>> Thua sốc Atletico, Chelsea mua khẩn cấp Falcao
>> HLV Liverpool “điên” vì thất bại trên TTCN
>> Robert Pires: Robin van Persie cũng như Giroud
>> Chấm điểm Man City – QPR: Tevez càng chơi càng hay
Có kỉ lục, có bất ngờ
NHM lại có dịp trầm trồ trước sức mạnh tài chính của Man City. Trong ngày cuối cùng kì chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, đội bóng nhà giàu thành phố Manchester “gồng” hết cơ lần cuối cùng và đã kịp phá kỉ lục 32,5 triệu bảng vào ngày 31/8/2008 (chi cho vụ Robinho của Real Madrid). Cụ thể hơn, họ đã tiêu 37,15 triệu vào 4 cầu thủ mới, gồm có Javi Garcia (16 triệu bảng) từ Benfica, Matija Nastasic (12) từ Fiorentina, Scott Sinclair (6) từ Swansea và Maicon (3) từ Inter Milan. HLV Roberto Mancini còn được tăng cường cả vị trí thủ môn bằng bản hợp đồng tự do Richard Wright.
Không chịu kém cạnh, sân White Hart Lane của Tottenham cũng “vui như hội” với 2 thương vụ ít ai ngờ được. Sau 1 ngày tưởng chừng đã hết cơ hội, chủ tịch Daniel Levy đột nhiên nối lại đàm phán thành công với Lyon rồi mang về thủ thành số 1 Đội tuyển Pháp, Hugo Lloris. Nhưng “sốc” hơn là trường hợp Clint Dempsey, người đã “bỏ bom” Liverpool để đến Tottenham theo hợp đồng trị giá 6 triệu bảng. Tiền vệ người Mỹ sẽ thế chỗ Rafael Van der Vaart, ngôi sao vừa trở lại Hamburg.
Bản thân Fulham cũng có thể xoa tay hài lòng vì mua được Dimitar Berbatov từ Man Utd chỉ với 5 triệu bảng. Và thương vụ chuyển nhượng “chơi sang” nhất thuộc về Southampton, đội bóng mới lên hạng đã sẵn sàng chi 12 triệu bảng cho Gaston Ramirez.
Nhưng chưa thỏa mãn?
“Đôi khi bạn không thể mang về tất cả những cầu thủ mình muốn” - HLV Roberto Mancini thở dài dù 4 tân binh hôm qua đã nâng tổng số tiền Man City tiêu trong mùa Hè lên 52 triệu bảng (trước đó là Jack Rodwell, 15 triệu bảng). Javi Garcia hứa hẹn một tiềm năng không nhỏ, nhưng đây không phải cầu thủ nằm top đầu danh sách mà Mancio yêu cầu. Chắc hẳn chiến lược gia Italia vẫn đang tiếc nuối Eden Hazard, Robin van Persie, Javi Martinez và cả Daniele De Rossi, những tên tuổi lớn giờ đã nằm trong tay các đối thủ cạnh tranh.
Mancini đã phàn nàn về chuyện chuyển nhượng vài ngày nay, nên mọi nỗ lực gấp gáp ngày hôm qua của BLĐ “The Citizens” chắc chắn không thể gạt bỏ câu chất vấn: “Tại sao không vung tiền sớm hơn?”.
Ngoài ra còn xảy ra 1 sự kiện đáng tiếc khi Tottenham, trong 1 ngày quá bận rộn, đã để lọt mất Joao Moutinho của Porto bởi quá trình hoàn tất hợp đồng quá rắc rối (giá trị của Moutinho được quá nhiều bên sở hữu). “Spurs” đã yêu cầu được có thêm thời gian, nhưng bị từ chối….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét