>> Lóa mắt với sợi dây chuyền vàng khủng, dài hàng mét của Mỹ Linh
>> Đức Trí: Không thích làm nô lệ của nhân loại
>> Kinh hoàng chuyện ca sĩ đồng tính thác loạn
Cho đến nay, anh cảm thấy mình tâm huyết với album nào nhất?
Có
lẽ những album khi tôi cho ra đời là những tâm huyết của chính bản thân
mình. Nhưng nếu nhắc đến cảm xúc mạnh nhất thì không thể không nhắc tới
“Điều ngọt ngào nhất”. Chưa có một album nào mà tôi lại phải kìm nén
bớt cảm xúc của mình để thu âm được hay nhất. Đơn giản là tôi muốn mình
không bị tác động quá nhiều bởi mọi thứ xung quanh mà là thể hiện qua ca
khúc của mình. Những cảm xúc thật nhất sẽ được tôi đưa vào bài hát một
cách khéo léo, nếu một người tinh tế thì có thể nhận ra điều này trong
album đó.
Tôi
thích ở sự nhẹ nhàng, ngọt ngào trong hạnh phúc mà mình cảm nhận, tôi
cũng thích sự giằng xé của tình cảm khi phân vân đứng giữa một con đường
phải lựa chọn một tình yêu… Và khi mình biết mình đang đứng ở đâu thì sẽ biết nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình.
Được
biết, hầu hết nhữn video clip trong album của anh đều đa số do anh lên
ý tưởng và thực hiện từ chính những câu chuyện đời thật của anh, MV nào
để lại cho anh những suy nghĩ, day dứt nhất mỗi khi xem lại?
Video clip “Điều ngọt ngào nhất” và “Anh
sẽ không níu kéo” là câu chuyện mà tôi cảm thấy xúc động nhất. Tôi
không cảm thấy day dứt chút nào bởi lẽ tôi kiểm soát được chính mình
cũng như mọi việc trong cuộc sống. Tôi hiểu rằng gia đình là quan trọng
nhất, không có gì sánh bằng. Tôi từng sống quá nhiều vì bạn bè, tình cảm
để rồi một ngày tôi nhận ra, chẳng có bạn nào sống chết vì mình, không
có ai ôm mình vào, họ chỉ đến với mình khi mình có vinh quang thôi… Bây
giờ tôi coi nhẹ chuyện đó nên tôi không muốn nghĩ tới nó nhiều nữa.
Còn ca khúc “Anh sai rồi”, một ca khúc tôi thấy anh trình diễn rất nhiều cảm xúc mỗi khi lên sân khấu gần đây?
Tôi
chỉ khóc một lần duy nhất trên sân khấu mà thôi. Đó là cảm xúc thật khi
có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi nên tôi không kiềm chế được. Nhưng
bây giờ thì hết rồi.
Chính ca khúc này gần đây cũng gây cho anh rắc rối với scandal hát nhép, đến nay mọi việc sao rồi?
Có
một vài đài truyền hình cũng gây khó khăn cho tôi khi tôi xuất hiện
trên sân khấu trực tiếp. Đó cũng là thời gian tôi gặp nhiều scandal
nhất. Tôi nghĩ bản thân họ cũng nên thông cảm cho tôi vì đó là tai nạn
nghề nghiệp chứ tôi cũng không muốn mọi thứ xảy ra như vậy...
Scandal đó có ảnh hưởng nhiều tới anh không, bởi sau đó khán giả sẽ luôn nghi ngờ anh hát nhép?
Tôi
tự tin vào khả năng hát live của mình nên tôi chẳng ngại điều gì hết.
Nếu vì một lý do nào khác bất lợi thì tôi sẽ ngại nhưng nếu khán giả
nghi ngờ tôi hát nhép thì không có vì họ vẫn đến xem tôi biểu diễn, họ
nghe sẽ biết tôi hát lip hay không? Tôi thấy trân trọng điều đó và thật
sự yêu quý họ vô cùng.
Không
thể phủ nhận thời gian qua anh đã có rất nhiều ca khúc hit liên tục
xuất hiện trên thị trường âm nhạc, nhưng những scandal cũng đã một phần
làm mờ nhạt đi các thành công đó. Anh rút ra cho mình bài học gì?
Tôi
nghĩ cái gì đến sẽ đến, cái gì cũng có cái giá của nó. Khi xui xẻo hay
may mắn đến với tôi thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi cũng đã cố
gắng vượt qua và cống hiến mọi thứ mà tôi có thể. Tất cả tâm huyết và
công sức của tôi đã được thể hiện rất rõ qua “Điều ngọt ngào nhất”. Tuy
nhiên, sức của tôi cũng có giới hạn, nếu một ngày nào đó tôi không còn
sức để đứng dậy nữa thì tôi cũng sẽ rút lui khỏi showbiz Việt và không
bao giờ còn ai nghe thấy tên Cao Thái Sơn ở Việt Nam nữa. Tôi thấy
showbiz Việt đã vùi dập không biết bao nhiêu tài năng để họ phải rút lui
rồi và tôi cũng thấy ngán ngẩm cái showbiz ấy lắm rồi. Nó không hề đẹp
và thơm tho như khán giả vẫn nghĩ.
Trải qua những sóng gió đó, giờ cuộc sống của anh đang diễn ra như thế nào?
Cuộc sống của tôi diễn ra bình thường như bao người khác. Tôi có gia
đình hạnh phúc và được sống thoải mái với chính bản thân mình. Với tôi,
thế là đủ, chẳng cần gì hơn. Có lẽ niềm đam mê nghệ thuật sẽ thôi thúc
tôi làm được điều gì đó có ý nghĩa hơn trong cuộc sống và cho khán giả.
Người ta bảo, sau những vấp ngã mới thấy được ai là bạn là bè, anh có nhận ra được những điều đó không?
Đương nhiên là có chứ. Tôi biết đâu là bạn, đâu là bè của mình. Bây giờ
tôi không cần nhiều bạn, chỉ cần ít mà chất lượng đúng nghĩa là được
rồi. Đôi khi tôi thấy cô đơn và rất buồn nhưng không thể thay đổi suy
nghĩ của mình được. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có một người làm tôi
thay đổi thì sao.
Nghe nói anh sắp dọn về ngôi nhà mới mua, anh chuẩn bị được những gì cho ngôi nhà mới và cuộc sống mới của mình rồi?
Tôi đang decor và thiết kế nội thất, dồn tâm huyết những gì mình có
được cho căn nhà này. Đó là một nơi vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Tôi sẽ
đón người tôi yêu về ở chung với tôi và gia đình (Cười). Được ngắm
thành phố về đêm, thấy đèn đường và dòng người chạy kết hợp với uống 1
ly champange hay rượu vang từ trên cao thì còn gì bằng. Tôi yêu sự lãng
mạn và tâm hồn tôi cũng muốn được thả vào không gian sau những giây phút
mệt mỏi. Những ngày này tôi vô cùng mệt để tự mình lên kế hoạch và giám
sát thi công. Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.
Mua nhà ở một nơi khá sang trọng và đắt đỏ mà rất nhiều người mơ ước, xem ra anh cũng giàu chứ nhỉ?
Tôi
cũng bình thường như những người khác thôi. Tôi có nhà cửa đẹp thì cũng
là ước mơ lâu rồi. Đi hát 10 năm bây giờ mới có được cũng là mồ hôi
công sức và đầy nước mắt đó, thế là muộn rồi. Nếu tôi có người lo lắng
hay ai đó cho mình tiền chắc không phải đợi đến cái tuổi này mới có nhà
cửa như vậy đâu. Tôi muốn lao động và có tiền bằng chính công sức của
mình. Tôi không phải tuýp người lười biếng, chỉ thích ăn không nằm không
chờ sung rụng vào miệng mà hưởng đâu. Tôi ghét nhất những người như
thế. Vì vậy, tôi nghĩ thành quả hôm nay có được cũng là xứng đáng thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét