Vốn nổi tiếng là người khéo léo, thông minh, thế nhưng, sự khôn khéo thái quá của Hồ Ngọc Hà lại khiến không ít khán giả thất vọng khi đảm nhận vai trò nữ giám khảo trong chương trình đình đám Gọng hát Việt.
Nhiều
khán giả phải thốt lên khi chứng kiến bà xã của Cường “Đôla” “khua môi
múa mép”: “Xem Giọng Hát Việt mà mệt tai, ức chế với giọng điệu thảo mai
của Hồ Ngọc Hà. Càng ngày nữ giám khảo càng… lố”.
Trong
số hàng loạt game show thực thế, Giọng hát Việt nổi lên như một “ngôi
sao” khi được quảng bá rầm rộ, số tiền thưởng kỉ lục, sân khấu hoàng
tráng fomat chương trình mới lạ và một điều không thể không kể đến là
dàn giám khảo nổi tiếng. Khi vừa phát sóng những chương trình đầu tiên,
ngay lập tức Giọng hát Việt đã tạo nên hiệu ứng tốt, khi thu hút ngàng
nghìn người xem và nhận vô số lời khen từ phía khán giả. Bện cạch dàn
thí sinh chất lượng với giọng hát tốt, một trong những yếu tố thu hút
nhất chính là màn đấu khẩu rất dí dỏm, vừa kịch tính lại rất hài hước
của các huấn luyện viên (HLV). Trong số đó, Hồ Ngọc Hà được đánh giá là
hoạt ngôn và khéo léo nhất. Tuy nhiên, bên cạnh sự thông minh, khéo léo,
cô ca sỹ kiêm người mẫu gốc Quảng Bình lại mắc những lỗi ngớ ngẩn,
khiến nhiều người yêu mến cô không khỏi thất vọng. Rất nhiều người hâm
hộ đã phải thốt lên: “Bao nhiêu năm dũng cảm vượt qua dư luận, rồi cố
xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, cho đến
nay, Hồ Ngọc Hà đã tự tay phá vỡ hình tượng của mình “nhờ” Giọng hát
Việt.
Quá khéo léo, Hồ Ngọc Hà bị đánh giá là… không thật
Trong
4 người “cầm cân nảy mực” của Giọng hát Việt, bên cạnh Mr. Đàm tiết chế
cá tính tới tối đa để trở nên vừa đủ, một Thu Minh thiên về cảm xúc quá
nhiều khiến đôi khi trở nên dài dòng, một Trần Lập thô mộc và không mấy
hoạt ngôn, Hà Hồ trở thành vị HLV văn vẻ nhất. Thế nhưng, nếu như ở
những vòng đầu, người ta thấy yêu, thấy khâm phục những nhật xét thông
minh, sâu sắc của Hồ Ngọc Hà thì càng về sau, trong vòng live show, cô
lại khiến khán giả ngán ngẩm với sự khéo léo thái quá của mình.
Cô
luôn dùng những mỹ từ để nói về thí sinh kể cả khi phần thi đó được
đánh giá là tốt hay dở. Thậm chí, nếu có ý muốn chê, Hồ Ngọc Hà cũng nói
rất vòng vèo và chọn cách khéo léo nhất để người nghe luôn hài lòng.
Đành rằng, ai chả thích khi nghe những lời lẽ ngọt ngào, thế nhưng,
những lời khen thái quá nếu không đặt đúng chỗ, đúng hoàn cảnh thì sẽ
trở thành… “thảo mai”. Chưa kể, những khán giả khó tính sẽ cho rằng,
việc tâng thí sinh lên tận mây xanh như “phong cách Hà Hồ” sẽ khiến
những giọng hát trẻ không nhận ra khuyết điểm của mình mà tự ru ngủ bản
thân, cho rằng mình đã suất sắc.
Còn
nhớ, ở vòng thi Giấu mặt của The Voice, Hồ Ngọc Hà đã ví thì sinh Bảo
Anh với nữ ca sỹ nhạc đồng quê nổi tiếng thế giới Taylor Swift. Thế
nhưng, chính sự so sánh khấp khiễng này khiến Bảo Anh phải hứng chịu
không ít búa rìu dư luận. Thậm chí, biệt danh mà Hà Hồ “gán” cho Bảo Anh
lại trở thành từ dùng để “nói mát” của dân mạng về thí sinh này.
Tại
vòng liveshow 5, Hồ Ngọc Hà lại khiến những người yêu nhạc phải… phì
cười khi đánh giá về phần biểu diễn của thí sinh Dương Trần Nghĩa. Cô
chẳng ngại ngần trao những từ ngữ có cánh cho Nghĩa: “Rõ ràng, bạn luôn
biết cách quyến rũ khán giả bằng giọng hát của mình. Trong lúc bạn hát,
tôi thấy bạn có nhạc cảm, đó là điều không phải ai cũng có”. Trong khi
đó hầu hết, hầu hết những khán giả theo dõi chương trình đều thấy rằng,
Dương Trần Nghĩa đã có một phần thi không thành công. Ngay như HLV Thu
Minh còn phải lên tiếng thừa nhận: “Chị thất vọng!” với thí sinh “cưng”.
Chính điều này đã khiến nhận xét của Hồ Ngọc Hà trở nên rất.. lố.
Cũng
trong đêm thi này, phần thi của Hương Tràm cũng được Hà Hồ đưa lên mây
khi nhận xét cô “sinh ra để làm một nghệ sĩ lớn” và từ xuất sắc không đủ
để nói về phần thi của thí sinh 17 tuổi này. Xét một cách công bằng,
Hương Tràm đúng là một trong những thí sinh có giọng hát tốt nhất trong
Gọng hát Việt. Cô có giọng hát trong trẻo, cách xử lý bài hát tốt cùng
bản lĩnh sân khấu rất đáng nể. Thế nhưng, It’s not goobye trong đêm
liveshow 5 của Hương Tràm vẫn có nhiều lỗi phát âm thô và thiếu cảm xúc.
Sẽ là khập khiễng nếu so sánh với bản gốc xử lý nhẹ nhàng, đầy tinh tế
và giằng xé của ca sĩ Laura Pausini, nhưng nếu ví cô như một “nghệ sĩ
lớn” quả là cách nói quá. Không kể rằng, đây chắc chắn sẽ là áp lực
không nhỏ cho Hương Tràm trên con đường nghệ thuật sắp tới.
Công
bằng mà nói, việc tôn trọng thí sinh ở mức cao nhất, đã đem lại cho The
Voice một hương vị mới mẻ khác hẳn với những game show thực tế mà khán
giả đánh giá là quá khắt khe, giám khảo “sát thủ” với những lời lẽ quá
đáng, miệt thị thí sinh. Vậy nhưng, khi văn hóa khen, chê của người Việt
còn là một chủ đề bàn cãi, thiết nghĩ việc đặt lời khen đúng mức, đúng
chỗ cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người nghe.
“Đá xoáy” đàn anh, đàn chị?
Khéo
léo là thế, vậy nhưng, Hà Hồ cũng không tránh khỏi những phút bốc đồng
khiến cô bị đánh giá là vô lễ với HLV Trần Lập, đồng thời cũng là đàn
anh hơn cô cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Chẳng là, sau phần thi của thí
sinh Bùi Anh Tuấn (đội Hồ Ngọc Hà) với ca khúc Hoang mang, HLV Trần Lập
có đưa ra nhận xét rất hay về phần biểu diễn này. Để truyền tải lời khen
cả mình, Trần Lập có ví von giọng hát của Bùi Anh Tuấn với giọng ca
nhạc trẻ nổi tiếng Bằng Kiều. Ngay lập tức, Trần Lập bị Hà Hồ “vỗ mặt”
khi phản pháo: “Em thấy anh Trần Lập từ đầu chương trình tới giờ cứ hay
so sánh giọng ca này với giọng ca kia, trong khi em nghĩ giọng ca là do
trời sinh anh ạ. Mình đâu cố tình lựa chọn giọng ca của mình giống như
người khác đâu. Bởi vì, có những người có chung quãng giọng trầm và có
những người có chung quãng giọng mái cao như vậy. Vấn đề ở đây là, chúng
ta nhìn thấy Bùi Anh Tuấn đang thoát ra khỏi những gì mà người ta cố
gắng gán ghép cho sự giống nhau không hề mong muốn đó…”.
Có
thể, Hồ Ngọc Hà chỉ đang cố gắng tránh cho thí sinh cưng của mình rơi
vào cảnh bị ném đá vì phép so sánh như Bảo Anh, thế nhưng, cách cô thể
hiện lại khiến nhiều người cho rằng, đó là sự thiếu tôn trọng với một ca
sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi như Trần Lập. Thậm chí, nhiều tờ báo còn dùng
những từ rất nặng nề như: “Hà Hồ khinh Trần Lập”, “dạy dỗ” Trần Lập… Dù
sau đó, cô đã chọn cách khôn ngoan để vượt qua dư luận là… im lặng. Thế
nhưng, chắc chắn, sau lần “vạ miệng” bị chỉ trích này, Hồ Ngọc Hà sẽ
phải cẩn trọng hơn trong cách “đốp chát” của mình.
Câu
chuyện thứ 2 thể hiện “thâm thúy” của Hồ Ngọc Hà, nhưng chẳng những cô
không nhận được lời khen mà ngược lại, nhiều khán giả còn cảm giác… ghê
sợ giọng điệu vừa ngọt ngào, vừa xen lẫn “man trá” của giọng người Quảng
Bình. Đó là ở “cơn bão” scandal liên quan đến 3 nhân vật đình đám của
làng giải trí Việt: Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà và “ông hoàng nhạc sến” Đàm
Vĩnh Hưng.
Mọi
chuyện bắt đầu từ bài phỏng vấn ca sĩ Thanh Lam trên một trang báo
mạng. Trong cuộc trò chuyện này, Thanh Lam đã thật thà chia sẻ: “Đào bới
khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi
xem chương trình The Voice tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì nhỉ?”. Tất nhiên, những
lời nói “không có đường” này đã khiến Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà nóng
mặt. Trong khi Mr.Đàm giãy nảy, bừng bừng lửa giận, tuyên bố đoạn tình
với đàn chị từng được anh ví như thần tượng, thì Hồ Ngọc Hà chọn cách
đốp trả “thâm” hơn. Cô cho đăng ảnh… mông con trai kèm theo những lời
đầy ẩn ý: “Luôn dạy con rằng, đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù
là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống
đúng với nó: Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt
của người khác để hoàn thiện bản thân. Ai cũng đáng để mình học hỏi,
không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo… (vỗ nhẹ vào
mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương).
Dù
chẳng có câu nào nhắc tới Thanh Lam, nhưng không ai không hiểu Hà Hồ
đang “đá xéo” đàn chị. Có người nhận xét Hà khôn ngoan, nhưng không ít
người cho rằng, cô đã quá cao tay “âm thầm đi mài dao lam, vừa cứa vừa
cười đon đả”.
Tạm kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét