào chẳng có sự phân cấp. Chính bởi vậy,
những ngôi sao đi dự event với mức cát-sê 1.000, 2.000 đôla chắc chắn
chẳng trân trọng, cả nể những vị khách không mời. Thậm chí những người
khó tính còn hỏi han kỹ lưỡng danh sách khách mời và sự tồn tại của
"những vị khách không-xu" để tránh chuyện bị đánh đồng.
Lý do những ngôi sao đình đám này đưa ra cũng rất chính
đáng: Để đạt được đẳng cấp sao hạng A với mức cát-xê "khủng" cùng hàng
loạt đặc quyền, họ đã phải lao động nghiêm túc và không ngừng nỗ lực
trong nhiều năm. Vậy vì lý do gì mà họ phải chấp nhận việc đứng chung
sân với những cô nàng lười nhác, chỉ đình đám từ dăm ba chiêu trò gây
shock? Cũng bởi thế, không ít ngôi sao thường xuyên từ chối những lời
mời dự event và hạn chế số lần xuất hiện của mình trong các sự kiện giải
trí. Ý thức được giá trị của mình nên họ luôn cố gắng duy trì hình ảnh
đẹp đẽ.
Về phần mình, nếu cứ tiếp tục đóng vai khách không mời,
giá trị của các người đẹp, chân dài sẽ giảm sút rất nhanh dù trên người
họ chất đầy hàng hiệu. Với các nhà tổ chức sự kiện xuề xòa, các vị
khách không mời cứ tiếp tục làm khách không cát-xê. Họ chẳng dại dột móc
hầu bao cám ơn một cô nàng vốn vẫn thích đi dự event không công. Còn
những nhà tổ chức khó tính, khắt khe, chắc chắn chỉ cần nhìn thấy "khách
không-xu" là tìm cách chặn cửa từ xa để tránh chuyện bị ảnh hưởng tới
công việc cũng như thương hiệu của mình.
Nếu cứ chỉ mải mê chạy theo các buổi tiệc, sự kiện, sẽ
có một ngày các chân dài nhận ra rằng họ vẫn chưa có chút thành công nào
trong sự nghiệp. Chỉ có thời gian quý báu đã bị họ lãng phí.
* Kỳ tới: Cát-xê đi sự kiện và ý kiến người trong cuộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét