Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong trận bán kết
giải Nhật Bản trưa nay. Khi chỉ chưa đầy 30 phút, tay vợt số 1 thế giới
người Malaysia Lee Chong Wei đã giành chiến thắng trước Tiến Minh với tỷ
số 2-0.
Đây là lần thứ
12 hai tay vợt gặp nhau. Trong quá khứ, Tiến Minh chỉ giành duy nhất 1
trận thắng tại giải Singapore năm 2009, còn lại thua 10 trận trước Lee
Chong Wei. Với khoảng cách quá lớn về trình độ, tay vợt người Việt Nam
hoàn toàn không có cửa trước đối thủ người Malaysia, thậm chí là khó có
thể giành chiến thắng trong 1 séc đấu.
Trở lại cuộc đọ sức
giữa Tiến Minh và Lee trưa nay, ngay từ những phút đầu tiên, tay vợt số 1
thế giới đã tấn công ào ạt, khiến Tiến Minh không thể chống đỡ. Lee
Chong Wei ghi liền 7 điểm, trong khi Tiến Minh chỉ gỡ lại được 2 điểm.
Càng chơi càng hay,
khoảng cách được tay vợt người Malaysia tạo ra ngày một lớn. Tỷ số là
16/6 nghiêng về Lee Chong Wei, không có một cơ hội nào để Tiến Minh có
thể đuổi kịp, chưa nói lội ngược dòng để thắng trong séc 1.Tay vợt số 1
thế giới chỉ mất 15 phút để giành chiến thắng trong séc 1, với tỷ số
chênh lệch 21/10.
Vẫn biết đối Lee Chong
Wei rất mạnh, nhưng nhìn tay vợt này đánh như dạo chơi vẫn khiến Tiến
Minh vất vả chống đỡ, đủ thấy đẳng cấp của hai tay vợt.
Sang séc 2, Tiến Minh
còn bị xuống sức và có dấu hiệu tâm lý. Kịch bản séc 1 được Lee Chong
Wei lặp lại. Thậm chí tay vợt người Malaysia còn tỏ ra nguy hiểm hơn
nhiều, khi liên tiếp ghi điểm, trước khi kết thúc séc đấu với tỷ số cách
biệt 21/5, chung cuộc giành chiến thắng 2-0 chỉ trong vòng 28 phút.
Việc Tiến Minh bị hạ
“đo ván” trước Lee Chong Wei không có gì là bất ngờ. Hy vọng sau những
trận thua này, tay vợt người Việt Nam sẽ học hỏi được đối thủ thêm nhiều
thứ.
Với việc dừng chân ở
bán kết, Tiến Minh gần như chắc chắn bảo vệ được vị trí hạng 8 thế giới
của mình trên Bảng xếp hạng. Tuy nhiên, để trở lại vị trí thứ 5 thế
giới, với Tiến Minh là điều cực khó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét