(Dân trí) - Sản phụ đau bụng vào viện khám nhưng bác sĩ không cho nhập viện vì kết quả siêu âm bình thường. 3 ngày sau sản phụ nhập viện sinh non, lúc này mới biết 1 thai chết lưu không rõ thời gian.
Ông Quách Văn Bình
(57 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) gửi
đơn đến các cơ quan chức năng và báo chí để phản ánh một số bác sĩ ở
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tắc trách, làm cho con gái ông sinh non,
cháu ngoại chết thảm.
Trước đó, con gái ông
là quách Ngọc Anh Thơ được bác sĩ khám, siêu âm kết luận bình thường như
khi cấp cứu, nhập viện thì sinh non. Một bé trai ra đời còn sống, rồi
sau đó chết. Một bé trai còn lại chết lưu trong bụng mẹ.
Người thân của sản phụ
cho biết, ngày 1/11, sản phụ Quách Ngọc Anh Thơ, 30 tuổi, mang thai song
thai, được 28 tuần. Khi bị đau bụng, các bác sĩ đã khám tư vấn cho sản
phụ Thơ. Tại đây bác sĩ Phạm Thị Đan Thanh cho chị Thơ đi siêu âm, có
kết quả và nói với sản phụ: thai ổn định, phát triển bình thường và cho
thuốc uống, về nhà.
Sau khi về nhà chị Thơ
uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, nhưng không giảm mà thấy bụng đau
nhiều hơn. Ngày 2/11, sản phụ Thơ được người nhà đưa đến phòng khám tư
của bác sĩ Phương Lan (P.3, TP.Bạc Liêu) để khám. Tại đây, bác sĩ Phương
Lan, cho biết sản phụ Thơ bị động thai, rất nguy hiểm đến tính mạng cả
mẹ và con nên đề nghị chuyển ngay vào bệnh viện.
Tại Bệnh viên đa khoa
Bạc Liêu, qua khám bệnh, bác sĩ Trần Thị Xuân Đào cho biết, chị Thơ mang
bầu lần đầu, tử cung còn cứng, không giãn, song thai hoạt động mạnh nên
gây đau đớn chứ không có sao!
Nhưng sản phụ Thơ bị
đau bụng nhiều, xin bác sĩ cho nhập viện nhưng không được chấp thuận.
Bác sĩ lại cự tuyệt không cho nhập viện, còn nói: “Chưa có dấu hiệu
sinh, đề nghị về nhà ăn uống nhiều vô, vì nhập viện bây giờ ở ít ngày
chán rồi trốn về?”.
Nhà ở xa, gia đình sản
phụ Thơ không về nhà, tạm ở nhà người bà con gần bệnh viện. Nhưng suốt
đêm sản phụ Thơ đau bụng càng nhiều hơn, không thể chịu được. Rạng sáng
ngày 3/11, người nhà gọi taxi đưa sản phụ Thơ thẳng vào khoa Cấp cứu sản
của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.
Sau khi khám, bác sĩ
trực cho người nhà biết, sản phụ Thơ chuẩn bị sinh non. 2 tiếng sau, bác
sĩ thông báo chị Thơ sinh 1 bé trai sinh trước nặng 1,6kg còn bé nữa đã
bị chết lưu trong bụng, giải quyết để cứu mẹ.
Đến ngày 6/11, bé trai sinh nặng 1,6 kg cũng được thông báo đang chích thuốc hồi sinh, khả năng tử vong, người nhà chuẩn bị.
Hung tin dồn dập, sản
phụ Quách Thị Ngọc Anh Thơ đã phải vào cấp cứu và gia đình vô cùng bức
xúc, đề nghị cần xác minh làm rõ tinh thần, trách nhiệm của một số bác
sĩ tại bệnh viện. Bởi trước khi chị Thơ sinh, qua 2 lần siêu âm bác sĩ
điều khẳng định song sinh ổn định, phát triển bình thường. Trong khi
thực tế là đã có một thai đã chết lưu hơn 20 ngày. Nhưng các bác sĩ, có
cả Phó GĐ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu không giải thích thỏa đáng.
Bác sĩ Trần Văn Khách,
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, cho biết bệnh viện đang đề nghị kíp
trực báo cáo cụ thể trường hợp của chị Thơ để thứ Hai (ngày 12/11) trả
lời cho gia đình được rõ.
Theo bác sĩ Khánh, do
chị Thơ bị động thai khi nhập viện, lại sinh non, mới chỉ mang thai 28
tuần. Trong khi thai nhi còn rất nhỏ: một thai nhi nặng 1,6kg và thai
nhị còn lại chỉ 700g, do đó rất khó sống. Trong đó, thai nhi 700g sau
khi sinh đã chết lưu, vẫn không xác định được thời gian chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét