Tối 2/11/2013, tại sân vận động trung tâm thị trấn Sa Pa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa (1903 – 2013) và Lễ công bố Quyết định công nhận ruộng bậc thang Sa Pa là danh thắng quốc gia.
Trao
đổi với phóng viên Dân trí ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh Văn
phòng Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai cho biết, các hoạt động chào mừng Lễ
kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa sẽ diễn ra từ 15/10 đến 3/11/2013, trong
đó tâm điểm của hoạt động tập trung vào 03 ngày từ 1/11-3/112013.
Ruộng bậc thang Sa Pa được công nhận là danh thắng quốc gia
Tại lễ kỷ niệm sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, tạo điểm nhấn quan trọng trong Lễ kỷ niệm như: Hội
thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc miền núi
gắn với phát triển sản phẩm du lịch bền vững trong bối cảnh toàn cầu
hóa”; Chương trình du lịch khám phá Fansipan năm 2013; Lễ khởi công xây
dựng quần thể du lịch, ẩm thực, vui chơi, giải trí Fansipan; Chương
trình Festival đường phố Sa Pa; Chương trình khám phá di sản văn hóa các
dân tộc Sa Pa; Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm du lịch
Sa Pa; công bố quyết định công nhận ruộng bậc thang là danh thắng quốc
gia...
Bên
cạnh đó các chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc sẽ diễn ra
với các tiết mục: Hát giao duyên người Dao Đỏ; Cảnh kéo vợ người Mông;
Lễ đón dâu người Giáy… Lễ kỷ niệm hứa hẹn thu hút nhiều khách du lịch.
Ngoài
ra, Sở VHTT&DL Lào Cai cũng phối hợp với UBND huyện Sa Pa sẽ tổ
chức khai mạc Triển lãm “Sa Pa - hành trình vươn tới đô thị du lịch quốc
gia” thông qua các hình ảnh, mô hình, bản quy hoạch… phản ánh thành tựu
phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa các dân tộc ở Sa Pa qua các thời
kỳ. Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 110 năm du lịch Sa Pa còn màn bắn pháo hoa đặc biệt.
Cũng
theo thông tin từ Sở VHTT&DL Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2013, lượng
khách du lịch đến Lào Cai đạt 640.290 lượt, trong đó 278.700 lượt khách
quốc tế, 361.590 lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt 1.293,851 tỷ đồng.
Mời bạn đọc Dân trí cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của ruộng bậc thang Sa Pa đã từng làm say đắm biết bao du khách…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét