>> Iniesta: Một cầu thủ hoàn hảo cần có phẩm chất của CR7
>> Bồ Cris Ronaldo giữ vai chính trong phim bom tấn
>> Cris Ronaldo dính bê bối tán bồ Kevin-Prince Boateng
>> Diana Chaves – Tình cũ Cris Ronaldo mê Barca
Qua mạng xã hội Facebook, ngôi sao của Real Madrid đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và hồi tưởng ngày đầu tiên khoác áo Seleccao trong trận gặp Kazakhstan hơn 9 năm trước, ngày 20/08/2003 là “một trong những khoảnh khắc ghi nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp”.
Cuộc tiếp đón Bắc Ireland trên sân Dragao của Porto đêm mai sẽ chính thức đưa Ronaldo gia nhập "CLB 100", nơi mới chỉ có Luis Figo (127 trận) và Fernando Couto (110) là những người có hơn 100 trận chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Từ một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của Sporting Lisbon, Ronaldo đã đi quãng đường dài gần một thập kỷ để đạt tới tầm vóc một ngôi sao của đội tuyển quốc gia cũng như hành tinh, và được nhận định đứng trong hàng ngũ cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đất nước thuộc nửa nhỏ bán đảo Iberia, cùng với Eusebio, Figo, Rui Costa và Futre.
Không chỉ nằm trong top 3 các các thủ khoác áo Seleccao nhiều nhất, Ronaldo, với 37 bàn sau 99 trận đang đứng thứ 3 trong danh sách chân sút hàng đầu sau Pauleta (47 bàn) và huyền thoại Eusebio (41).
Đáng lưu ý, Ronaldo bước vào “CLB 100” khi mới 27 tuổi, độ tuổi chín nhất của một cầu thủ bóng đá. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy phong độ của Ronaldo chững lại khi cứ qua mỗi trận, cùng với Messi, anh lại khiến cả thế giới phải rạp mình ngưỡng mộ và cảm thấy may mắn vì được chứng kiến trực tiếp bộ đôi này so tài.
“100 trận là một con số tròn, đằng sau nó là rất nhiều niềm hạnh phúc, là sự kỳ vọng luôn luôn đạt được mục tiêu và trên tất cả, là khát khao sẽ làm tốt hơn và vượt qua những gì đã có được”, Luis Figo, người đang nắm giữ kỷ lục chơi nhiều trận nhất cho Seleccao chia sẻ với Ronaldo về vinh dự tiền vệ của Real Madrid chuẩn bị đón nhận.
Mới 27 tuổi, gần như đã có tất cả những gì mà không phải cầu thủ nào cũng có được trong sự nghiệp, nhưng chắc chắn Ronaldo không cảm thấy thỏa mãn. Tất cả vẫn còn ở phía trước, và CR7 đã sẵn sàng để ghi tên mình vào một phần lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, và cả thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét