Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Arsenal lừa dối chính mình

Mùa chuyển nhượng hè 2012 vừa kết thúc trong sự nhộn nhịp thường thấy của bóng đá Anh. Man City đem về một loạt tân binh, cho dù đó là đội mạnh nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.

>> Robert Pires: Robin van Persie cũng như Giroud
>> 19h30 ngày 02/09, Liverpool vs Arsenal: Trong nỗi nhớ 'Siêu Persie'
>> Liverpool – Arsenal còn 1 ngày: Trong cõi hỗn mang
>> HLV Wenger nhất mực bảo vệ chính sách chuyển nhượng của Arsenal


Những CLB khác cũng không ngừng cố gắng tăng cường lực lượng, chẳng hạn Tottenham sau khi đem về Dembele, Demsey và Lloris có khả năng đe dọa một vị trí trong top 4 của Arsenal. M.U, Man City và Chelsea được đánh giá gần như chắc suất 3 đội dẫn đầu, nếu Tottenham vượt Arsenal nghĩa là kỷ lục 16 lần liên tiếp kết thúc mùa giải trong top 4 của The Gunners sẽ chấm dứt sau mùa bóng 2012/13.



Vị trí trong top 4 đồng nghĩa vơí suất dự Champions League, thành tích duy nhất Arsenal có quyền tự hào trong thời khốn khó 7 năm liên tiếp không giành được danh hiệu nào. Phải, Arsene Wenger có quyền tự hào vì Arsenal kết thúc mùa giải 2011/12 với vị trí thứ 3 trong khi ở thời điểm này năm ngoái, rất nhiều người dự đoán đội bóng của Wenger sẽ kết thúc mùa bóng với vị trí từ thứ 10 đến thứ 15, như chính phát biẻu của Wenger.

Arsenal đã làm tốt hơn thực lực của đội bóng này, chủ yếu nhờ những người hùng thời cuộc như Fabregas, Nasri, Toure, Adebayor, Van Persie, Song… Tuy nhiên, chủ nghĩa anh hùng sẽ không tồn tại mãi, không thể là chiếc phao cứu sinh hết lần này đến lần khác giúp thầy trò Wenger gồng mình vượt lũ. Arsenal có thể lừa dối cả thế giới, nhưng không thể lừa dối chính bản thân mình được! Bản thân Wenger cũng biết đội bóng của ông ngày càng suy yếu, nhưng lại không có cách ngăn chặn khủng hoảng.

Arsenal là đội bóng lạ, lạ đến nỗi không ít lần bị chính các CĐV chỉ trích vì có tiền mà chẳng chịu tiêu xài, đối lập với tất cả những đội bóng lớn khác khi các nhà cầm quân hoặc giới hâm mộ hay than thở thậm chí biểu tình đòi ban lãnh đạo CLB bằng mọi giá tìm ngân sách mua cầu thủ mới.

Năm nay, Arsenal tưởng như đã khác. Một niềm tin ảo nhanh chóng bị dập tắt bởi không lâu sau khi Cazorla, Giroud, Podolski đến, lần lượt Van Persie, Song, Bendtner, Park Chu-yong ra đi. Kịch bản cũ lặp lại khiến những ai yêu mến Arsenal trước nổi điên sau lắc đầu ngán ngẩm: The Gunners lại lời to, chi 35 triệu bảng nhưng thu về 45 triệu bảng. Theo ước tính của Hiệp hội CĐV Arsenal AST, CLB chủ sân Emirates dư khoảng 50 triệu bảng trong ngân sách mua sắm nhưng Wenger đã thất hứa không đem về sân Emirates những cầu thủ mới trước khi cửa sổ chuyển nhượng kết thúc. Ngay cả món hàng thải của Chelsea là Mickael Essien, Arsenal cũng chẳng “với tới”. Còn nhớ, năm ngoái Wenger từng đem về 5 cầu thủ ở ngày cuối mùa chuyển nhượng.

Đúng là nản cho các fan của The Gunners, nhất là khi Arsenal khởi đầu mùa giải với 2 trận hòa nhạt nhòa không ghi nổi bàn nào ở Premier League. Cứ cái kiểu đi ngược thời đại quá sức “mệt mỏi” của Wenger, sẽ đến lúc Arsenal vỡ vụn khi chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Biết đâu đấy lại là điều may, khởi đầu cho một cuộc đại cách mạng ở Emirates…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét