Vừa mới đây, MU đẩy tiền đạo Macheda sang cho Stuttgart mượn đến hết mùa và tương lai của tiền đạo 21 tuổi này tại Old Trafford đang rất mịt mờ. Trong lịch sử của Premier League, có rất nhiều các tài năng nở sớm nhưng cũng chóng tàn như thế…
Federico Macheda
Macheda nổi lên từ năm
2009 sau trận đấu anh trở thành người hùng giúp Manchester United đánh
bại Aston Villa nhờ bàn thắng quyết định trong phút bù giờ (3-2,
5/4/2009), năm đó tiền đạo người Italia mới có 17 tuổi. Sau đó Macheda
có thêm một bàn thắng vào lưới của Sunderland và cùng MU giành danh hiệu
vô địch Premier League.
Những tưởng sau sự
thăng hoa đó, một tương lai rạng ngời sẽ chờ đón Macheda, nhưng sự kỳ
vòng ấy đã không trở thành sự thật. Tiền đạo người Italia không tiến bộ
như kỳ vọng trong khi ở hàng công của MU, Welbeck đã “lột xác” và thêm
Chicharito, Van Persie mới đến thì cơ hội ra sân của Macheda ngày càng
ít đi.
Trong các mùa giải vừa
qua, anh được đem cho Sampdoria, QPR mượn, nhưng cũng chẳng để lại dấu
ấn nào đậm nét. Nửa đầu mùa giải năm nay vật vờ cùng đội hình dự bị
chẳng để làm gì nên MU tiếp tục đưa Macheda cho Stuttgart mượn ở giai
đoạn lượt về này. Hy vọng vào việc Macheda bùng nổ và sẽ trở lại chiếm
được vị trí trong đội hình của Ferguson là không cao. Nói chung tương
lai người hùng một thời của “Quỷ đỏ” đang rất chênh vênh.
Francis Jeffers
Sau màn trình diễn tỏa
sáng cùng Everton, Jeffers đã gia nhập Arsenal năm 2001 khi đó anh mới
20 tuổi, Wenger đã đánh giá anh như một Alan Shearer mới của bóng đá Anh
nên đã không ngần ngại chi ra 8 triệu bảng đón anh về. Nhưng hy vọng để
rồi thất vọng, tiền đạo này đã không phát triển tài năng tại Arsenal. Nguyên nhân một phần là do các chấn thương liên miên, phần vì sức ép lớn của sự kỳ vọng.
2 năm mờ nhạt tại
Arsenal khiến “Pháo thủ” đem Jeffers cho Everton mượn lại 1 mùa trước
khi đẩy anh sang Chalton. Từ đó chuỗi ngày lang bạt của tiền đạo này bắt
đầu, chỉ trụ lại được ở Chalton đúng 1 năm trước khi bị đội bóng này
đem cho Rangers mượn. Sau đó, Jeffers trôi dạt xuống giải hạng Nhất và
thậm chí cả sang Úc thi đấu.
Đến thời điểm hiện tại,
ở tuổi 31 nhưng thật đáng buồn khi Jeffers lại đang thất nghiệp. Thực
ra đó cũng là điều dễ hiểu khi nhìn vào bảng thành tích của một tiền đạo
thi đấu trong 11 năm mà chỉ ghi được có 21 bàn thắng.
John Bostock
Bostock từng được biết
đến như một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh. Thậm chí tài
năng của anh đã bộc lộ rõ từ năm 15 tuổi và được rất nhiều các đội bóng
lớn của Ngoại hạng Anh săn đó. Hè 2008, tài năng trẻ của Crystal Palace
cập bến Tottenham với một bản hợp đồng tranh cãi và cuối cùng phải nhờ
đến tòa án phân xử.
Tuy nhiên từ đó đến nay Bostock đang
chìm dần. Không tìm được chỗ đứng tại Tottenham, cầu thủ này liên tục
được đem đi cho mượn, từ Brentford, Hull City đến Sheffield Wednesday,
song kinh nghiệm thi đấu không đẩy tài năng của Bostock lên đủ tầm thi
đấu tại Premier League. Đầu mùa giải này, Bostock tiếp tục được đem cho
Swindon Town mượn và đến giờ anh cũng vẫn chưa thể có được trận ra mắt
chính thức cùng Tottenham.
Michael Johnson
Từng được xem là một
tiền vệ trẻ sáng giá và đầy triển vọng, Michael Johnson đã được Sven
Goran Eriksson dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao mới ở khu trung tâm của
tuyển Anh, Dietmar Hamman xem anh như một Michael Ballack mới. Phát
triển tài năng khá nổi bật cùng Học viện trẻ Man City, Johnson lên đội
hình chính năm 18 tuổi và anh chóng chiếm được vị trí trong đội hình của
Eriksson mùa 2007/08.
Chấn thương đã phá nát
sự nghiệp của Michael Johnson, anh chỉ thi đấu cho Man City có đúng 4
trận trong 4 năm mùa giải vừa qua, tính thêm 7 trận đá theo dạng cho
mượn ở Leicester City anh mới có 11 trận. Từ hình ảnh một chàng trai
mảnh khảnh, Johnson khiến nhiều người bất ngờ với mới đây, anh xuất hiện
giờ béo mập và chẳng còn trông giống một cầu thủ bóng đá.
Chính vì thế, cách đây vài tuần, Man City quyết định chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này. Dù bản thân HLV Mancini
vẫn tỏ ra đầy tiếc nuối: “Một chàng trai có tài năng lớn, tôi thật tiếc
cho cậu ấy”, nhưng quyết định của Man City vẫn được đưa ra.
Anthony Le Tallec
Danh hiệu “Quả bóng
bạc” tại U17 World Cup 2001 giúp cho Le Tallec cập bến Liverpool với rất
nhiều sự kỳ vọng sẽ trở thành một tiền đạo hàng đầu của giải đấu này
ngay mùa Hè năm đó. Nhưng kết quả thì tiền đạo người Pháp đã mất hút
trong đội hình của The Kop.
Suốt 8 năm khoác áo Liverpool, cựu tiền đạo của Le Havre chủ yếu được
đem cho các đội khác mượn, tính ra anh chỉ đá có 17 trận cho đội chủ sân
Anfield.
Sau khi rời Liverpool, Le Tallec cũng không tìm được một công việc như ý, anh có 2 năm cùng Lemans, 2 năm cùng Auxerre và gia nhập Valenciennes mùa Hè vừa qua, tuy nhiên tại đội bóng mới anh cũng chỉ mới có 4 trận ra sân từ đầu mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét