Được đánh giá cao hơn đối thủ, chí ít người hâm mộ
Chelsea cũng kỳ vọng đội bóng của họ sẽ có một trận hòa trên sân của
Everton, đội chưa thắng từ đầu mùa. Tuy nhiên, thầy trò Mourinho đã phải
ê chề ra về với 2 bàn tay trắng
Một CĐV nhí của Everton trước trận đấu

Một nữ CĐV của đội chủ nhà. Everton hòa cả 3 trận từ đầu mùa giải

Eto'o có trận ra mắt Chelsea

Các cầu thủ Chelsea chiếm lĩnh thế trận nhưng bế tắc khi Everton thực hiện đánh chặn từ xa khá tốt

Sự bế tắc khiến cho cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Howard là rất hiếm hoi
Thủ thành người Mỹ chơi không thật tốt ở trận này. May cho Everton, sai lầm của anh đã không bị Chelsea khai thác tốt
Phút 45+1, Naismith đánh đầu tung lưới Chelsea

Cech đã bị hút theo Jelavic và khi cầu thủ này đánh đầu chuyền bóng lại cho Naismith, anh đã không kịp lùi về

Các trung vệ của Chelsea cũng quên kèm tiền vệ đội chủ nhà

Một bàn thắng đầy hạnh phúc của Naismith

Everton vượt lên xứng đáng cho lối chơi tập thể đoàn kết và đầy sự nhiệt tình

Mourinho cố gắng chỉ đạo các học trò chiến đấu

Eto'o có khởi đầu khá tồi, anh bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn nhất

Schurrle cũng phung phí các cơ hội hiếm hoi

Sự thất vọng lớn của Mourinho

Lampard được tung vào sân để làm mới sức công

Nhưng Chelsea vẫn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà

Oscar cũng mất hút trong hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà

HLV Martinez cũng hò hét liên tục chỉ đạo các học trò

Không có lời "hướng dẫn" nào cho Mourinho. Đội bóng của ông đã thất bại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét