Dưới đây là 10 bức hình đại diện tiêu biểu nhất cho năm 2013 về vẻ đẹp của các nơi trên thế giới.
Từ Đấu trường La Mã cho trong trận tuyết rơi hiếm có tới Burj
Khalifa - công trình cao nhất thế giới, những bức ảnh do National
Geographic chọn đã ghi lại một số mốc quan trọng nhất của hành tinh
trong năm qua. Các bức ảnh chuyển giữa môi trường đô thị đông đúc tới
những ngôi làng và khu vực hẻo lánh ở địa cực, vươn tới mọi ngóc ngách
của thế giới với những khoảnh khắc .
Pomerania, Ba Lan
Sắc màu mùa thu rực rỡ trong vòng tròn đồng tâm từ một hồ nước ở phía
đông Pomerania, Ba Lan. Khu vực trên bờ biển phía nam của biển Baltic
phần lớn được bao phủ bởi đất nông nghiệp - và những dải rừng rộng lớn.
Ảnh chụp bởi Kacper Kowalski.
Vịnh xanh, Iceland
Đồ uống hòa cùng với phong cảnh trong buổi tiệc vào đêm ngày hạ chí ở
Iceland. Đánh dấu sự khởi đầu của một mùa, ngày hạ chí là ngày dài nhất
trong năm, thường là vào khoảng 20 hoặc 21/6. Ảnh chụp bởi Agnieszka.
Đấu trường La Mã, Rome
Một trận tuyết rơi hiếm có ở Đấu trường La Mã, công trình được xây
dựng cách đây 2000 năm để tổ chức các trận đấu, tái hiện các trận chiến
và các hoạt động trình diễn khác. Ngày nay, đấu trường với sức chứa
50.000 người này trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Ảnh chụp bởi
Gabriele Forzano.
Ngư dân đánh cá, Bangladesh
Một ngư dân Bangladesh quăng lưới tại ngôi làng ở Gabura, phía Tây
Nam Bangladesh. Nơi đây hiện đang là địa điểm để nghiên cứu ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu. Ảnh chụp bởi Pronob Ghosh.
Burj Khalifa, Dubai
Đài quan sát ở Burj Khalifa là công trình cao nhất thế giới với độ
cao gần 900m, cho du khách cái nhìn toàn cảnh về bờ biển sa mạc ở Dubai.
Công trình này mất 7 năm để xây dựng và giữ hàng loạt kỉ lục thế giới,
bao gồm cả số tầng nhiều nhất, đài quan sát ngoài trời cao nhất và thang
máy cao nhất. Ảnh chụp bởi LOOK.
Đỉnh núi Everest, biên giới giữa Nepal và Tây Tạng
Một khu trại ở Pumori mang tới một góc nhìn gây kinh ngạc tới đỉnh
Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 8848m. Trước khi được đặt
tên Everest bởi người Anh vào năm 1865, ngọn núi đã có nhiều cái tên
trong nhiều ngôn ngữ qua hàng thế kỉ. Người Tibet gọi nó là Chomolungma,
có nghĩa là "mẹ vũ trụ". Ảnh chụp bởi Cory Richards.
Hoa anh đào, Nhật Bản
Ở Nhật Bản, dịp đi ngắm hoa đào nở mùa xuân như ở đền Hirano (Kyoto)
là một sự kiện đặc biệt. Theo Saigyo, một nhà thơ thế kỉ 12: "Khiếm
khuyết duy nhất của cây anh đào chính là những đám đông tụ tập khi chúng
nở hoa.". Ảnh chụp bởi Diane Cook và Len Jenshel.
Hồ Mývatn, Iceland
Những "hố giả" đánh dấu vùng đất xung quanh hồ Mývatn ở Iceland. Vùng
phía Nam hồ tựa trên một dòng nham thạch phun trào từ 2000 năm trước.
Các hố giả này tiếp tục hình thành khi nước ở dưới bề mặt Trái đất bốc
hơi và phá tung lớp đất đá bên trên. Ảnh chụp bởi Jonas Bendiksen.
Deer Creek Canyon, công viên quốc gia Grand Canyon
Hầu hết trong số gần 5 triệu người tới thăm Grand Canyon chỉ đơn giản
là ngắm cảnh tượng mê hoặc từ ngoài rìa. Những người ưa mạo hiểm sẽ đi
xuống sâu hơn dưới lòng vực và tới gần những khối đá có tuổi thọ 1.8 tỉ
năm. Ở đó, các nhà leo núi sẽ đi qua con đường mòn Deer Creek, một trong
những tuyến đường nổi tiếng nhất ở khu công viên. Ảnh chụp bởi Corey
Rich.
Cáo Địa cực, Canada
Trước bình minh, trăng tròn chiếu sáng mặt đất phủ đầy băng tuyết ở
vùng Churchill, Manitoba, Canada, nơi sinh sống của loài cáo địa cực.
Lớp lông của con cáo đổi màu cùng với từng mùa trong năm, khi tuyết tan
nó chuyển dần thành mầu nâu xám. Ảnh chụp bởi Norbert Rosing.
Phan Hạnh
Theo Independent
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét