Số năm mình sống ở Hà Nội chắc cũng đã đến hơn 1 lần của con số hàng chục năm rồi, cảm giác thân quen này trong mỗi người lại khác nhau một chút, có người không thể nào đi lạc được ở cái đất Hà Nội này, cũng có những người không thể nhớ hết được đường của Hà Nội mặc dù đã sống ở đây rất lâu, tuy nhiên không vì thế mà có ai có thể nói rằng họ ghét Hà Nội !
Hà Nội đang độ vào thu.
Hà Nội mùa thu trời lúc nào cũng xanh, đường phố gần như nơi đâu cũng đầy lá rụng, những cơn gió se se mang theo hơi lạnh, nếu có thêm cốc cafe mà ngồi hóng gió nữa thì không còn gì tuyệt bằng
Hà Nội
là nơi lượn vòng qua từng con phố. Này là phố cổ, này là hồ Gươm rồi hồ Tây, này là công viên Thống Nhất, công viên Thủ lệ gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ hay là công viên nước với chiếc đu quay không lồ. Hà Nội của mùa thu cũng giống như bao mùa khác, cũng vẫn hối hả nhưng có lúc cũng rất yên ắng. Buổi tối của thu Hà Nội dường như đông đúc hơn bởi vì mọi người đều muốn tận hưởng cái cảm giác mát mẻ khi mà đó là lúc thoải mái nhất ở trong ngày, bỏ qua công việc, bỏ qua áp lực, bỏ lại phía sau những vấn đề của cuộc sống vất vả mà đem xe ra đường để tận hưởng không khí.
 |
Hà Nội đẹp nhất về đêm |
Hà Nội còn là
bao nhiêu quán trà đá vỉa hè nhỉ? Hay là trà canh nhà thờ, vị mát
lịm của chanh đá vào mùa thu, ngòn ngọt của hướng dương và râm ran câu
chuyện của bạn bè khi tụ tập để tâm sự cùng nhau, bây giờ thử nghĩ lại nếu Hà Nội không còn những quán trà đá vỉa hè, những quán trà chanh làm nơi tụ tập mà chỉ còn lại toàn là những khu mua sắm, những rạp chiếu phim thì tôi nghĩ rằng đó không còn là Hà Nội mà tôi từng biết nữa
 |
Trà đá vỉa hè cùng bạn bè....chém gió... |
Hà Nội
là buổi sáng thức dậy trong căn phòng nhìn xuống dưới đường, hơi sương sớm
đọng trên cửa kính mờ. Lắng nghe những âm thanh náo nhiệt bên dưới, ngắm nhìn những tòa nhà ở phía xa. ngắm nhìn những con phố tinh
sương, có lá vàng bay và thưa thớt người qua lại... Buổi sáng đẹp trời ấy, không khi se se ấy mà được ngồi thưởng thức một bát phở theo đúng chất Hà Nội thì không còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa, Hãy cảm nhận và ngắm nhìn Hà Nội
theo một cách riêng của mình, ta có thể cảm nhận được Hà Nội đẹp trong từng ngõ nhỏ,
trong từng âm thanh dù là ồn ào hay bé nhỏ nhất để rồi sau đó cảm nhận được hình ảnh đẹp nhất của Hà Nội thông qua tâm hồn của mình
 |
Phở Hà Nội |
 |
Sáng sớm Hà Nội |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét