Thấy nhà của em trai đóng cửa im lìm từ ngày hôm trước, người chị nghi có chuyện chẳng lành nên đến kéo cửa kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện em trai đã chết.
Nạn nhân được xác định là anh V. (sinh năm 1972, trú tại đường Hoàng Sĩ Khải, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), sống một mình.
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường
Sáng
1/10, chị gái của anh V. sống ở nhà bên cạnh thấy nhà anh này đóng cửa
im lìm từ sáng hôm trước nên sinh nghi. Người chị gái đến gõ cửa nhưng
không ai trả lời. Chị này liền kéo cửa đi vào kiểm tra thì phát hiện thi
thể em trai nằm giữa sàn nhà, bị chăn trùm kín. Trên cổ nạn nhân có vết
bầm tím, bên cạnh có một sợi dây điện. Nhiều tài sản trong nhà bị lấy
đi, trong đó có sợi dây chuyền vàng, một xe máy tay ga và điện thoại di
động.
Một
số người dân sống quanh vùng cho biết, trước đó, có một người bạn là
nam giới của anh V. đến nhà chơi. Sau khi người này ra về thì không thấy
anh V. ra khỏi nhà.
Nhận
được tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm
hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét