Bất chấp sức ép từ hơn 3 vạn CĐV chủ nhà, bất chấp
bị đối phương chơi rắn, tiểu xảo, bị trọng tài thiên vị và việc tuổi đời
non trẻ nhất giải, các cầu thủ U19 Việt Nam (VN) vẫn thi đấu đầy kiên
cường, trước khi chỉ chấp nhận giành HCB sau loạt luân lưu 11m đầy may
rủi.
>> Thua U19 Indonesia sau loạt luân lưu, U19 Việt Nam về nhì
Một
sức ép vô cùng lớn từ hơn 30.000 CĐV Indonesia trên sân Gelora Delta
Sidoarjo. Dù vậy, các cầu thủ U19 VN vẫn vào sân với sự tự tin và đầy
khát khao chiến thắng. Đây là điều mà các đàn anh ở đội tuyển U23 hay
ĐTVN cũng dành sự kính nể với đàn em của mình. Rõ ràng là HLV Guillaume
Graechen đã làm rất tốt công tác tư tưởng trước trận đấu này. Các cầu
thủ trẻ chơi rất chủ động, kiểm soát bóng rất tốt, áp đảo hoàn toàn đội
chủ nhà Indonesia.
Sự
chủ động chính là sự khác biệt nhất giữa U19 VN và Indonesia trong 45
phút hiệp 1. Ở hầu hết các tình huống, các cầu thủ VN đều phán đoán
chính xác các tình huống triển khai tấn công của đội bạn. Cũng từ lối
chơi chủ động này, U19 VN chính là đội tạo ra số cơ hội nhiều hơn hẳn so
với đối thủ.
U19 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu chia tay giải - Ảnh: Gia Hưng
Về
phía Indonesia, các học trò của HLV Indra Sjafri đã rút ra nhiều bài học
so với trận thua ở vòng bảng trước U19 VN. Trước trận đấu, ông Indra
Sjafri nhấn mạnh “Chúng tôi đã thua ở vòng bảng, không có nghĩa sẽ lại
thua tiếp trong trận đấu này. U19 VN rất mạnh, nhưng chúng tôi đã nghiên
cứu rất kỹ lối chơi của các bạn”.
Đúng
như tuyên bố của HLV Indra Sjafri, U19 Indonesia đã chơi rất áp sát và
đặc biệt là sẵn sàng chơi rắn để khắc chế lối chơi nhịp nhàng của U19
VN. Chính lối chơi đầy quyết liệt này đã khiến cầu thủ Trùm Tỉnh của U19
VN phải rời sân bằng cáng, sau khi lĩnh đủ một cú vào mặt khiến anh bị
đổ máu. Đầu hiệp 2, đến lượt Hồng Duy tiếp tục phải rời sân sau khi bị
đối phương chơi rắn.
Phải
thay người rất sớm và đều trong những tình huống bất đắc dĩ, rõ ràng là
nằm ngoài mong muốn của HLV Guillaume Graechen. Sự nương tay của trọng
tài chính khiến Indonesia vẫn tiếp tục sử dụng lối chơi rắn hòng kiểm
soát thế trận. Theo thống kê, trong 16 phút đầu hiệp 1, U19 Indonesia đã
phạm lỗi tới 6 lần, trong khi U19 VN chỉ có 1 lần. Tất nhiên, đó là
thống kê chưa thật sự đúng với thực tế, khi trọng tài người Thái Lan đã
bỏ qua nhiều lỗi vào bóng thô bạo của đội chủ nhà.
Lối
chơi thể lực, tốc độ và không ngại va chạm chính là thế mạnh của U19
Indonesia. Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy, U19 VN không hề e ngại
khi cuốn theo lối chơi của đối thủ. Thậm chí có nhiều thời điểm, chính
đội chủ nhà phải toát mồ hôi với lối chơi nhanh, đan xen bóng ở cự ly
hẹp của U19 VN.
Và
nếu như thủ môn của Indosia là Murdianto không chơi quá xuất sắc trong
một số tình huống, bàn thắng đã được mở cho U19 VN. Trong đó đáng tiếc
nhất là pha dứt điểm cận thành của Công Phượng, nhưng thủ môn đội chủ
nhà kịp bay người phá bóng ở cụ ly 5m.
Dù
hiệp 1 U19 VN không ghi bàn thắng nào, nhưng màn trình diễn của các học
trò HLV Guillaume Graechen là rất thuyết phục. Ít ai ngờ các cầu thủ U19
VN hầu hết ở độ tuổi 16-17, nhưng lại chơi nhuần nhuyễn, kiên cường như
vậy.
Sự
già giơ của các cầu thủ Indonesia đã được thể hiện trong hiệp 2. Nhưng
chính việc đội chủ nhà dâng cao đội hình, đã dính vào bẫy phản công của
các cầu thủ trẻ VN. May cho U19 Indonesia khi thủ môn của họ trận đấu
này chơi quá xuất thần, cản phá rất nhiều pha dứt điểm của U19 VN.
U19
Indonesia không hoàn toàn bị lép vế. Với nền tảng thể lực sung mãn, đội
chủ nhà thường xuyên mở bóng dài xuống hai cánh, trước khi căng ngang
vào khung thành VN. Những tình huống nguy hiểm đó thực sự là một cảnh
báo khiến U19 VN phải cảnh giác.
Những
ai xem trận đấu, có thể thấy, chính lối chơi rắn đã giúp U19 Indonesia
giành lại thế trận ở những phút cuối. Rất nhiều cầu thủ U19 VN bị đau,
nhưng vẫn thi đấu với tinh thần lăn xả, khi chúng ta đã hết quyền thay
người. Hình ảnh Văn Toàn, Thanh Tùng, Đông Triều, Tuấn Anh…liên tục bị
phạm lỗi phải đi tập tễnh trên sân, thậm chí là nằm sân, nhưng mỗi khi
có bóng là lại quên hết đau để chạy.
Những
gì mà Indonesia lo sợ nhất trước trận đấu đã xảy ra. Một lần nữa, U19
VN đã thi đấu bằng thứ tinh thần đầy kiên cường, chơi lăn xả dù hầu hết
các vị trí đã kiệt sức. Thậm chí Thanh Tùng bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc ở
những phút bù giờ, khi đối mặt thủ môn đối phương.
Sau
120 phút tra trấn thể lực, những “thương binh” U19 VN bước vào loạt đá
luân lưu đầy may rủi. Các học trò của HLV Guillaume Graechen đã mang bản
lĩnh và sự quyết tâm của mình vào những pha đá phạt, nhưng chúng ta đã
không gặp may mắn…
Mất
chức vô địch khi chỉ còn cách nửa bước chân, có lẽ không có nỗi buồn
nào buồn hơn với thầy trò HLV Guillaume Graechen. Thế nhưng, chắc chắn
một điều rằng, người hâm mộ Việt Nam sẽ vẫn xem các cầu thủ là người
chiến thắng.
Một
lối chơi thuyết phục, một tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo đã được
các cầu thủ U19 VN thể hiện suốt từ những trận vòng bảng. Và, đó chính
là hình ảnh của thứ bóng đá đẹp mà người hâm mộ VN đã mong chờ bấy lâu.
Thất bại là mẹ thành công, U19 VN cần những cú vấp ngã để trưởng thành.
Để rồi những gương mặt này, sẽ trở thành tương lai của bóng đá nước nhà
trong một ngày không xa.
Hãy cứ chờ và tin là như thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét