Trước tiên hãy bắt đầu từ chữ bạn cái đã. Bạn thì cũng có nhiều loại bạn, có những người mà nói đúng ra quen chỉ để quen, ít giao tiếp, ít gặp mặt. Có những người bạn mà trước mặt mình thì giả vờ tốt bụng, nhưng sau lưng mình thì luôn tìm cách dìm hàng mình trước mặt người khác, luôn nói xấu sau lưng và tìm cách để mọi người có thể ghét mình. Những loại bạn như thế ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu ta đến, xin đừng vì những người như thế mà buồn lòng vì ta vẫn còn đó rất nhiều người bạn tốt nữa. Đó là những người an ủi ta khi ta buồn, nói chuyện tâm sự bất kể ngày đêm mỗi khi ta có tâm sự, sẵn sàng giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn ....
Từ những người bạn tốt xung quanh ta, sẽ có những người mà ta chơi thân hơn cả, họ là những người hiểu tính cách của chúng ta rõ hơn những người bạn bình thường. Đôi khi không cần lời nói, có khi chỉ cần một hành động nhỏ, hoặc hiểu ta hơn nữa là chỉ cần một nét mặt, một ánh mắt là họ có thể đoán được rằng ta muốn gì. Những người bạn như thế trong cuộc sống của chúng ta liệu có được mấy người ??? Hoặc là chắc gì đã có được những người như thế cơ chứ !
Tôi tự nhận thấy rằng mình thật quá may mắn và phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được những người bạn như thế đấy. Không chỉ một người bạn thân mà tôi có rất nhiều người mà tôi cho là bạn thân vì họ có những điều mà tôi vừa nêu ở trên.
Mấy thằng bạn thân của tôi mà tên tôi đặt cho họ là "những thằng bạn đểu" thì thường không giận lâu, biết giữ hòa khí và tính cách thì xởi lởi hơn, có thể sáng đánh nhau một trận rất to nhưng đến chiều lại có thể bỏ qua chuyện hồi sáng mà bắt tay nhau để làm hòa, buôn đủ thứ chuyện trên đời từ học hành rồi là bạn gái, từ rủ nhau đi ăn bữa lẩu ngồi chém gió rồi thể thao cho đến game, nói chung là không cần phải tạo cho mình một vẻ bề ngoài hay tính cách như thế nào đó mà có thể tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Hơn thế nữa tôi còn có được những đứa bạn thân là con gái, có chuyện vui hay buồn gì cũng có thể kể cho nhau nghe mà không bao giờ sợ bị lộ bí mật ra ngoài, hoặc là vào một ngày nào đó buồn buồn, gọi điện ới một cái là có thể gặp nhau, đưa nhau đi ăn đi uống để xả stress, để cho tâm lý được thoải mái hơn.
![]() |
Kéo nhau đi ăn cho đỡ buồn chán |
Không chỉ khi có chuyện thì mới tìm đến bạn bè, kể cả khi không có chuyện gì, chỉ cần một buổi nào đó rảnh rỗi, một thời gian vui vẻ cũng đã là lý do tuyệt vời để gọi điện kéo đám bạn của mình đi uống cafe, ngồi chém gió với nhau, "đá xoáy đểu" nhau trong những cuộc nói chuyện để có thêm niềm vui, nghĩ về những lúc ấy thật thoải mái làm sao
![]() |
Cafe tâm sự |
Thực ra muốn gặp bạn bè đâu cần nhất thiết phải có lý do cơ chứ, mỗi lúc gặp những đứa bạn thân thì tôi có thể hoàn toàn thoải mái, không chịu bất cứ một sự gò bó nào cả về phong cách lẫn tính cách của mình. Tôi mong rằng tôi và những người bạn thân của mình sẽ nâng niu, biết cách giữ gìn tình bạn như thế này. Để tôi và những người bạn này mãi luôn gắn bó với nhau bởi một tình bạn vững bền, tuy thỉnh thoảng vẫn còn những bất đồng cả to lẫn nhỏ vẫn xảy ra nhưng mà sẽ mau chóng được hòa giải. Rồi những buổi đi chơi theo nhóm, những hôm đi tập thể thao cũng nhau, những bữa lẩu hay những bữa cafe tâm sự hay trà chanh chém gió sẽ mãi còn đó. Bởi vì chúng ta là những người bạn thân.
Cám ơn nhé, cám ơn nhiều lắm những người bạn của tôi !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét