Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Rooney chơi hay nhờ... chấn thương

Tiền đạo Man United Wayne Rooney thừa nhận nhờ chấn thương, anh mới có thời gian tập luyện để trở lại với phong độ xuất sắc trong những trận vừa qua.

>> Có van Persie, M.U đã chán Chicharito?
>> MU: Đã đến thời của “Robin van Rooney”?
>> Rooney muốn trở thành một "Cantona mới"
>> R10: Hãy để tôi đá cắm!

Hồi đầu mùa, Rooney đã có màn trình diễn khá thất vọng. Đó là một Rooney cục mịch, chậm chạp, thiếu cảm giác bóng và thi đấu khá vật vờ trên sân. Ở trận thua 0-1 của Man United trước Everton ngày mở màn, R10 chính là cái tên gây thất vọng nhất. Nhưng chấn thương ở trận gặp Fulham vô tình đưa mọi thứ trở lại với anh.



"Tôi đã không có được trạng thái tốt nhất khi mùa bóng khởi tranh," Rooney cho biết. "Khi đó, có lẽ vì không có đủ thời gian tập luyện, tôi không được sung sức như thường lệ."

"Sau chấn thương, tôi đã nỗ lực tập luyện hơn. Và thật sự thì có lẽ chính chấn thương đã giúp tôi sung sức trở lại. Vào lúc này, tôi đang cảm thấy rất tốt và sẵn sàng ra sân với phong độ cao nhất."


Những trận đấu gần đây, Rooney luôn thi đấu rất nổi bật trên sân dù phải chơi ở vị trí không phải sở trường là tiền vệ. Anh luôn thi đấu đầy máu lửa, lên công về thủ nhịp nhàng và phân phối bóng tốt không kém Paul Scholes là bao.

Rooney nói thêm rằng anh hoàn toàn hài lòng nếu được dùng như một tiền vệ tại tuyển Anh: "Tôi hứng thú với vị trí này, nếu HLV muốn tôi chơi như thế trong trận đấu ngày thứ Sáu, tôi sẽ sẵn sàng."

"Việc chơi ở hàng tiền đạo sẽ giúp bạn có cơ hội ghi bàn nhiều hơn nhưng điều quan trọng là được ra sân thi đấu".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét