Rooney lập cú đúp, Van Persie đóng góp một bàn thắng đẹp mắt và Vanlencia ghi bàn còn lại để giúp MU có chiến thắng 4-2 trước Leverkusen. Nhìn chung đây là một trận đấu tốt của cả Leverkusen lẫn MU và phần thắng đã thuộc về đội chơi tốt hơn...
Chưa thể
khiến người hâm mộ thực sự hài lòng, song lối chơi của MU không còn
“chán ngắt” như vài trận vừa qua. Tất cả điều đó là nhờ hàng công gồm
Van Persie, Rooney, Valencia, Kagawa chơi khá tốt ở trận đấu này. Đặc
biệt là 3 cầu thủ đầu tiên trong số này, sự tỏa sáng của họ đã giúp MU
giành trọn 3 điểm và HLV Moyes có chiến thắng trong lần đầu ra mắt đấu
trường Champions League.
Với đội khách
Leverkusen, họ cũng đã thể hiện được bản lĩnh của một đối thủ thách thức
tiềm tàng khi chơi sòng phẳng trước MU. Sự quyết tâm ấy đã được đền bù
bằng 2 bàn thắng, rõ ràng thất bại thì chẳng thể nói hay, nhưung HLV
Hyypia cũng có thể tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Điều duy
nhất Leverkusen cần thay đổi sau trận này là cải thiện khả năng phòng
ngự, trận này hàng thủ của Leverkusen đã mắc rất nhiều lỗi không đáng
có.
Đội chơi tốt hơn đã có chiến thắng
Mặc dù làm khách trên
sân của MU, nhưng Leverkusen không giấu giếm ý định tấn công và đội bóng
này đã tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việc đội khách chủ động
dâng cao khiến các cầu thủ MU có phần bất ngờ và trong khoảng gần 10
phút đầu tiên, đội chủ nhà đã bị dồn ép và khá lúng túng trong việc đánh
chặn từ xa, tuy nhiên hàng thủ của MU đã trụ vững để khiến các đợt lên
bóng của đối phương thường xuyên bị đứt ở bên ngoài vòng cấm địa.
Lượt thứ 1 vòng bảng Champions League
|
1h45 ngày 18/9Bảng A
Man Utd 4-2 Leverkusen Real Sociedad 0-2 Shakhtar
Bảng B
Galatasaray 1-6 Real Madrid Copenhagen 1-1 Juventus Bảng C Benfica 2-0 Anderlecht Olympiacos 1-4 Paris SG Bảng D Bayern Munich 3-0 CSKA Moskva Viktoria Plazen 0-3 Man City 1h45 ngày 19/9Bảng E Schalke 04 - Steaua Bucarest Chelsea - FC Basel Bảng F Marseille - Arsenal Napoli – Dortmund Bảng G Austria Vienna - FC Porto Atletico Madrid - Zenit Bảng H AC Milan - Celtic Barcelona - Ajax |
Sau gần 10 phút có phần
lép vế, MU bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn cũng như thường xuyên có
các đợt dâng cao gây sức ép lên đối phương. Phút 11, Fellaini có đường
chuyền tốt cho Van Persie thẳng trung lộ, tiền đạo người Hà Lan dứt điểm
từ ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc chút ít. 8 phút sau, MU được
hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 28m, Rooney treo bóng vào trong
vòng cấm, Smalling chọn vị trí tốt để đánh đầu, đáng tiếc cho đội chủ
nhà, bóng đi cao hơn xà ngang chút ít.
Dù không liên tục khiến
khung thành của đối phương chao đảo, nhưng sức ép của đội chủ nhà tạo
ra là khá tốt. Phút 21, Nhận đường chuyền của đồng đội, Evra đã không
việt vị (Van Persie việt vị nhưng đã không nhận bóng), hậu vệ người Pháp
đã thực hiện đường tạt bóng từ bên trái vào trung tâm vòng cấm địa cho
Rooney đang đứng ở giữa vòng cấm địa.
Tiền đạo số 10 của MU
đệm bóng ngay trên không, trái bóng đập đất và đi thẳng vào giữa cầu
môn. Thủ thành Lenon chới với và đã không thể cản phá. Tuy nhiên nếu
trọng tài tinh ý thì có thể thấy Valencia đã phạm lỗi cản người đối với
Lenon. Tiền vệ của MU đã khôn khéo đè mặt thủ môn đối phương, không cho
anh cản phá cú dứt điểm của Rooney. Lenon phản đối mạnh mẽ việc công
nhận bàn thắng với trợ lý trọng tài nhưng pha lập công của Rooney vẫn
được công nhận.
Ưu thế kiểm soát bóng
của MU vượt trội hơn đối phương, nhưng khả năng tổ chức phản công của
Leverkusen khá tốt. Các cầu thủ của Moyes ý thức rõ điều đó nên khi đối
phương có bóng, MU đã chủ động hạ thấp cả đội hình phòng thủ. Thậm chí
trong các tình huống phạt góc, thường xuyên nhìn thấy cả 10 bóng áo đỏ
đứng trong vòng cấm địa đội nhà.
MU vượt trội hơn Leverkusen về thời gian kiểm soát bóng
Sự chủ động của MU đã
giúp cho công việc của De Gea trở nên nhàn nhã. MU có nhiều đợt lên bóng
nhưng khó tiếp cận khung thành của Lenon, bởi đội bóng này thiếu hẳn
một tiền vệ tổ chức tốt. Phút 42, Rooney đứng trước quả phạt cách khung
thành chừng 19m, chếch về bên trái. Một vị trí khá tương tự tình huống
Rooney ghi bàn cuối tuần qua vào lưới Crystal Palace, anh cũng chọn góc
gần nhưng lần này bóng đã đi chệch cột dọc.
2 phút sau, từ một tình
huống lên bóng nhanh của đội chủ nhà, Valencia đã có đường mở bóng
chính xác từ bên phải cho Kagawa nhận bóng bên trong vòng cấm địa, hơi
lệch về bên trái. Sau pha đỡ ngực khống chế bóng, tiền vệ người Nhật Bản
đã thực hiện cú vô lê rất căng đưa bóng vào góc xa. Thủ thành Lenon đã
phản xạ xuất sắc, những đầu ngón tay của anh đã kịp chạm vào bóng chút
ít để cứu Leverkusen khỏi bàn thua.
Ngay khi bước vào hiệp
2, MU đã có cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 50, Topark nhận đường chuyền
lại của đồng đội, Rooney lao vào tranh bóng, hậu vệ đội khách đã có một
pha vấp ngã vô duyên. Rooney đi bóng vượt qua cả thủ thành Lenon, góc
sút hơi hẹp và anh quyết định căng ngang cho Van Persie, tuy nhiên
Rooney đã chuyền mà không quan sát, Van Persie đã đứng lại và không băng
xuống vì thế bóng đi cắt mặt khung thành trống ra ngoài đầy đáng tiếc.
Phung phí cơ hội, đến
phút 54, MU đã bị thủng lưới. Son đã đi từ cánh trái xâm nhập vòng cấm
địa, trước sự ngăn chặn của hậu vệ đối phương, cầu thủ này đã chuyền
ngược lại cho Rofles dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, bóng đập nhẹ vào chân
Carrick và đi theo hình cánh cung lượn thẳng vào lưới. De Gea đã không
thể ngờ đến tình huống này nên chỉ còn biết đứng lặng yên nhìn đối
phương cân bằng tỷ số.
Leverkusen bất ngờ cân bằng tỷ số ở đầu hiệp 2
Một chút may mắn cho
đội khách bàn thắng cân bằng tỷ số. Nhưng MU cũng không mất nhiều thời
gian để thiết lập lại thế dẫn bàn. Phút 59, Carrick chuyền bóng tốt từ
trung tâm cho Valencia băng xuống bên cánh phải. Tiền vệ người Ecuardo
đã dẫn bóng xuống ngang khu trung tâm vòng cấm địa rồi tạt, bóng đi vặn
lưng Van Persie, tuy nhiên tiền đạo người Hà Lan lập tức xoay người móc
bóng. Cú dứt điểm bất ngờ của Van Persie đã khiến Lenon không thể cản
phá.
Bàn thắng của Van
Persie đã giúp MU giải tỏa áp lực. Đến phút 70, De Gea sau một tình
huống cú sút trực diện trong vòng cấm địa của Bender đã thực hiện pha
phát bóng mạnh lên phía trên. Hậu vệ của Leverkusen lóng ngóng đánh đầu
về phía sau thành đường chuyền cho Rooney. Tiền đạo mang áo số 10 đã dễ
dàng đánh lừa được Lenon để nâng tỷ số lên 3-1.
Đến phút 79, tỷ số tiếp
tục được nâng lên thành 4-1 cho MU. Trận đấu vẫn tiếp tục hấp dẫn cho
đến giai đoạn cuối khi mà Leverkusen vẫn rất nhiệt tình xông lên. Phần
thưởng cho họ là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-4 ở phút 88. Từ pha
phạt góc của đội khách, De Gea đã lao ra nhưng chọn sai điểm rơi. Sau
một loạt các pha bóng lộn xộn, lưới MU đã rung lên và bàn thắng được
tính cho Topak.
1 phút sau, MU lên
bóng và chút nữa đã thêm bàn thắng, Valencia băng lên bên cánh phải và
chuyền bóng đi phía dưới hàng thủ của đối phương, thủ thành Lenon cũng
lao ra cản hụt bóng. Van Persie băng vào đệm bóng bằng chân trái, nhưng
cú đệm từ giữa khung thành lại đưa bóng đi chéo ra ngoài. Bỏ lỡ một cơ
hội thuộc kiểu “đá ra ngoài khó hơn đá vào trong”, MU đã đành chấp nhận
kết quả 4-2 chung cuộc.
Đội hình thi đấu
Man United:
De Gea, Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Fellaini (Cleverley,
80’), Valencia, Kagawa (Young, 71’), Rooney (Hernandez, 84’), Van
Persie;
Leverkusen: Leno, Spahic, Boesnich, Toprak, Reinartz, Bonati, Rolfes, Can, Sam (Derdiyok, 78’), Ming (Bender 64’), Kiessling (Kruse, 78’)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét