Trước khi xảy ra tai nạn, đoàn dừng xe ăn cơm, chủ
nhà hàng đã cảnh báo xe to đi vào rất nguy hiểm. Nhưng vì thiếu kinh
nghiệm, đoàn khách vẫn đi. Người sống sót kể lại vụ việc trong bàng
hoàng và chan chứa nước mắt.
Lời cảnh báo định mệnh
Bà Nguyễn Thị Toan, SN
1958 (chị gái ông Nguyễn Mộng Tùng, nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe ở
Lào Cai) kể, khi đoàn dừng lại ăn cơm ở nhà hàng Đoàn Oanh, ông chủ nhà
hàng đã can ngăn đừng đi vào vì đường xấu và hẹp. Tuy nhiên vì háo hức
với việc đi lễ, cùng với việc lái xe chưa có kinh nghiệm nên cả đoàn vẫn
quyết định đi tiếp.
“Đoạn đường vào đền ông
Hoàng Bảy rất xấu, toàn ổ voi. Những hố đường liền kề nhau, chúng tôi
nghe tiếng gầm xe chạm xuống đường kêu rầm rầm. Chiếc xe nảy lên, loạng
choạng khiến cho mọi người trên xe bắt đầu lo sợ.
Bà Toan kể lại sự việc trong bàng hoàng
Hai vợ chồng em tôi
ngồi trên ghế đầu. Trên xe mọi người đã liên tục giục nhau niệm Phật cầu
trời cho xe qua đoạn nguy hiểm. Nhưng càng lúc chiếc xe càng chồm lên.
Tôi bò về phía cuối xe và gọi dặn em mình ôm lấy chân ghế. Lúc đấy thì
chiếc xe đã mất lái và xe lao đi nhẹ bẫng. Chiếc xe rơi lộn mấy vòng…”,
bà Toan bàng hoàng kể lại.
“Xe nó lăn vòng nào là
tôi biết vòng ý. Đến khi xe không lăn được nữa tôi biết là tôi sống rồi.
Tôi mới vớ được cái điện thoại thấy còn sáng đi soi và gọi: “Tùng ơi!
Tùng! Xuân ơi. Các em ơi! Tôi không nghe thấy tiếng em tôi trả lời nữa,
đến khi sờ được nó thì hai đứa em tôi đã ngừng thở mất rồi”, nói đoạn bà
ôm mặt khóc trong nỗi đau đớn vô cùng của người phải chứng kiến cái
chết của người thân.
Nhiều người sống sót
trong vụ xe lao xuống vực ở Lào Cai kể rằng, lúc chiếc xe mất lái có
muốn dừng lại để nhảy ra ngoài cũng không kịp nữa. Chỉ có trong vòng gần
10 phút chiếc xe đã rơi xuống vực. Khoảnh khắc ấy, tiếng la khóc, tiếng
mẹ gọi con, vợ gọi chồng… hoảng loạn. Trong giờ phút đó ai cũng sợ mất
người thân hơn là sợ chính mình mất mạng.
Được biết tuyến đường
này tài xế chưa bao giờ đi. Đây là tuyến đường khó đi, nguy hiểm. Người
có kinh nghiệm cho biết, đường này chỉ đi được xe 35 chỗ ngồi trở xuống,
xe 45 chỗ không thể lưu thông.
Phớt lờ biển cấm
Chiếc xe chở 47 người nằm dưới vực sâu (Ảnh: Ngọc Triển)
Đoàn xuất phát từ lúc 3 giờ sáng ngày 25/10 ở
Hải Phòng, dự kiến vào được đền Quan Hoàng Bảy lúc 19 giờ tối cùng
ngày. Ông Phạm Trung Kiên, 68 tuổi, Chủ tịch CLB Sông Lô tại Hải Phòng,
người đứng ra tổ chức chuyến di lễ cho biết, dự định đi lễ ông Hoàng Bảy
đã được lên lịch từ lâu. Theo lịch trình, đoàn sẽ đi lên đền Quan Hoàng
Bảy (Bảo Hà, Lào Cai) trước rồi tới đền Đôi Cô Cam Đường, đền Mẫu
Thượng Sa Pa và cuối cùng là lên Sa Pa du lịch. Do lái xe thiếu kinh
nghiệm và chủ quan nên mặc dù bên đường có biển cấm xe trọng tải 2,5 tấn
đi vào, chiếc xe vẫn đi tiếp. Đoạn đường rất xấu nên khi xe vào sâu
khoảng 9 km, phát hiện rất nhiều xe đang trong tình trạng bị tắc đường
không di chuyển được, cả đoàn thống nhất quay xe ra.
“Không ngờ khi xe chúng
tôi vừa quay ra được 3km thì thấy xe cứ lao đi rất nhanh, chao đi chao
lại khiến mọi rất lo sợ. Tôi hỏi lái xe mới biết là xe bị mất phanh, xì
lốp, không điều khiển được nữa. Vừa nghe tới đó, tất thảy hơn 40 người
trên xe liền hoảng hồn, hò hét dừng lại. Tôi chỉ kịp nói với mọi người
câu cuối cùng là “bình tĩnh, bám chắc tay vào thành xe”. Vừa dứt lời,
chiếc xe lao liền xuống vực. Xe lao tới đâu, cây đổ rạp tới đó. Cảnh
tượng trong xe hỗn loạn chưa từng thấy. Xe chạm đất thì tôi không biết
gì nữa”, ông Kiên nhớ lại.
Khi tỉnh dậy, ông Kiên
đi tìm vợ trong không gian tối om. “Tôi gọi vợ mãi không thấy trả lời,
liền cố bò ra khỏi xe cùng người em rể đi tìm. Mãi sau tôi mới phát hiện
vợ mình bị thành xe đè bẹp”, ông Kiên đau đớn nói.
Ông Kiên cho biết
thêm, đoàn của ông mỗi năm đi lễ khoảng 6 - 7 lần và lần nào cũng thuê
xe của Công ty Nguyên Thành Đạt Tính. Sau khi sự việc xảy ra, phía công
ty này đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 30 triệu đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét