Thế hệ của Steven Gerrard ở đội tuyển Anh thường được gán với cái mỹ danh “thế hệ vàng”. Dù không thể chạm nổi vào bất kì vinh quang nào ở cấp độ quốc tế nhưng những đóng góp của Gerrard cho “Tam Sư” vẫn là không thể phủ nhận.
Ngôi sao trưởng thành từ Liverpool sớm gây ấn tượng ngay trong lần ra mắt cho ĐTQG ở chiến thắng 2-0 trước Ukraine trước thềm Euro 2000. Chàng trai 20 tuổi cũng là 1 trong 23 gương mặt được Kevin Keegan lựa chọn cho chiến dịch tại Bỉ và Hà Lan năm đó
Siêu tiền vệ này đóng góp 1 bàn thắng đẹp mắt từ khoảng cách 25 mét vào chiến thắng hủy diệt 5-1 của người Anh trước kình địch Đức ở vòng loại World Cup 2002
Một khoảnh khắc khó quên khác của Gerrard với cú vô lê thần sầu tung lưới Macedonia ở vòng loại Euro 2004 tại SVĐ St Mary (Southampton) để giúp tuyển Anh đoạt vé đến với VCK giải đấu trên đất Bồ Đào Nha
Gerrard từng được ông thầy Sven Goran Erikkson tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân “Tam Sư” hồi tháng 3/2004
Cuộc đụng độ giữa hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại Gerrard và Zinedine Zidane khi Anh gặp Pháp ở trận ra quân VCK Euro 2004. Đó là một ngày thăng hoa của “chàng hói” khi ghi cả 2 bàn thắng để giúp Les Bleus lội ngược dòng thắng lại 2-1
Cú đá 11 mét hỏng ăn của Gerrard khi đối mặt với thủ thành Ricardo đã khiến người Anh nhường chiếc vé đi tiếp vào bán kết World Cup 2006 cho Bồ Đào Nha
Vẻ mặt thất thần của Gerrard khi Anh thúc thủ 2-3 trước Croatia ngay tại Wembley và lỡ hẹn luôn với VCK Euro 2008. Một trận thua đã chấm dứt “triều đại” bạc nhược của Steve McClaren
1 năm sau, ngôi sao của The Kop lập một cú đúp để cùng các đồng đội có màn “báo thù” ngọt ngào trước chính Croatia bằng thắng lợi vùi dập 5-1 cũng ở “thánh địa” Wembley trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010
Tuy nhiên, chiến dịch của đội tuyển xứ sương mù tại
VCK giải đấu này chỉ gói gọn trong cụm từ “khủng khiếp”. “Tam Sư” dừng
bước ngay ở vòng 1/16 bằng thảm bại 1-4 trước người Đức, đối thủ mà
không bao giờ muốn thua dù chỉ là trong 1 trận giao hữu
Vẫn với tấm băng đội trưởng trên tay, tiền vệ 32
tuổi đã dẫn dắt tuyển Anh lọt vào đến tứ kết Euro 2012 vửa qua trước khi
xách va li về nước vì thua Italia trên chấm luân lưu. Một giải đấu
thường thường bậc trung của người Anh nhưng cá nhân Gerrard có thể hài
lòng vì những gì anh đã thể hiện
Đó là động lực cho anh tự tin hướng đến VCK World Cup 2014 để tìm kiếm vinh quang đầu tiên (và duy nhất) trong màu áo ĐTQG
Dù chưa từng giành được một danh hiệu nào cùng “Tam Sư” nhưng ngày gia nhập “CLB 100” của Gerrard vẫn xứng đáng được tôn vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét