Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

David Moyes: Khi tài sản Sir trao lại là những “hạt thóc”

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam, có một câu chuyện kể về một người cha giàu có hỏi ba đứa con trai một câu hỏi, nếu ai trả lời đúng sẽ được thừa kế toàn bộ gia tài. Câu hỏi người cha đưa ra là: “Theo các con, cái gì là thứ có giá trị nhất trong nhà chúng ta?”. 
Người con thứ nhất lấy ra một xấp tiền và bảo:” Đây là thứ giá trị nhất thưa cha”, người cha buồn bã lắc đầu.
Người con thứ hai lấy ra một thỏi vàng óng ánh và bảo: ”Đây là thứ giá trị nhất thưa cha”, người cha lại buồn bã lắc đầu. 
Người con trai thứ ba xúc ra một nắm thóc và bảo: “Đối với nhà nông chúng ta, đây mới là thứ quan trọng nhất”, người cha vui mừng gật đầu và nói: “Đúng rồi, nhờ những hạt thóc này mà vàng bạc, tiền của mới xuất hiện trong nhà chúng ta đấy các con ạ”.

Tình trạng của huấn luyện viên David Moyes bây giờ cũng vậy, khi mà tài sản của Sir để lại không phải là “vàng”, “tiền” mà là những “hạt thóc” – những tài năng trẻ sáng giá. Kì chuyển nhượng mùa hè năm 2013 của United là một nỗi thất vọng, hàng loạt những mục tiêu như Thiago, Fabregas, Baines hay De Rossi... đều không thể thực hiện thành công và bản hợp đồng duy nhất Marouane Fellaini đến từ Everton thì đã bị độn thêm 5 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng.

Các cổ động viên United thất vọng là điều đương nhiên, họ mong muốn rằng để quên đi và khỏa lấp việc Sir Alex nghỉ hưu, ban liên đoàn United sẽ đem về ngôi sao thuộc đẳng cấp World Class chứ không phải một cầu thủ thuộc dạng khá mới chỉ thể hiện tài năng ở một câu lạc bộ tầm trung. Thế nhưng chính David Moyes lại không hề thấy vậy, đành rằng sự non kém trên thị trường chuyển nhượng đã bộc lộ rõ nhưng ông không hề lo lắng hay bồn chồn khi không thể đem về những tân binh sáng giá mà trái lại, ông lại vô cùng bình tĩnh vào đội hình United vì ông biết rằng, Sir đã để lại cho ông một thế hệ trẻ đầy tài năng.

Liệu có ai đã tự hỏi tại sao Sir lại liên tiếp đưa về những cầu thủ trẻ như Nick Powell, Wilfried Zaha hay Phil Jones chưa? Tất cả để tạo ra một nền tảng vững chắc, một lực lượng trẻ đủ dày và tài năng để phát triển thành các ngôi sao của tương lai. Không có thành công nào không đòi hỏi sự hi sinh, Barca đã mất hai năm tôi luyện Messi ở môi trường bóng đá đỉnh cao để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay Dortmund phải mất năm năm để gây dựng một lứa thế hệ khủng khiếp như hiện nay... David Moyes cũng phải vậy, ông không phải như Pep Guaradiola hay Jupp Heyckes được thừa hưởng mọt đội hình đầy ngôi sao và đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp.
Lingard

Powel

Zaha

Và Zanuzaj
Ông liên tục phải thử nghiệm, thay đổi nhằm tìm ra sơ đồ và những con người ưng ý nhất. Những kết quả không tốt ban đầu là điều hiển nhiên, nhưng “khổ tận cam lai”, những cầu thủ trẻ đã bắt đầu đền đáp niềm tin tưởng của ông. Phil Jones thể hiện một phong đọ chắc chắn và vững chãi dù đá trung vệ hay tiền vệ phòng ngự, Rafael chứng tỏ rằng, anh đang trở thành một Maicon mới của đội tuyển Brasil còn Januzaj, phát hiện lớn nhất đến thời điểm này, đang trưởng thành một cách vượt bậc. Thi đấu đầy chững chạc và kĩ thuật bên hành lang cánh, luôn là trung tâm mọi đường lên bóng khi được đẩy vào trung tâm, chàng cầu thủ đa quốc tịch này hứa hẹn sẽ có một tương lai tương sáng tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngay cả những cầu thủ đem cho mượn cũng đang thể hiện tốt như Powell, Lingard hay Angelo Henriquez...
Liệu có cùng với David Moyes tỏa sáng ?
Còn quá sớm để tin tưởng sẽ có một thế hệ 1992 ngay lúc này nhưng với màn thể hiện của các tài năng trẻ tính đến bây giờ, các Manucians quá đủ sự hi vọng vào điều đó. “Nhà xây từ móng” đấy là một điều quan trọng quyết định để gây dựng lên một thành công và những đội bóng thành công nhất thế giới hiện nay như Barcelona hay Bayern Munich đề có rất nhiều các cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong đội hình. Manchester United đã quá lâu chưa cho trình làng một lứa thế hệ đủ tài năng để thay thế lứa thế hệ vàng 1992 và có lẽ bây giờ là lúc để họ chứng minh với cả thế giới rằng những đứa trẻ có thể làm nên những kì tích gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét