Trước mùa, Roberto Di Matteo đã tự tin tuyên bố rằng Chelsea của ông muốn chinh phục tất cả 7 giải đấu họ tham dự. Và sau Community Shield, từ cột mốc 7 ban đầu, mục tiêu của The Blues chỉ còn là 6. Bây giờ thì…
>> Essien xem Jose Mourinho như cha
>> Benayoun tiếp tục được Chelsea cho đội khác mượn
>> TRANH LUẬN: Chelsea đã sai khi đẩy Essien đến Real?
>> CHELSEA: Đừng vội đưa Hazard lên chín tầng mây
Di Matteo đã không có thay đổi chiến thuật nào hợp lý ở trận Siêu Cúp châu Âu |
…Dường như 5 danh hiệu còn lại cho thầy trò Di Matteo vẫn quá mênh mông so với tham vọng của họ. Thất bại trước Atletico như cú tát thẳng đau điếng và điều đó có lẽ đã khiến Di Matteo hiểu rằng ông nên tập đếm ngược ngay từ bây giờ. Ông cũng có thể đếm ngược thời gian của mình tại Stamford Bridge bởi lẽ ông chủ Abramovich không phải là người kiên nhẫn.
Song mọi thứ cũng không đến nỗi bi quan đến vậy. Đúng là sẽ rất khó cho Di Matteo nếu người ta đánh giá Chelsea chỉ bằng một thất bại. Chelsea vẫn đang thưởng thức “một bữa tiệc ngon” mà trận thua Atletico vừa qua chỉ là viên sạn nhỏ trong đó.
Đầu tiên phải trách chính các cầu thủ Chelsea. Họ đã chơi bóng không đúng với tinh thần nghiêm túc cần có. Trước trận Siêu Cúp châu Âu, chính Di Matteo đã khẳng định: “Chúng tôi sẽ vào trận hết mình vì đây là một danh hiệu châu Âu chính thức”. Nhưng sau trận, Ashley Cole lại viết trên Twitter của mình rằng: “Một bài học lớn. Chơi như đùa, không khát vọng, không nhiệt huyết, không tính chiến đấu và nó cho biết sự thật về đội bóng. Xin lỗi các CĐV Chelsea”. Cole đã nói đúng, Chelsea chơi hoàn toàn vô hồn như thể đó chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt vậy.
Báo chí Anh đã lớn tiếng chê bai Chelsea khi họ không còn nhìn thấy hình ảnh “người hùng tựa lưng vào tường” mà The Blues đã thể hiện trước Barca và Bayern mùa trước. Thật tình, trách Chelsea như vậy cũng hơi quá. Tư thế của họ lúc này không phải là “dựa lưng vào tường” như đội quân Sparta 300 người của Leonidas trước biển người hùng mạnh của Xerxes nữa, bởi Chelsea không yếu hơn Atletico. Nhưng, cái mà người Anh cần là vị thế của một người hùng thì Chelsea lại hoàn toàn không có.
Lý do duy nhất của việc thiếu tính chiến đấu một cách nghiêm túc trước Atletico là gì? Dễ hiểu, đó chính là sự tự mãn sau 3 trận toàn thắng rất thuyết phục và đẹp mắt ở Premiership của Chelsea. Sự tự mãn ấy, cùng cách đánh giá đối thủ quá thấp, đã khiến Chelsea bại trận. Và trách cầu thủ thì cũng phải đặt dấu hỏi về trình độ đánh trận của Di Matteo. Ông không hề có một thay đổi chiến thuật nào đáng nhớ trong suốt 90 phút ở Monaco khi đội bóng của mình đang chịu trận đầy bất lực như thế.
Đây sẽ là bài học lớn dành cho Chelsea và nếu rút được kinh nghiệm, may ra Di Matteo mới có thể đếm ngược ít hơn để không phải trở về 0. Và cũng là một kinh nghiệm khác với BLĐ Chelsea. Họ, trong sự thỏa mãn nhất định nào đó, đã quá thụ động và thiếu quyết tâm trong việc mang về Stamford Bridge một Falcao, chân sút đang được ca tụng là người hùng của Atletico Madrid…
CON SỐ
3. Đây là lần đầu tiên trong một trận Siêu Cúp châu Âu diễn ra ở Monaco, một đội thua tới 3 bàn ngay trong hiệp 1.
4. Kể từ năm 2000, Atletico đã giành 4 danh hiệu ở cúp châu Âu, nhiều thứ hai tại TBN sau Barcelona (5).
4. Atletico Madrid là đội thứ 4 giành được 2 Siêu cúp châu Âu tại Monaco, cùng với Barcelona, Milan và Liverpool.
10. TBN đang giữ kỷ lục 10 lần đoạt Siêu Cúp châu Âu, xếp thứ hai là Italia (9 lần)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét