Ít nhất 9 người chết và 11 người bị thương khi một người đàn ông xả súng điên cuồng tại thị trấn Kawit ở tỉnh Cavite, cách thủ đô Manila - Philippines 40 km.
Trong số người thiệt mạng có 1 bé gái 7 tuổi và một phụ nữ mang thai. Ảnh: BBC
Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 4/1
(theo giờ địa phương), trong số người thiệt mạng có 1 bé gái 7 tuổi và
một phụ nữ mang thai.
Cảnh sát cho biết người đàn ông tên Ronald Bae đã
uống rượu say từ đêm hôm trước. Vào sáng 4/1, hắn sử dụng một khẩu súng
ngắn 45 li nã đạn vào bất kỳ người nào mà hắn nhìn thấy trên đường.
Ronald Bae bắt đầu bắn loạn xạ từ địa điểm gần nhà
đến khu chợ gần đó, rồi chạy trở ngược về nhà mình. Vụ xả súng kéo dài
khoảng 30 phút trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Ronald Bae không chịu đầu hàng theo yêu cầu của cảnh sát và đã tự sát.
Các nguồn tin địa phương cho biết Ronald Bae đã
thất bại trong cuộc bầu cử của thị trấn Kawit vào tháng 5-2010 và có vấn
đề về thần kinh. Còn các cư dân địa phương tiết lộ Ronald Bae vừa bị vợ
bỏ vì sử dụng ma túy.
Hiện cảnh sát đang tìm kiếm John Paul - người sống ở
thị trấn Rosario lân cận, vì nghi ngờ đã giúp kẻ sát nhân nạp đạn trong
quá trình xả súng. Chính quyền địa phương treo thưởng 100.000 peso cho
người nào bắt được John Paul.
Maita Lacorte, hàng xóm của Ronald Bae, nói: “Khi thấy anh ta vừa giơ súng vừa chạy hùng hục, tôi chỉ biết ra lệnh cho những đứa trẻ nhà tôi bỏ chạy”.
Theo Đài phát thanh dzMM, thai phụ Rhea de Vera đã
chạy vào phòng tắm để trốn nhưng Ronald Bae vẫn đeo bám và sát hại. Cảnh
sát cho biết thêm Ronald Bae từng bị tố cáo bắn súng bừa bãi vào ngày
2/1.
Số liệu của cảnh sát Philippines cho thấy trong số 1,2 triệu vũ khí được đăng ký tại Philippines năm 2012 có khoảng 600.000 vũ khí không có giấy phép sử dụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét