Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Bắt nữ quái cùng 13 bánh heroin


Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an thành phố Nam Định đã triệt phá và bắt đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) về Nam Định tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Mai Quỳnh Tho (44 tuổi, trú tại xóm 9/1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Tho từng có 2 tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy, vừa mãn hạn tù.
 
Tho không tu tâm dưỡng tính, lại đi móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở các huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), thiết lập thành một đường dây vận chuyển ma túy về Nam Định.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 13 bánh heroin tang vật.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 13 bánh heroin tang vật.
Mỗi một lần vận chuyển về Nam Định, các đối tượng trong đường dây này chuyển ít nhất từ 10 đến 20 bánh heroin. Đường dây này gồm nhiều đối tượng, hoạt động có tổ chức rất tinh vi.
Sau quá trình theo dõi, điều tra, xác minh, lực lượng Công an thành phố Nam Định đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động đường dây buôn bán ma túy do Mai Quỳnh Tho cầm đầu. Công an thành phố Nam Định đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định, xác lập chuyên án 104T.
Cuối tháng 10/2014, Tho mang theo một túi xách, bên trong bỏ 5 bánh heroin để bán cho khách mua ở đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, thì bị lực lượng Công an thành phố Nam Định phối hợp cùng Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam bắt quả tang.
Đối tượng Mai Quỳnh Tho.
Đối tượng Mai Quỳnh Tho.
Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ được 8 bánh heroin được cất giấu trong một lu sành và chôn dưới gốc cây nghệ, nằm trong khu vườn nhà y.

Công an thành phố Nam Định đang mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây.

Hai “nữ quái” chuyên móc túi tại hội chợ sa lưới


Thu và Ngọc trà trộn và đám đông trong hội chợ để tìm cơ hội móc túi. Vừa ra tay lấy chiếc ví của một sinh viên, lập tức bộ đôi này bị các “hiệp sĩ” Bình Dương ập đến tóm gọn.

Sáng 31/10, công an phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu (SN 1976, quê Long An) và Trương Thị Ngọc (SN 1979 quê Khánh Hoà) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Hai “nữ quái” bị tạm giữ tại cơ quan công an
Hai “nữ quái” bị tạm giữ tại cơ quan công an
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 28/10, phiên chợ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương được tổ chức tại trung tâm thương mại Becamex thì xuất hiện tình trạng khách đến mua hàng bị kẻ gian trộm mất ví tiền, điện thoại. Sau khi nhận được thông tin nhờ giúp đỡ, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã vào cuộc mật phục, truy bắt bọn “đạo chích” này.
Khoảng 19h20, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Hùng Phong đã phát hiện đối tượng nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Một đối tượng lẻn vào 2 sinh viên đang lựa quần áo mở dây kéo ba lô móc bóp tiền rồi chuyền lại cho đồng bọn phía sau.
Tang vật thu được trong người bọn “đạo chích”
Tang vật thu được trong người bọn “đạo chích”
Đúng lúc này, nhóm “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang đưa cả hai “nữ quái” về trụ sở công an phường Phú Hòa làm việc. Tại đây bọn chúng khai tên Nguyễn Thị Thu và Trương Thị Ngọc.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy, thu 20 bánh heroin và 8 khẩu súng


Bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô Fortuner do Nguyễn Văn Hải điều khiển, lực lượng công an đã thu giữ được 20 bánh heroin. Sau đó, cơ quan công an tiếp tục khám xét nhà Hải và thu giữ được thêm 7 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng AK.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ khi đang vận chuyển 20 bánh heroin.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ khi đang vận chuyển 20 bánh heroin.
Cơ quan điều tra – CA tỉnh Quảng Ninh cho biết, chiều 29/10, tại khu vực km 106+700 quốc lộ 18A, (thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, TP Hạ Long), Phòng CSĐTTP về ma túy (PC 47), CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 4 Cục CSĐTTP về ma túy (C47 Bộ Công an) và Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin, 8 khẩu súng, 188 viên đạn, gần 2 tỉ đồng và 50 nghìn Nhân dân tệ.
Cụ thể, khoảng 3h ngày 29/10, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô Fortuner BKS 14P 3926 do Nguyễn Văn Hải, (SN 1976, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trên xe Hải 20 bánh heroin, 1 khẩu súng k59, 9 viên đạn và 15 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, lực lượng Công an thu tiếp 7 khẩu súng, trong đó có 4 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng ngắn RG88PTB, 1 khẩu súng dạng côn xoay tự chế, 171 viên đạn các loại, 1 gói ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô và 250 triệu đồng.
Số vũ khí và cơ số đạn cơ quan CA thu giữ trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia của Hải.

Số vũ khí và cơ số đạn cơ quan CA thu giữ trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia của Hải.
Ngay sau đó, một mũi trinh sát của công tác Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với Công an TP Móng Cái, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Ninh bắt và khám xét khẩn cấp đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc, (SN 1965, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, gần 1,4 tỉ đồng và 50 nghìn Nhân dân tệ.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí xuyên quốc gia có tính chất chuyên nghiệp. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án.

Hà Nội: Thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển 3 tấn pháo hoa lậu


Để vận chuyển 100 thùng pháo tương đương hơn 3 tấn pháo phụt nổ, vợ chồng Nhung, Công đã giao dịch với đầu mối bán tại Lạng Sơn sau đó thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ và bị bắt giữ.


Đối tượng Hà Văn Công cùng vợ bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 3 tấn pháo hoa lậu.

Đối tượng Hà Văn Công cùng vợ bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 3 tấn pháo hoa lậu.
Sáng nay, 31/10, Cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, lực lượng này vừa tiến hành bắt giữ một xe ô tô đông lạnh chở hơn 3 tấn pháo hoa nhậu lập từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cụ thể, đêm ngày 29/10, tổ công tác CA huyện Đông Anh đang trên đường làm nhiệm vụ tại đường 23 B thuộc khu vực (xã Nam Hồng) phát hiện chiếc xe ô tô tải đông lạnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều thùng các- tông bên trong chứa pháo được bọc giấu rất kỹ lẫn với nhiều loại hàng hóa khác. Ngay lập tức, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.
Nguyễn Thị Nhung cùng số lượng pháo hoa vận chuyển trái phép.

Nguyễn Thị Nhung cùng số lượng pháo hoa vận chuyển trái phép.
Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Công (31 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Nhung (28 tuổi, trú tại Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang) và người điều khiển xe ô tô là Trương Văn Lụa (trú tại tỉnh Vĩnh Long).
Nhung và Công khai nhận là chủ nhân số pháo trên xe ô tô. Để vận chuyển trót lọt 100 thùng pháo tương đương hơn 3 tấn pháo phụt nổ, vợ chồng Nhung, Công đã giao dịch với đầu mối bán tại Lạng Sơn sau đó thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt kẻ liên quan đường dây đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn


Ngày 30/10, Cơ quan ANĐT - CATP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Tiến Vinh (SN 1978, ĐKTT tại số 46/270 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Tiến Vinh đã có 3 tiền án, 2 tiền sự.
Tháng 4/2011, Vinh có nhu cầu xuất cảnh nhưng do chưa được xóa án tích nên đã thuê Hà Trọng Tuấn (SN 1964, ở số nhà 43 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) làm giấy tờ giả.
Trước đó Cơ quan ANĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố và bắt giam Vũ Văn Sáu và Phạm Đình Nghiên, nguyên Trưởng và Phó trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão về hành vi làm giả mạo trong công tác.
Cùng
hành vi phạm tội trên, cơ quan chức năng còn bắt giữ Hà Trọng Tuấn.
Cùng hành vi phạm tội trên, cơ quan chức năng còn bắt giữ Hà Trọng Tuấn.
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng và Phó công an xã An Thọ, Sáu và Nghiên cùng Tuấn đã xác nhận giả và làm giả các giấy tờ đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân cho một số đối tượng trong đó có Đồng Xuân Phong (SN 1974, ở 123 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, nguyên là cán bộ Hải Quan Hải Phòng).
Phong đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM truy nã vì liên quan đến một vụ án buôn lậu hàng điện tử từ nước ngoài về Việt Nam.
Ngay sau khi có chứng minh nhân dân giả mang tên Hoàng Văn Linh, Phong đã làm hộ chiếu có tên là Hoàng Văn Linh nhưng dán ảnh Phong. Với hộ chiếu này, Phong đã nhiều lần xuất nhập cảnh vào Việt Nam.
Mặc dù đang bị truy nã nhưng Phong đã cùng một số đối tượng tổ chức giúp Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bỏ trốn.
Tháng 8/2013, cơ quan An ninh điều tra - CATP Hải Phòng kết thúc quá trình điều tra vụ án “Đưa và nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Nguyễn Tiến Vinh có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sau khi gây án đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra lệnh định truy nã.
Ngày 5/9/2014, Vinh bị Phòng PC45 - CATP Hà Nội bắt giữ.
Theo tài liệu điều tra, được sự giúp đỡ của Tuấn, Vinh đã làm giả giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu mang tên Lê Văn Phương (SN 1978, ĐKTT tại thôn Nam Sơn 1, xã An Thọ, huyện An Lão) mang ảnh của Vinh với giá 15 triệu đồng.
Sau đó Tuấn thuê Vũ Văn Sáu làm giả CMND cho Vinh với giá 10 triệu đồng. Tuấn hướng dẫn Vinh ký các thủ tục, dùng CMND giả làm hộ chiếu. Vinh đã sử dụng hộ chiếu giả mang tên Lê Văn Phương để xuất, nhập cảnh nhiều lần...
Ngày 14/1/2014, Vũ Văn Sáu đã bị tòa án tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Trước đó, Tuấn cũng đã bị bắt do là một trong những đối tượng trong đường dây làm giả giấy đã bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Ngày 5/9/2014, khi bắt Nguyễn Tiến Vinh, Phòng PC45 - CATP Hà Nội đã thu giữ của đối tượng 1 khẩu súng bắn đạn cay và 11 viên đạn.
Vinh khai nhận đã mua 1 súng và đạn ở gần cửa khẩu Móng Cái, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), vào đầu năm 2014 để phòng thân.
Theo kết luận giám định: Khẩu súng thu giữ của Vinh là súng bắn đạn chứa chất cay (thuộc công cụ hỗ trợ); không phải vũ khí quân dụng.

Phòng PC45 - CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến Vinh về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Phát hiện quả bom “khủng” nặng trên 300 kg


Trong quá trình rà phế liệu chiến tranh, một người dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa đã phát hiện quả bom “khủng” nằm sâu trong lòng đất.

Sự việc ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương để tìm phương án xử lý.
Ngày 30/10, sau khi tiếp nhận thông tin từ UBND xã Hướng Sơn, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị, thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xử lý quả bom nói trên.
Qủa bom đã được đưa lên mặt đất an toàn...
Qủa bom đã được đưa lên mặt đất an toàn...
Vài giờ sau, lực lượng chức năng đã đưa được quả bom “khủng” lên mặt đất an toàn.
Theo đó, cơ quan này xác định đây là loại bom M117, do Mỹ sản xuất, có chiều dài 1,5 m, đường kính điểm lớn nhất gần 80cm, nặng khoảng 750 poul (352 kg). Thời điểm phát hiện, quả bom trên còn nguyên màu sơn, và vẫn còn khả năng phát nổ.
... và vận chuyển đến bãi nổ tập trung để xử lý
... và vận chuyển đến bãi nổ tập trung để xử lý
Ngay lập tức, quả bom đã được vận chuyển về bãi nổ tập trung để xử lý.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận nối lại nguồn cung khí đốt


Rạng sáng nay 31/10, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận bước ngoặt về việc nối lại nguồn cung khí đốt từ nay đến hết tháng 3/2015.

Đại diện ba bên Nga, Ukraine và EU hoan hỉ sau lễ ký thỏa thuận.
Đại diện ba bên Nga, Ukraine và EU hoan hỉ sau lễ ký thỏa thuận.
Một thỏa thuận 3 bên đã được ký tại cuộc đàm phán diễn ra ở Brussels, Bỉ, do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.
Lễ ký có sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, người đồng cấp Ukraine Yuriy Prodan và Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Günther Oettinger.
“Giờ thì không còn lý do gì để người dân châu Âu phải chịu lạnh trong mùa đông này”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso nói khi chứng kiến lễ ký.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo hai tập đoàn dầu mỏ Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine cũng ký một thỏa thuận giữa hai tập đoàn về vấn đề này.
Các thỏa thuận trên đạt được sau ngày đầu tiên đàm phán không thành công và được coi là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ đầy căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Trước đó, các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhưng không thành công, làm dấy lên quan ngại về khả năng xảy ra một cuộc “chiến tranh khí đốt” giữa hai quốc gia láng giềng trong bối cảnh mùa Đông lạnh giá đang đến gần.
Thỏa thuận đạt được sau khi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cam kết Kiev sẵn sàng trả hết nợ mua khí đốt trước đó của Nga. Theo lộ trình do Kiev đặt ra, Ukraine sẽ trả ngay cho Nga 1,45 tỷ USD tiền nợ ngay sau khi thỏa thuận được lý và trả khoản tiếp theo 1,65 tỷ USD trước cuối năm nay. Sau đó, Kiev sẽ ứng trước 1,5 tỷ USD cho 4 tỷ m3 khí đốt được mua từ nay đến hết tháng 3 năm sau
Điều kiện mà Kiev đặt ra cho việc trả tiền mua khí đốt của Nga là Moscow phải đồng ý bán khí đốt tự nhiên cho nước láng giềng Đông Âu ở mức 378 USD/1.000 m3 trong năm nay và giảm xuống còn 365 USD trong quý I/2015.

Trước đó, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ giữa tháng 6 do Kiev không đáp ứng được thời hạn chót (ngày 16/6) về thanh toán 4,5 tỷ USD tiền nợ cho Moskva.

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam lệch với khung trình độ ASEAN


Hiện tại 140 quốc gia trên thế giới có khung trình độ quốc gia, trong khi đó, ở Việt Nam, hệ thống trình độ thiếu định nghĩa rõ ràng, gây khó khăn cho hội nhập.

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam lệch với khung trình độ ASEAN
Người bằng cấp thấp nhiều kinh nghiệm, có thể xử lí tình huống, năng lực công việc tốt nhưng không được thừa nhận.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Xây dựng Khung trình độ quốc gia Việt Nam sáng 30/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, cái khó trong việc xây dựng khung trình độ quốc gia của nước ta ở chỗ hiện nay tồn tại song song trung cấp và trung cấp nghề, cao đẳng và cao đẳng nghề nên các mức độ giáo dục nghề nghiệp bị lệch so với khung trình độ tham chiếu ASEAN.
Thứ trưởng Ga cho hay, lâu nay các trường vẫn công bố chuẩn đầu ra nhưng vì chưa có khung trình độ quốc gia nên các tiêu chí chưa được nhất quán, do đó chưa so sánh được với chuẩn đầu ra của sinh viên nước ta với các nước trong khu vực. Chính vì vậy, theo dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp mới thì các hệ đào tạo này sẽ được thống nhất với nhau. Khi đó, việc phân chia các mức độ trong Khung trình độ quốc gia sẽ tương thích với khung trình độ tham chiếu ASEAN.
Được biết, hiện tại 140 quốc gia trên thế giới có khung trình độ quốc gia. Trong khi đó, ở Việt Nam, hệ thống trình độ thiếu định nghĩa rõ ràng, gây khó khăn cho hội nhập.
Nguyên nhân là Việt Nam không có chính sách công nhận năng lực, trình độ của người lao động trải nghiệm qua thực tiễn lao động và nghề nghiệp. Do đó dẫn đến, người bằng cấp thấp nhiều kinh nghiệm, có thể xử lí tình huống, năng lực công việc tốt nhưng không được thừa nhận.
Bên cạnh đó, văn bằng hiện được cấp theo trình độ đào tạo nhưng không có sự tin tưởng của xã hội nói chung, người sử dụng lao động nói riêng. Chuyện bằng cấp liên thông không được chấp nhận ở nhiều nơi cũng phần nhiều do kiểm định chất lượng còn kém, chưa phát huy tác dụng, tạo niềm tin cho xã hội.
Theo kế hoạch, sau khi đã thống nhất, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động -Tthương binh và Xã hội cùng các chuyên gia sẽ xác định các yêu cầu về kiến thức, năng lực mà người lao động cần đạt được ở mỗi cấp độ để các cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo phù hợp.
Đề án phát triển và thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ được Bộ GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện để tháng 11/2014 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Theo đó, cấu trúc của khung trình độ quốc gia của Việt Nam sẽ thống nhất có 8 trình độ từ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ, trung cấp, chứng chỉ nghề cấp I, II và III với các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học. Đi kèm với đó là khối lượng học tập cần có và chứng chỉ, bằng tốt nghiệp tương xứng.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Tài xế lao xe xuống mương để tránh gây tai nạn liên hoàn


Khoảng 6h sáng 30/10, một chiếc xe bồn lưu thông trên đường Vành Đai Đông hướng cầu Phú Mỹ sang vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2, TPHCM) thì bất ngờ mất thắng. Tài xế đã cho xe lao xuống mương để tránh gây tai nạn liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe bồn BKS 57K-7255 do tài xế tên Bé (54 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển lưu thông trên đường Vành Đai Đông. Khi xe vừa qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ được hơn 500 mét thì bất ngờ mất thắng. Để tránh lao vào đoàn xe phía trước, tài xế Bé đã đánh lái sang trái và cho xe lao xuống mương giữa đường Vành Đai Đông.
 
Tại hiện trường, đầu xe cắm xuống bùn, đuôi xe vẫn còn nằm trên lề đường. Rất may cả tài xế và phụ xe đều an toàn.
Đầu xe cắm xuống bùn.
Đầu xe cắm xuống bùn.
Đầu xe cắm xuống bùn.
 
Đến 9h30 sáng cùng ngày, một chiếc xe cẩu được điều đến hiện trường để cẩu xe bồn gặp nạn lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt-Ấn đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Economic Times của Ấn Độ về mối quan hệ giữa hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 27-29/10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.
 
Thưa Ngài Thủ tướng, chuyến thăm lần này của Ngài, cũng như chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống và Ngoại trưởng Ấn Độ có phải là dấu hiệu của quan hệ gần gũi giữa hai nước? Những lĩnh vực hợp tác nào sẽ được mở rộng trong chuyến thăm của Ngài tới Ấn Độ? Ngài mong đợi điều gì từ chính phủ mới của Ấn Độ và từ chuyến thăm này? Các công ty Ấn Độ có cơ hội đầu tư nào ở Việt Nam? Các công ty Việt Nam mong muốn đầu tư vào những lĩnh vực nào của Ấn Độ?
Thủ tướng: Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đã cùng nhau gần gũi và gắn bó lâu đời. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nehru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước luôn đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cũng như trong bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước.
Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó và tin cậy thông qua hàng loạt các chuyến thăm và tiếp xúc ở tất cả các cấp và trên tất cả các kênh. Đặc biệt là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã và đang có những phát triển nhanh chóng, trên các lĩnh vực trụ cột là chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học- công nghệ và văn hóa, giáo dục. Hai nước hiện đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều 5 năm qua tăng bình quân 16%/năm. Năm 2013 đạt 5,3 tỷ USD tăng 32% so với năm 2012. Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều vượt mục tiêu 7 tỷ USD vào năm 2015 và 15 tỷ USD vào năm 2020.
Chuyến thăm của tôi lần này được tiến hành theo lời mời của Ngài Thủ tướng Narendra Modi. Dự kiến tôi sẽ cùng Ngài Thủ tướng và các nhà Lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ trao đổi nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị gắn bó và Đối tác chiến lược giữa hai nước. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên cũng sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp để đẩy mạnh hơn nữa cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận, hợp đồng được ký kết dịp này.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển mới, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, cả Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên, ngoài khu vực Nam Á để đi thăm trong vòng 100 ngày kể khi Ấn Độ có chính phủ mới. Đây là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy hai nước tiếp tục đặc biệt coi trọng và ủng hộ lẫn nhau.
Là hai nền kinh tế đang phát triển hết sức năng động ở châu Á, đồng thời lại có mối quan hệ chính trị và hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp. Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng, kết nối hàng không, dầu khí, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai nước cũng sẽ bàn để có thể tranh thủ các thế mạnh của mỗi bên, nhất là tạo điều kiện để Ấn Độ cung cấp nguyên phụ liệu, hàng hóa cần thiết cho Việt Nam trong ngành dệt may, hóa chất và các ngành công nghiệp. Việt Nam hợp tác với Ấn Độ trong các ngành nông, thủy sản và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn tận dụng những cơ hội tạo ra từ những chương trình cải cách to lớn mà chính phủ của Ngài Thủ tướng Narendra Modi đã đề ra gần đây, trong đó có chương trình xây dựng “100 thành phố thông minh” và “Sản xuất tại Ấn Độ” (Made in India).
Làm thế nào để Ấn Độ và Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng và đối tác chiến lược và những lĩnh vực hợp tác mới là gì?
Thủ tướng: Trên cơ sở quan hệ hợp tác, Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước, hai bên sẽ bàn và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác về hàng không, du lịch, khoa học công nghệ, văn hóa và giáo dục…

Hợp tác quốc phòng -  an ninh hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, trong đó có các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, xây dựng năng lực, phòng chống tội phạm … được hai bên coi là một trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược. Dự kiến, trong chuyến thăm này, tôi sẽ trao đổi và thống nhất với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực này nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.
Nhu cầu năng lượng của Ấn Độ ngày càng tăng. Theo Ngài, hai nước có thể hợp tác như thế nào trong lĩnh vực này?
Thủ tướng: Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hợp tác về thăm dò, khai thác dầu khí từ năm 1988. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này ngày càng phát triển. Các công ty của Ấn Độ như tập đoàn ESSAR và tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ là những đối tác tích cực và có hiệu quả.
Chúng tôi tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích của các công ty Ấn Độ trong lĩnh vực này.
Theo Thủ tướng thì Việt Nam có thể đảm bảo lợi ích của các công ty dầu khí nước ngoài đang hiện diện tại ở Biển Đông hay không? Làm thế nào để các nước trong khu vực hợp tác, kiểm soát tình hình và ổn định khu vực?
Thủ tướng: Những bất ổn, căng thẳng vừa qua tại Biển Đông đã cho thấy rõ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực chỉ có thể được bảo đảm khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có liên quan, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, kiềm chế không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC).
Việt Nam tin rằng nếu các bên liên quan kiên trì giải quyết theo tinh thần và nguyên tắc nêu trên thì mọi bất đồng đều có thể được kiểm soát được, căng thẳng sẽ không phát sinh.

Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam và các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác Ấn Độ, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Để văn hóa Việt không bị mai một


Nghệ sỹ ăn mặc phản cảm, giá trị nghệ thuật bị xem nhẹ, thiếu văn hóa trong cách ứng xử... là những hiện tượng cho thấy văn hóa Việt đang biến đổi một cách nhanh chóng.


Thiếu kiến thức về văn hóa khiến cho di tích quốc gia chùa
Sổ bị phá tan hoang. (Ảnh: PM)
Thiếu kiến thức về văn hóa khiến cho di tích quốc gia chùa Sổ bị phá tan hoang. (Ảnh: PM)

Hàng loạt các thông tin về các sai phạm trong trùng tu kiểu phá di tích, làm mới di tích, trùng tu mà không hiểu Luật Di sản như vụ chùa Trăm gian, chùa Sổ, đình Quang Húc... xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng rồi những vụ việc sai phạm trong trùng tu di tích vẫn vô tư tiếp diễn, khiến cho dư luận bức xúc, các nhà nghiên cứu văn hóa xót xa.
Hiện tượng ca sỹ Lệ Rơi cũng như hàng loạt clip thảm họa âm nhạc xuất hiện trên mạng, nhưng lại khiến khá đông cộng đồng mạng xôn xao, không ít người ủng hộ, tung hô... đã cho thấy, thị hiếu, nhu cầu của một bộ phận khán giả đang đi xuống, hoặc muốn tìm đến cái lạ, cái mới, cho dù cái lạ, cái mới ấy không có chất lượng, thậm chí là phá nát nghệ thuật.
Mặc dù đã có quy định cấm, nhưng nhiều ca sỹ, người mẫu vẫn cố tình phớt lờ, vô tư ăn mặc hở hang thái quá khi biểu diễn, gây phản cảm trên sân khấu, bị khán giả phản đối như ca sỹ Hương Tràm, người mẫu Hà Anh. Khi bị cơ quan chức năng xử phạt thì lại tỏ ra bất mãn, không thừa nhận mình đã mắc sai phạm.
Chương trình “Nhân tố bí ẩn” phát sóng kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam, các thành viên nhóm F - Band hồn nhiên sử dụng chiếc khăn Piêu, vốn là khăn đội đầu của phụ nữ Thái, là biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái để đóng... khố, khiến khán giả, đặc biệt là những đồng bào dân tộc Thái, hết sức bức xúc, tức giận...
Đó chỉ là những dẫn chứng cho thấy nhận thức về giá trị văn hóa, phông văn hóa cũng như cách ứng xử văn hóa ở Việt Nam đang bị biến đổi một cách trầm trọng, trở thành vấn đề đáng lo ngại trong đời sống xã hội.
Một nhà nghiên cứu văn hóa đã phải thốt lên rằng, lối sống của dân Việt bây giờ rất khác xưa, khác đến ngỡ ngàng. Điều đáng nói là cái khác ấy không phải vì có nhiều nét mới, vì hay và đẹp, mà chủ yếu là vì có quá nhiều cái dở, cái xấu, đặc biệt là sự tha hóa của lối sống hiện nay. Đó là lối sống cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, vị kỷ, coi tiền là trên hết; là lối sống thực dụng, hưởng lạc, buông thả, thác loạn, là lối sống vô cảm, mặc kệ đời, cơ hội, vụ lợi, tham lam... Sự tha hóa trong lối sống đã dẫn đến tình trạng bùng phát các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, lừa đảo, cưỡng bức, bạo lực gia đình... gây ra bao thảm cảnh đau lòng, từ trong các gia đình cho đến cộng đồng xã hội, gây tổn thất và nguy hại cho đất nước.
Theo GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, một trong những nguyên nhân của tình trạng xuống cấp đạo đức, lối sống ấy chủ yếu do môi trường kinh tế, xã hội. Khi xã hội quá đề cao và quan trọng hóa sự phát triển của kinh tế, coi nhẹ những giá trị văn hóa, sẽ khó tránh khỏi sự thay đổi về hệ thống giá trị đang diễn ra ở Việt Nam.
Một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng, trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã dẫn đến sự tha hóa trong lối sống, xói mòn những giá trị tốt đẹp, văn hóa Việt Nam đang có nguy cơ bị lệ thuộc, lấn át của các yếu tố văn hóa ngoại lai đang du nhập ào ạt, ảnh hưởng lớn trong xã hội, nhất là thanh thiếu niên... Lớp trẻ Việt Nam đang bị choáng ngợp bởi sự thay đổi hệ thống giá trị, dẫn đến những thay đổi về văn hóa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, một khi bình tĩnh lại, lớp trẻ Việt Nam sẽ biết cách tiếp nhận và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc.
Trước nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về sự biến đổi của văn hóa, trăn trở không biết văn hóa Việt sẽ đi về đâu, và giới trẻ cần làm gì để bảo tồn văn hóa Việt dân tộc và hiện đại... GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, Việt Nam đã đi qua ba nền văn hóa, là văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam hiện đại. Tuy nền văn hóa Việt Nam hiện đại vẫn còn ngổn ngang, đang trong quá trình “vỡ” ra để sắp xếp lại, nhưng chúng ta không nên quá bi quan hay sốt ruột về tương lai của văn hóa Việt Nam. GS Ngô Đức Thịnh khẳng định, ông không lo văn hóa Việt bị mất, bị văn hóa ngoại lai đè bẹp, ông cũng tin tưởng văn hóa Việt đang biến đổi, đang tìm con đường trở về với văn hóa cội nguồn và thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân của nền văn hóa Việt Nam hiện đại ấy. Tuy nhiên, theo GS Ngô Đức Thịnh, để bảo vệ được nền tảng văn hóa Việt, giới trẻ cần ý thức được về văn hóa, hiểu sâu xa về văn hóa Việt, phải cống hiến và đấu tranh để bảo vệ văn hóa Việt. Một trong những việc mà các bạn trẻ cần làm là đi thăng bằng trên dây, nghĩa là giữ truyền thống nhưng không bảo thủ, vừa chủ động giao lưu hội nhập với văn hóa quốc tế, vừa kiên trì làm giàu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ chống lại các thói quen xấu đang hình thành, nhà trường và gia đình cần dạy dỗ nhiều hơn về văn hóa giao tiếp và ứng xử. Bản thân mỗi cha mẹ cần là một tấm gương sáng để con cái noi theo. Bên cạnh dạy kiến thức, nhà trường cần chú trọng khâu rèn luyện đạo đức, nếp sống, thói quen cho trẻ để phát triển toàn diện con người Việt Nam về cả nhân cách, trí tuệ và thể lực. Có như vậy mới góp phần đưa văn hóa Việt Nam trở thành một điểm sáng trong mắt bạn bè thế giới.

Trung Quốc định đóng ụ tàu nổi nhằm xây đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa


Tạp chí Quốc phòng Jane’s của Anh mới đây đưa tin, Trung Quốc đang nghiên cứu xây dựng các ụ tàu nổi di động trên Biển Đông nhằm phục vụ cho hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa.


Đồ họa mô phỏng ụ tàu nổi của Trung Quốc.
Đồ họa mô phỏng ụ tàu nổi của Trung Quốc.
 
Tại Triển lãm biển Quốc tế 2014 diễn ra tại Đại Liên, khi trả lời phỏng vấn phóng viên của Tạp chí Quốc phòng Jane’s, một quan chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học tàu thuyền thuộc Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc tiết lộ rằng, Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển ụ tàu nổi di động đa năng, trong tương lai sẽ được bố trí tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung tấm nghiên cứu khoa học tàu thuyền này tại cuộc triển lãm đã công bố sơ đồ hình vẽ thiết kế của các ụ tàu mới này.
Theo đó, những ụ tàu sẽ được sản xuất ở đất liền và sau đó được vận chuyển ra các đảo rồi tiến hành lắp đặt. Hệ thống ụ tàu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh có sàn hình chữ nhật và được nối với các đảo bởi một cây cầu. Được biết, Trung Quốc đầu tiên sẽ tiến hành lắp đặt thử nghiệm các ụ tàu kiểu này ở quần đảo Hoàng Sa. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, các ụ tàu này sẽ được đưa tới bố trí tại quần đảo Trường Sa.
Theo quan chức của Trung tâm nghiên cứu khoa học tàu thuyền Trung Quốc, chiếc ụ tàu đa năng có thể làm chỗ neo đậu cho chiếc tầu cỡ 1.000 tấn. Ngoài ra, nó còn là nơi bảo dưỡng sửa chữa các tàu cá, làm nơi phát điện, dự trữ và cung cấp nước ngọt, khử độ mặn nước biển, là nơi tích trữ nước mưa hoặc cung cấp các trang thiết bị khác.
 
Ụ tàu mới được thiết kế như giàn khoan bán ngầm, có thể tự thân di động nhưng không thể cơ động ở cự ly xa. Loại ụ tàu này thích hợp cho việc xây dựng và bảo vệ các đảo nhỏ. Theo giới thiệu của Trung tâm nghiên cứu khoa học tàu thuyền Trung Quốc, loại ụ tàu này còn có thể làm nơi sinh hoạt tạm thời cho các nhân viên thi công và nơi để xử lý nước thải. Chiếc cầu nối giữa ụ tàu và các hòn đảo có thể chịu trọng lượng của xe tải loại 10 tấn.
 
Bài báo còn chỉ ra rằng, ụ tàu nổi di động này sẽ có khả năng làm nơi cư trú nhỏ tại các đảo xa, đảm bảo nhu cầu của người dân. Ngoài ra sau khi cải tạo, loại ụ tàu còn có thể mở rộng và cải thiện các đảo. Tuy nhiên, các ụ tàu này phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu bên ngoài, vì thế có thể làm giảm hiệu quả của chúng.
 
Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm nghiên cứu khoa học tàu thuyền Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển loại ụ tàu nổi di động có thể lợi dụng sức gió biến thành nguồn điện để thuận tiện cho việc vận hành các ụ tàu.
 
Nếu quả các thông tin trên sự thật thì đây là một hành động nguy hiểm của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sử dụng các ụ tàu di động này để phục vụ cho các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa, sửa chữa và tiếp tế nhiên liệu, vật tư cho các tàu cá hoạt động trên Biển Đông, với ý đồ thâu tóm toàn bộ khu vực Biển Đông.

Quán bar dành cho trẻ em gây sốt


Những đứa trẻ nhảy múa sôi nổi trong một bữa tiệc âm nhạc với dàn âm thanh điện tử, ánh đèn… Đó là khung cảnh trong một “sàn nhảy dành cho trẻ em” tại thành phố New York, Mỹ vào một ngày cuối tuần.

Quán bar dành cho trẻ em gây sốt
Âm nhạc sôi động, sàn nhảy chật kín, không khí trong quán bar bùng nổ… Đây là một trong những câu lạc bộ “hot” nhất new York hiện nay. Đến với quán bar này là một thế hệ những khách hàng kiểu mới - những em bé đang còn học tiểu học, độ tuổi từ 6-12. Vào các chiều cuối tuần, câu lạc bộ sẽ mở cửa để các bạn nhỏ được đến vui chơi một cách thời thượng nhất.
Tham gia mix nhạc cho sàn nhảy là những DJ nhí, các bạn nhỏ nhảy múa, hò reo sôi nổi trên sàn nhảy, trong khi đó, các bậc phụ huynh “hộ tống” con mình tới tụ điểm vui chơi, sẽ ngồi với nhau ở một góc dành cho phụ huynh. Họ có thể ngồi thưởng thức đồ uống, nhún nhảy theo điệu nhạc và tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ của con.
Khi nghĩ tới việc đưa con tới một câu lạc bộ, để con giải trí trên sàn nhảy, một số bậc phụ huynh khó tính có thể sẽ cảm thấy ái ngại vì cho rằng môi trường này không phù hợp với những đứa trẻ, nhưng một khi đã tới đây và được chứng kiến niềm vui vô hại của các con, hẳn họ sẽ cảm thấy hài lòng.
Quán bar dành cho trẻ em gây sốt
Thực tế, môi trường bên trong những câu lạc bộ như thế này được quản lý tương đối nghiêm ngặt, không để lọt những “khách không mời”, các loại đồ ăn, thức uống được kiểm soát, âm lượng được giới hạn, các bản nhạc được “kiểm duyệt”… Các điệu nhạc đều do những DJ nhí “mix”. Tất cả những gì diễn ra chỉ là lũ trẻ cùng nhau nhảy múa, hò reo “xả láng”. Đó là một món quà giải trí thú vị dành cho các bé vào dịp cuối tuần.
Hiện tại, trào lưu giải trí mới này đang khá thịnh hành tại New York. Vào chiều cuối tuần, có hàng trăm bậc phụ huynh đưa con tới những sàn nhảy dành cho trẻ em, để các con được vui chơi, giao lưu, gặp gỡ. Có một số câu lạc bộ do chính những bậc phụ huynh lập nên.
Chị Laura Lampert - một bậc phụ huynh chia sẻ rằng: “Tôi rất thích ý tưởng này, con gái tôi đã có những giờ phút vui vẻ. Bản thân tôi cũng cảm thấy vui. Mọi việc diễn ra an toàn và lành mạnh cho lũ trẻ”.
Quán bar dành cho trẻ em gây sốt
Trong khi các bậc phụ huynh ngồi với nhau ở quầy bar thì lũ trẻ vui chơi với nhau dưới sàn nhảy. Được biết, ý tưởng này ra đời đầu tiên bởi một cặp vợ chồng DJ - anh Jesse Sprague và chị Jenny Song. Khi họ thực hiện ý tưởng này, các em bé và phụ huynh đến với câu lạc bộ đã phản hồi rất tốt, kể từ đó bắt đầu xuất hiện những tụ điểm vui chơi tương tự.
Anh Jesse Sprague cho biết: “Những đứa trẻ cũng có nhu cầu được vui chơi một cách thời thượng, được giao lưu với bạn bè, gặp gỡ bạn mới trong những môi trường thực sự mang tính giải trí. Thực tế, đưa lũ trẻ tới vui chơi ở sàn nhảy còn thú vị và có ích hơn là để chúng ngồi lì với TV, máy tính, điện thoại… Đến đây, các em nhỏ sẽ được có những giờ phút vui vẻ”.
Quán bar dành cho trẻ em gây sốt

Những buổi vui chơi như thế này được kỳ vọng sẽ giúp các em nhỏ trở nên năng động, sáng tạo hơn. Ý tưởng của anh chị Jesse Sprague và Jenny Song ra đời sau khi họ tổ chức sinh nhật cho cậu con trai nhỏ theo phong cách một bữa tiệc âm nhạc, để các bạn của bé có thể thoải mái nhảy múa, hò reo. Tất cả các em bé đều hứng thú và hưng phấn. Nhiều bậc phụ huynh sau đó đã đề nghị anh chị hãy tổ chức thêm những buổi tiệc như vậy.

Triệt phá đường dây buôn bán trót lọt 147 phụ nữ ra nước ngoài


Ngày 29/10, Phòng CSĐTTP về TTXH công an Tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có 2 người Trung Quốc về tội “Mua bán người”. Đường dây này đã bán trót lọt 147 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bị can Hạ Vinh Lôi (35 tuổi, người  tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)
Bị can Hạ Vinh Lôi (35 tuổi, người  tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)

Theo đó, 6 bị can bị truy tố tội “Mua bán người”gồm: Hạ Vinh Lôi (35 tuổi), Ô Hoa Băng (32 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Thị Sương (56 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Tắt (39 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thị Ngọc Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Du Quốc Thắng (54 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM).

Qua công tác điều tra nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài do Nguyễn Thị Sương cùng đồng bọn tổ chức dụ dỗ phụ nữ bán sang Trung Quốc và Hàn Quốc để thu lợi bất chính.

Ngày 22/10, công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang Hạ Vinh Lôi và Ô Hoa Băng đang làm thủ tục cho 3 người phụ nữ chuẩn bị xuất cảnh.


Qua điều tra, Công an đã bắt và khám xét nơi ở của 4 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Tắt, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Du Quốc Thắng, giải cứu 16 nạn nhân; thu giữ 7 hộ chiếu, 10 điện thoại di động, 11 chứng minh nhân dân, 7 thẻ tín dụng, 9 bộ hồ sơ kết hôn, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan khác.

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây mua bán phụ này bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Ô Hoa Băng và Hạ Vinh Lội tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ, với giá từ 60.000- 80.000 NDT (khoảng 200 – 250 triệu đồng) tùy theo ngoại hình, nhan sắc cô dâu.

Sau đó, 2 người đàn ông Trung Quốc này móc nối với Tắt, Hiền, Thắng ở Việt Nam tìm chọn phụ nữ để bọn chúng đưa người sang xem mặt, chọn mua làm vợ. Mỗi trường hợp chúng trả 100 triệu đồng để lo chi phí ăn ở và làm giấy tờ, số dư còn lại khoảng 30 – 40 triệu đồng thì Tắt, Hiền, Thắng hưởng lợi.

Để có phụ nữ bán cho phía “đối tác”, Tắt, Hiền và Thắng tổ chức móc nối với Nguyễn Thị Sương (ở Tây Ninh) và một số đối tượng khác ở miền Tây, dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài. Mỗi phụ nữ, nhóm này trả cho “bà mai” 10 triệu đồng.

Những phụ nữ sau khi được tuyển chọn, trong quá trình chờ đợi làm thủ tục xuất cảnh được nhóm Hiền, Tắt, Thắng đưa lên TPHCM cho ở khách sạn và học tiếng nước ngoài. Ngoài ra, Hiền, Tắt, Thắng còn cấu kết với một số đối tượng người Hàn Quốc để bán phụ nữ sang nước này.

Với thủ đoạn trên, đường dây này đã bán 166 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó, 147 phụ nữ bán trót lọt, 19 người còn lại đang chờ ngày đưa đi thì được Công an giải cứu.

Hiện Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.

Bị can Ô Hoa Băng (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)
Bị can Ô Hoa Băng (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)

Bắt quả tang 1 đối tượng phá 2.700m2 rừng làm nương rẫy


Trong lúc tuần tra, tổ liên ngành huyện Đắk G’long đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang dùng cưa lốc chặt phá rừng trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và rừng của Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắc P’Lao của huyện Đắk G’long.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 29/10, tổ liên ngành của huyện Đắk G’long gồm: Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng; Kiểm lâm địa bàn xã Đắc Som; Tổ quản lý bảo vệ rừng của Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắc P’Lao và công an xã Đắc Som, tiến hành đi tuần tra rừng tại tiểu khu 1780, thuộc rừng của trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắc Lao (xã Đắk Som).
 
Đối tượng Giàng A Dế (bên phải)
Đối tượng Giàng A Dế (bên phải)
Khi đến khu vực rừng giáp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và rừng của Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắc P’Lao, lực lượng chức năng phát hiện tiếng cưa lốc phát ra cách láng trại tổ tuần tra khoảng 4km.
Ngay lập tức tổ kiểm tra liền chia đội hình thành nhiều nhóm nhỏ, lần theo tiếng máy cưa và phát hiện 1 đối tượng đang dùng cưa chặt hạ nhiều cây gỗ trái phép, tổ kiểm tra liền tiến hành bắt giữ và thu giữ được 1 số tang vật liên quan gồm: 1 cưa xăng, 1 chiếc rìu, 1 con dao.
Sau khi kiểm kê, lực lượng chức năng phát hiện số lượng diện tích rừng bị đối tượng chặt phá lên tới 2.700m2, xung quanh hiện trường là vô số cây gỗ lớn bị đối tượng đốn hạ.
Sau khi bị bắt giữ, đối tượng khai tên Giàng A Dế (SN 1985, thôn 4, Đắc Som), đã tiến hành chặt phá rừng được 2 ngày nay mục đích để lấy đất làm nương rẫy.
Ông Trần Quốc Toàn, Trạm trưởng trạm kiểm lâm số 1, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng cho biết, đối tượng bị bắt là người dân tộc Mông di cư từ phía bắc vào địa phương cách đây 1 năm. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức nặng, nên đã lợi dụng lúc rạng sáng để chặt phá rừng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đắk G’long tiến hành điều tra làm rõ.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Bầu Đức dùng chuyên cơ rước cúp vô địch về Gia Lai


Chiếc cúp đầu tiên sau hơn 7 năm đầu tư cho bóng đá trẻ, bầu Đức sẽ đích thân dùng chuyên cơ riêng của mình để rước về phòng truyền thống của CLB HA Gia Lai tại phố Núi.


Trong trận chung kết tối qua, bầu Đức là người thể hiện rất nhiều cảm xúc. Dù không đặt mục tiêu giành chức vô địch bằng mọi giá, nhưng thành quả đến với bầu Đức là rất xứng đáng, sau rất nhiều năm đầu tư cho lứa thế hệ “gà nòi”. Với cá nhân bầu Đức, ông cũng vượt qua cái “dớp” toàn thua mỗi khi đến sân xem cầu thủ U19 thi đấu. U19 HA Gia Lai đã có chiến thắng ngọt ngào 3-0 trước U21 Thái Lan trong trận chung kết giải U21 quốc tế, để lần đầu nâng cao chức vô địch.
Bầu Đức chia sẻ niềm vui với các cầu thủ U19 HAGL
Bầu Đức chia sẻ niềm vui với các cầu thủ U19 HAGL


Ngay sau trận đấu, bầu Đức đã đi thẳng xuống dưới sân ăn mừng cùng thầy trò HLV Graeche. Ông cũng được các cầu thủ trẻ tung lên trời trong niềm vui vỡ òa.
Chính bầu Đức đang rất hy vọng lứa cầu thủ của mình, sẽ chơi tốt ở V-League 2015 và đặc biệt tham dự những SEA Games kỳ tới. Đây chính là sự khẳng định đầu tiên và nếu như các cầu thủ trẻ tiếp tục thi đấu thành công như những gì họ đang làm tại giải U19, chắc chắn tương lai sẽ là màu hồng.
Olympic Việt Nam và ĐTVN sẽ tràn ngập quân bầu Đức hay không tương lai sẽ trả lời. Chỉ có điều, ngay từ lúc này đây, những nhà quản lý bóng đá nước nhà sẽ phải có sự thừa nhận thành quả của bầu Đức, để rồi học tập cách làm của ông bầu này để xây dựng tuyến trẻ vững mạnh, làm nền móng cho các đội tuyển quốc gia sau này.
Liên quan đến kế hoạch ăn mừng chức vô địch, kế hoạch ban đầu của bầu Đức là đưa lứa U19 và Cup về ngay trong đêm, nhưng HLV Graechen đã xin phép cho các học trò được ở lại Cần Thơ nghỉ ngơi và ở bên gia đình trong đêm hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của họ từ trước tới nay.
Được biết, bầu Đức sẽ dùng chuyên cơ riêng của mình để rước cúp về Gia Lai. Chiếc cúp vô địch đầu tiên này sẽ được đặt ở vị trí trang trọng của phòng truyền thống, coi đó như một sự nhắc nhở các cầu thủ cần phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để giành thêm nhiều chiến tích.
Sau trận chung kết với chiến thắng 3-0 trước U21 Thái Lan, các cầu thủ U.19 của Học viện HA Gia Lai sẽ được nghỉ 10 ngày. HLVGraechen cho biết, đọi sẽ tập luyện lại vào ngày 10/11 với nhóm cầu thủ đã dự V-League mùa giải trước đang đợi ở Hàm Rồng (Gia Lai) để chuẩn bị cho mùa bóng sau.

HLV Graechen muốn cảm ơn tới bầu Đức


Ngay sau chiến thắng tối qua trước U21 Thái Lan, các cầu thủ U19 HA Gia Lai đã cùng nhau tung bầu Đức lên trời trong màn ăn mừng cúp vô địch. Họ đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi…


Cuối cùng thì sau hơn 1 năm chờ đợi, với 4 trận chung kết, thầy trò HLV Graechen lần đầu tiên được hưởng niềm vui chiến thắng của đội đứng ở vị trí cao nhất. Đây là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực hết mình của HLV Graechen cùng các học trò.Rất xúc động sau chức vô địch giải U21 quốc tế, người mà HLV Graechen nhớ đến đầu tiên chính là bầu Đức. “Tôi muốn cảm ơn ông ấy thật nhiều vì những đóng góp to lớn của ông ấy cho bóng đá nói chung và Học viện HA Gia Lai, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Điều ấy đặc biệt quý giá trong hoàn cảnh bóng đá hiện đại, vốn đòi hỏi kết quả phải đến ngay lập tức. Bóng đá hiện đại luôn cần thành tích nhưng với riêng bầu Đức lại khác. Bầu Đức đã làm bóng đá trẻ một cách bài bản và điều đó khiến thành quả ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa”, HLV Graechen nói.
Niềm sung sướng của HLV Graechen
Niềm sung sướng của HLV Graechen


Bản thân HLV người Pháp cũng có những sự ưu ái rất lớn của bầu Đức dành cho mình. Ông tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện các đội trẻ của học viện, được bầu Đức sử dụng tại V-League mùa tới… Với một HLV không có nhiều thành tích trước khi sang Việt Nam, đó thực sự là một giấc mơ.
Thực tế, việc thầy trò HLV Gaechen dành chức vô địch cho bầu Đức là hoàn toàn xứng đáng, thể hiện sự tôn trọng với ông bầu đã bỏ bao công sức nuôi lứa “gà nòi” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Trong bóng đá Việt Nam, không ít những ông bầu đổ tâm huyết làm bóng đá như bầu Đức. Ý tưởng xây dựng học viện HA Gia Lai được bầu Đức ấp ủ cả chục năm trước và ông quyết làm cho bằng được, với mục đích duy nhất là đầu tư mạnh mẽ để hy vọng tạo nên vườn ươm lý tưởng, tạo nên những tài năng lớn cho bóng đá Việt Nam.
Vạn sự khởi đầu nan, bầu Đức lặn lội sang trời Âu vừa để học cách làm bóng đá xứ người, vừa tìm đối tác để xây dựng học viện. Còn nhớ, hồi mới sang London, phía Arsenal đã tỏ ra nghi ngờ với dự án của bầu Đức. Đơn giản bởi bóng đá Việt Nam đang nằm trong vùng trũng thế giới, nhưng giấc mơ của bầu Đức lại quá lớn, vượt xa khỏi khu vực và châu lục.
Và tất nhiên, với một nhà kinh doanh kỳ cựu như bầu Đức, ông thừa hiểu phải làm gì để tạo được lòng tin với Arsenal. Bầu Đức lập tức ký séc vài triệu USD để mua bảng quảng cáo trên sân Emirates, với dòng chữ “HOANG ANH GIA LAI- Viet nam”. Chính biển quảng cáo này là sự khẳng định về tiềm lực tài chính và đặc biệt là quyết tâm của bầu Đức. Arsenal đã chính thức nhận lời hợp tác ký thỏa thuận mở học viện với Arsenal.
Sự khởi đầu là vậy, còn khi Học viện HAGL ra đời, mới là lúc bầu Đức phải lao tâm khổ tứ. Vài triệu USD đã được bầu Đức mở két để xây dựng Học viện, tuyển sinh lứa đầu. Số tiền này tăng lên mỗi năm, khi lứa cầu thủ của bầu Đức được đầu tư lớn mỗi năm. Từ chuyện ăn, ở, tập luyện, tập huấn….đều do bầu Đức chi trả. Theo thống kê, mỗi học viên của học viện HA Gia Lai tiêu tốn của bầu Đức tới 1 tỷ đồng/năm. Như vậy, với khoảng 30 học viên, đủ thấy bầu Đức đã phải tốn kém như thế nào trong việc nuôi nhà nòi.
Ăn tập với nhau gần chục năm, lại là những cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn trên cả nước. Quan trọng hơn, bầu Đức đã không tiếc tiền để đào tạo những tài năng đó trưởng thành. Sau những thành công thời gian qua, U19 HA Gia Lai đang thực sự được chờ đợi tại V-League 2015 và đặc biệt là những kỳ SEA Games gần nhất.

Vượt qua Thái Lan, U19 HA.GL vô địch giải U21 quốc tế


Lần thứ 4 thi đấu trong 1 trận chung kết, lứa cầu thủ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã biết thế nào là hương vị chiến thắng, khi họ vượt qua U21 Thái Lan với tỷ số 3-0, để giành ngôi vô địch giải U21 quốc tế 2014.


So với các trận đấu trước đó, ở trận này học viện HAGL-Arsenal.JMG cũng không có nhiều xáo trộn trong đội hình. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh vẫn chơi ở trung tâm, làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lối chơi của đội bóng trong tay HLV Graechen Guillaume.

Trong khi đó, trên hàng tiền đạo, Công Phượng vẫn chơi lùi, còn Văn Toàn đá nhô cao. Ngoài ra, còn phải kể thêm Hồng Duy bên phía cánh trái. Cầu thủ này thường xuyên có những pha xâm nhập trung lộ, khiến đối phương bất ngờ.

Một bất ngờ khác mà HLV Graechen Guillaume dành cho các đối thủ là những tình huống cố định. Trong những tình huống dạng này, vị HLV người Pháp thường chỉ đạo các cầu thủ thực hiện quả đá phạt chếch ra phía ngoài, để Hồng Duy lao vào cắt mặt đánh đầu.

Ít cầu thủ U21 Thái Lan để ý đến Hồng Duy, vì thể hình của Hồng Duy không tốt, thoạt nhìn không hợp với các pha bóng bổng. Dù vậy, trong hiệp 1, đây là một phương án tấn công khá sắc nét của học viện HAGL-Arsenal.JMG.

Công Phượng ghi bàn, học viện HAGL-Arsenal.JMG vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên
Công Phượng ghi bàn, học viện HAGL-Arsenal.JMG vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên

Đội bóng của HLV Graechen Guillaume có bàn mở tỷ số khá sớm. Ngay phút 14, Công Phượng có pha đi bóng khá lắt léo qua nhiều hậu vệ đối phương, buộc hậu vệ U21 Thái Lan phải truy cản trái phép trong khu vực 16m50. Từ chấm phạt đền, Văn Sơn dễ dàng đánh bại thủ môn của đội bóng đến từ đất Chùa Vàng, giúp học viện HAGL-Arsenal.JMG dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, HAGL-Arsenal.JMG thi đấu đầy hưng phấn, Văn Toàn và Công Phượng liên tục có những pha bứt tốc độ khiến hàng thủ của U21 Thái Lan chao đảo. Dù vậy, tính hiệu quả tiếp tục là vấn đề của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume.

Đặc biệt là Văn Toàn liên tiếp xử lý thiếu tỉnh táo trong những tình huống cuối cùng. Lúc cần sút thì cầu thủ này lại chuyền, trong khi lúc phải chuyền thì anh lại vội vã dứt điểm.

Phút 20, Văn Toàn có pha đi bóng qua 2 hậu vệ U21 Thái Lan, ở một góc sút rộng, thay vì dứt điểm ngay, Văn Toàn lại chọn giải pháp chuyền ngang, dù không có đồng đội đứng gần đấy, bỏ qua cơ hội dành cho học viện HAGL-Arsenal.JMG.

Phía bên kia chiến tuyến, trong hiệp 1, U21 Thái Lan cũng có 2 lần khiến khán giả trên sân Cần Thơ phải thót tim. Đầu tiên là tình huống mà thủ môn Văn Tiến của đội chủ nhà phải bay người hết cỡ, cản phá pha sút phạt hiểm hóc của cầu thủ U21 Thái Lan ở phút 35.

Tiếp đến là tình huống ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Thủ môn Văn Tiến lao ra lố, may cho học viện HAGL-Arsenal.JMG là tiền đạo của đối phương lại đánh đầu ra ngoài, dù đứng cách khung thành của đội chủ nhà chỉ chừng 5m.

Cũng ở cuối hiệp 1, học viện HAGL-Arsenal.JMG chịu một thiệt thòi khác, do trung vệ Đông Triều bị chấn thương, phải rời sân. HLV Graechen Guillaume buộc phải sử dụng Ksor Úc để thay thế, dù Ksor Úc không sở trường đá vai trung vệ.

Hiệp 2 vẫn diễn ra với thế trận tương tự như hiệp 1, tức là HAGL-Arsenal.JMG khống chế bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, còn U21 Thái Lan chủ yếu đá phòng ngự phản công. U21 Thái Lan ở nửa thời gian thi đấu sau đá khá rắn, hòng làm chùn chân các cầu thủ học viện HAGL-Arsenal.JMG. Điều này khiến cho trận đấu nát vụn vì những tiếng còi.

Ở đầu sân bên kia, đội chủ nhà tiếp tục phung phí các cơ hội, vì khả năng kết thúc quá kém. Phút 61, Xuân Trường đi bóng tốc độ bên cánh phải, căng ngang cho Văn Toàn, nhưng Văn Toàn lại đệm hụt bóng từ cự ly gần.

Phút 72, đến lượt Văn Toàn đi bóng qua 1 hậu vệ đội khách, chuyền dọn cỗ cho Thanh Tùng, nhưng trong thế không người kèm, Thanh Tùng lại đá bóng thẳng lên trời.

Mãi đến phút 75, sân Cần Thơ mới có dịp vỡ òa trong niềm hạnh phúc được chứng kiến bàn thắng thứ 2 của học viện HAGL-Arsenal.JMG. Đấy là tình huống đập - nhả như đan lưới của một loạt cầu thủ tấn công bên phía đội chủ nhà, trước khi bóng đến chân Công Phượng trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, để rồi Công Phương lạnh lùng sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho học viện bóng đá HAGL-Arsenal.JMG.

Chưa hết, ở phút bù giờ thứ 5, Văn Toàn và Công Phượng một lần nữa phối hợp với nhau, để Công Phượng hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho học viện HAGL-Arsenal.JMG.

Chiến thắng vừa nêu giúp cho đoàn quân của HLV Graechen Guillaume lần đầu tiên nếm trải hương vị được bước lên bục cao nhất ở một giải đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam - U23 Bahrain: Khẳng định chỗ đứng


Theo như tiết lộ của HLV Miura, ông sẽ loại bớt 4 cầu thủ sau 2 trận giao hữu ở TPHCM. Chính vì thế, đây sẽ là nơi để các cầu thủ khẳng định mình trước vị HLV người Nhật, hòng tìm suất đến AFF Cup 2014.


Quan trọng nhất là lối chơi

Cũng chính HLV Miura cho biết ông không có nhiều thông tin về các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ đụng độ trên sân Thống Nhất, trong đó có U23 Bahrain. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất đối với HLV Miura và với ĐTVN vào lúc này là chúng ta sẽ thể hiện bộ mặt nào, sẽ chơi như thế nào?

Trước khi đá với U23 Bahrain, ĐTVN đã có 2 trận giao hữu quốc tế ở Việt Nam với Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, do đấy đều là các đối thủ yếu hoặc không dùng cầu thủ tốt khi đá với ĐTVN, nên chúng ta chưa thể đánh giá chính xác năng lực của đội tuyển thông qua 2 trận đấu ấy.

Hy vọng rằng U23 Bahrain sẽ là đối thủ khác hẳn. So về tên tuổi giữa các nền bóng đá, Bahrain dĩ nhiên được xếp trên Myanmar hay Hong Kong. Chính vì thế, hy vọng rằng ĐTVN sẽ có đối thủ xứng tầm trong trận đấu sắp diễn ra trên sân Thống Nhất.

Trong thời gian gần đây, thành tích đối đầu của các đội tuyển Việt Nam với những đại diện của các nền bóng đá đến từ khu vực Tây Á đang dần tốt lên, mà nổi bật nhất là việc đội tuyển Olympic của chúng ta vừa đánh bại Iran đến 4-1 tại Asiad 17.

ĐT Việt Nam của HLV Miura sẽ có trận ra mắt khán giả TPHCM trên sân Thống Nhất
ĐT Việt Nam của HLV Miura sẽ có trận ra mắt khán giả TPHCM trên sân Thống Nhất

Đá với các đội bóng Tây Á, các cầu thủ Việt Nam dễ đá hơn khi thi đấu với các đội bóng phía Đông châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, bởi khả năng tổ chức kỷ luật của cầu thủ Tây Á không tốt bằng cầu thủ Đông Á.

Các cầu thủ Tây Á có thể có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng đặt chung trong một tập thể, đôi khi họ lại ngẫu hứng quá mức cần thiết.

Trước đối thủ như vậy, điều quan trọng đối với ĐTVN là chúng ta phải chọn lối chơi khoa học, chặt chẽ ở các tuyến. Ngoài ra, nền tảng thể lực của các cầu thủ cũng phải tốt, bởi cầu thủ Tây Á nói chung và U23 Bahrain nói riêng có thể hình tốt hơn cầu thủ Việt Nam.

Ổn định hàng công, băn khoăn hàng thủ

Trong số các tuyến của ĐTVN trong thời gian qua, hàng tiền đạo có lẽ là nơi ổn định nhất, nơi mà HLV Miura có vẻ như đang rất hài lòng với bộ đôi Công Vinh – Hải Anh. Họ là những cầu thủ có khả năng bổ khuyết cho nhau rất tốt, Công Vinh hoạt động rộng, tinh tế trong xử lý bóng, còn Hải Anh có thể hình tốt, giỏi không chiến, phù hợp với vai trò của một tiền đạo mũi nhọn.

Phong độ cao của Hải Anh trong thời gian gần đây cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nhờ Hải Anh tỏa sáng mà ĐTVN phần nào giải được lời giải “khát” trung phong.

Nhiều khả năng Hải Anh và Công Vinh vẫn tiếp tục là cặp tiền đạo tốt nhất của chúng ta từ nay cho đến AFF Cup 2014, trong khi Anh Đức sẽ đóng vai trò dự bị cho 2 người trên.

Có thể ở cấp độ CLB, Anh Đức có một mùa bóng sáng chói trong màu áo B.Bình Dương, nhưng ở cấp độ đội tuyển, Anh Đức chưa bao giờ được đánh giá cao. Đấy sẽ là thiệt thòi của anh so với 2 người đồng nghiệp.

Ngược với hàng tấn công, hàng phòng ngự có một số bất ổn cần phải giải quyết. Trong khung thành, HLV Miura dường như vẫn chưa tìm ra được thủ môn ưng ý nhất trong số 4 cái tên gồm Nguyên Mạnh, Bửu Ngọc, Vĩnh Lợi và Thanh Bình.

Kiểu gì thì vị HLV người Nhật cũng sẽ loại bớt 1 thủ môn trước khi đưa quân ra Hà Nội, vì 4 thủ môn là quá nhiều. Do đó, thủ môn nào không được ra sân ở 2 trận giao hữu tới đây xem như tự biết cơ hội của mình rất thấp.

Ở hàng hậu vệ, việc Tiến Thành chấn thương cũng khiến HLV Miura lo lắng cho người đá cặp với Phước Tứ. Có thể Thanh Hiền sẽ được điều vào trung tâm hàng hậu vệ thay Tiến Thành, nhưng Thanh Hiền cũng chưa phải là giải pháp an toàn nhất.

Hy vọng rằng trận đấu với U23 Bahrain sẽ cho HLV Miura một số lời giải cho những giải pháp nhân sự mà ông đang băn khoăn.
Dự đoán: ĐTVN thắng 2-1

Một phụ nữ bị đâm vào "vùng kín" khi đi tập thể dục


Trong lúc đang đi tập thể dục cùng bạn vào buổi tối, một nhân viên làm tại trường tiểu học đã bị đâm vào "vùng kín". Hung thủ được nhận định có thể là kẻ đã từng đâm nhiều nữ sinh tại địa phương này thời gian qua.


Vào ngày 28/10, trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Mỹ T. (36 tuổi, ở đường Chế Lan Viên, TP. Huế, nhân viên trường Tiểu học Phước Vĩnh) cho biết, vào khoảng 20h tối 24/10, trong lúc đang đi tập thể dục cùng cô giáo Q. (giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng) tại khu vực gần chợ Trường An (TP Huế) thì cô T. bị 1 nam thanh niên khoảng 25 tuổi bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào “vùng kín”.
Vì quá bất ngờ và quá đau, cô T. khuỵu ngay xuống đất. Chưa dừng lại, tên thanh niên biến thái này tiếp tục lao vào vung tay đang cầm vật nhọn để chuẩn bị đâm vào “vùng kín” của cô T. thêm nhát nữa nhưng bất thành vì cô T. đã la to và né được.
Khu vực kẻ biến thái đâm vật nhọn vào cô T.
Khu vực kẻ "biến thái" đâm vật nhọn vào cô T.

“Nhiều người dân gần đó đã chạy lại và rượt đuổi tên này nhưng đối tượng đã trốn thoát được sau khi chạy vào chợ Trường An. Tôi thấy tên này lúc đó mặc áo phông màu xanh dương, mắt đeo kính cận, dáng thư sinh. Khi tôi đang đi thì thấy hắn đi ngược chiều. Khi đến gần tôi cách khoảng 1m thì hắn bất ngờ ngồi thụp xuống, cầm vật nhọn đâm vào gần "vùng ấy" của tôi” – cô T. kể.
Anh Q. một nhân chứng gần nơi xảy ra vụ việc cho hay: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà nghe tiếng cứu của chị T., chạy ra thì thấy một nam thanh niên bỏ chạy vào phía chợ Trường An. Người này khoảng 25 tuổi mang kính cận dáng người cao, gầy”.
Vết thương của cô T. dài hơn 10cm. Sau khi được sơ cứu, từ ngày đâm đến nay, vết thương vẫn còn bầm tím, lan rộng ở đùi gần sát vùng kín. Sức khỏe của cô hiện đã tương đối ổn định nhưng tâm lý vẫn rất sợ, sẽ không dám đi tập tập thể dục buổi tối nữa.
Được biết, cô giáo T. cao 1m67, da trắng, có ngoại hình dễ nhìn.
Vết thương ở chân trái của cô T. gần chỗ kín
Vết thương ở chân trái của cô T. gần "chỗ kín"

Theo nhiều người dân quan tâm đến vụ việc, rất có thể kẻ đâm vào “vùng kín” của cô T. chính là kẻ “biến thái” đã dùng vật nhọn đâm vào vùng kín của nhiều nữ sinh viên ở trong khuôn viên các trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, Ký túc xá Đội Cung (TP Huế) thời gian vừa qua, với các nạn nhân chủ yếu là người có ngoại hình ưa nhìn.
Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Công, Trưởng công an phường Trường An cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, đích thân Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an Thành phố Huế đã có mặt, chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự cùng công an phường truy bắt, nhưng đối tượng đã kịp thời tẩu thoát”.
Hiện, Công an Thành phố Huế đã lập chuyên án để ráo riết bắt giữ đối tượng này.

Điều tra vụ người đi mua mủ cao su lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng


Làm nghề mua bán mủ cao su tạp ở khu vực biên giới Campuchia, Dương Thị Hà đã tạo ra những hợp đồng giả mua bán với một số doanh nghiệp uy tín trong tỉnh, sau đó huy động vốn, vay tiền của bà con lên tới 20 tỷ đồng rồi bỏ trốn.


Dương Thị Hà bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 20 tỷ đồn
Dương Thị Hà bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 20 tỷ đồng

Vừa qua Công an huyện Tân Châu đã liên tiếp nhận được 5 lá đơn của người dân tố cáo Dương Thị Hà (36 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đơn tố cáo, Dương Thị Hà vốn làm nghề mua bán mủ cao su tạp, cây cao su thanh lý ở khu vực biên giới Campuchia, giáp ranh với huyện Tân Châu (Tây Ninh). Để tạo uy tín trong làm ăn, kinh doanh, Hà đã ngụy tạo những hợp đồng giả mua mủ, cây cao su thanh lý của một số đơn vị, cá nhân có uy tín trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sau khi “ghi điểm” đối với bà con địa phương, ngay lập tức Hà huy động vốn với các hình thức là góp tiền làm ăn, hoặc vay tiền với lãi suất cao. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin nên đã giao tiền cho Hà với tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng để tham gia mua mủ cao su, cây cao su thanh lý và cho vay tiền để hưởng lợi. Không ai ngờ rằng, nhận được tiền tỷ trong tay, Hà lại cao bay xa chạy.
Qua điều tra, ngày 22/10/2014, phát hiện Hà đang trốn ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an huyện Tân Châu bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hà để điều tra làm rõ. Công an huyện Tân Châu cũng ra thông báo, ai là nạn nhân của Hà thì liên hệ Công an huyện để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Chàng trai 9X vượt 1.800 km xuyên Việt "vì trẻ em nghèo"


Phạm Thanh Nam, sinh năm 1991, quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đã hoàn hành chuyến đi bộ xuyên Việt, vượt chặng đường dài 1.800km từ TPHCM ra Hà Nội để “vượt qua giới hạn của bản thân” và quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo.


Giống như bao người bình thường khác, Thanh Nam lớn lên và đi học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, rồi ra trường và đi làm. Vốn là người ngại di chuyển, ban đầu Thanh Nam cũng hài lòng với những vòng quay đơn giản của cuộc đời ấy.
 
Thế nhưng, một ngày nọ, Nam chợt nhận ra rằng cuộc sống như vậy thật là buồn tẻ và cậu cần làm một điều gì đó để thay đổi chính mình. Sau khi tìm hiểu thông tin và cân nhắc kỹ lưỡng, Nam quyết định sẽ đi bộ xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội và cậu nộp đơn xin nghỉ việc khoảng 2 tháng trước ngày định xuất phát là vào đúng 2/9/2014.
Thanh Nam (đi đầu) cùng những người bạn đưa chân tại TPHCM hôm 02/9
Thanh Nam (đi đầu) cùng những người bạn đưa chân tại TPHCM hôm 02/9

Nam nghĩ nếu mình cứ đi bộ một mình thôi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, thế là cậu quyết định đi quyên góp quần áo cho CLB Xuyên Việt để giúp đỡ những em bé có hoàn cảnh đặc biệt. Nam đã quyên góp được khoảng 45kg quần áo, khoảng 100 bộ để giúp đỡ các trẻ em nghèo.
Hành trình vượt giới hạn của chính mình
Ban đầu khi biết ý định của Nam, nhiều bạn bè và người thân đều nghĩ chắc gì cậu làm được vì nhìn Nam rất “công tử”. Ấy thế mà Nam lại quyết định sẽ đi bộ bằng một con đường khác mà chưa hề có một người đi bộ xuyên Việt nào đi. Trong khi từ trước tới giờ người ta thường đi xe đạp, đi xe máy xuyên Việt qua Quốc lộ 1A thì Nam là người đầu tiên quyết định đi bộ từ TPHCM qua Nha Trang rồi lên Đà Lạt bằng Quốc lộ 20.
“Không hiểu sao mình linh cảm là mình nên đi đường đó. Khi biết chuyện ai cũng cản. Ngay cả anh Ngô Đồng, chủ nhiệm CLB Xuyên Việt còn bảo mình là “Có cho tiền anh cũng không đi đường đó”. Đến tận ngày 01/9, tức là trước ngày khởi hành 1 ngày mà mọi người vẫn ra sức ngăn cản mình không nên đi đường đó nhưng mình vẫn quyết định đi.”
Ngô Đồng (trái) đến trợ giúp cho Thanh Nam ở Đà Lạt
Ngô Đồng (trái) đến trợ giúp cho Thanh Nam ở Đà Lạt

Vì Nam là một thành viên của CLB Xuyên Việt do TS Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch và anh Tâm “Ngô Đồng” làm chủ nhiệm, nên CLB đã tiến hành kiểm tra sức khỏe và tâm lý của Nam trước khi đồng ý để Nam đi. Ngô Đồng cũng giúp Nam luyện tập hàng ngày, chuẩn bị những dụng cụ mang theo. Khi biết Nam có ý định đi qua Quốc lộ 20 – tức là phải leo núi rất nhiều - Ngô Đồng đã hướng dẫn và giúp Nam luyện tập leo cầu thang mỗi ngày.
“Ban đầu nhìn Nam có vẻ công tử nên mình e là Nam không đi nổi nhưng khi tiếp xúc lâu hơn mình thấy trong Nam có một ngọn lửa quyết tâm rất lớn, thế là hai anh em cùng nhau luyện tập. Mình chỉ cho Nam cách đeo ba lô thật nặng, khoảng 11kg mang theo 7 chai nước lọc để khi đi xuyên Việt thì sẽ đeo ba lô nhẹ hơn và cảm giác như không mang theo gì,” Ngô Đồng chia sẻ.
Thanh Nam đã đặt chân đến đất Huế
Thanh Nam đã đặt chân đến đất Huế

Đoạn đường từ Nha Trang lên Đà Lạt dài 146km, chủ yếu là đường dốc với vách đá chênh vênh, chỉ có 3 xã mỗi xã cách nhau 2km còn lại là đường rừng vắng tanh vắng ngắt. Nam phải băng qua đèo Omega và đèo Khánh Vĩnh. Suốt chặng đường gần 150km đường đèo chỉ có 5 chỗ có người ở, những đoạn khác không có người ở thì một bên đường là vách núi cao chót vót, một bên là vực thẳm.
“Trải nghiệm khiếm mình hạnh phúc nhất là khi vượt qua quãng đường từ Dầu Dây lên Đà Lạt. Khi lên đến đèo Prenn mình cảm thấy rất khoan khoái. Ở đó, có Thiền viện Trúc lâm Đà Lạt. Khi mình nhìn thấy thung lũng đẹp tuyệt phía trước mặt mình biết là mình đã đặt chân đến Đà Lạt. Lúc đó mình cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng, một cảm giác rất đặc biệt, nó chứng tỏ mình đã làm được – đã vượt qua giới hạn tâm lý của chính mình,” Nam chia sẻ.
Ý chí lớn giúp vượt qua thử thách
Trải nghiệm đáng sợ nhất với Nam trong suốt hành trình là khi Nam đến chân đèo Khánh Vĩnh thì bị hạ đường huyết. Lúc đó, Nam cảm thấy vô cùng sợ hãi vì đã từng nghe tin trước đó một bạn nữ đi bộ xuyên Việt và bị chết vì hạ đường huyết.
“Mình quyết định không bước tiếp nữa và ngồi ở bóng cây chờ người đến đón. Mình đã đi bộ 45km từ 1h sáng tới lúc đó là 11h trưa và chỉ còn 100m nữa thì tới nhà dân nhưng mình không thể đi tiếp nữa. Một anh bạn đã đến trợ giúp và dùng xe máy chở mình xuống quán ăn, nghỉ ngơi rồi lại trở mình trở lại vị trí cũ để mình đi tiếp lúc 1h chiều.”
Trong suốt hành trình của Nam, các thành viên của CLB Xuyên Việt luôn đồng hành, dõi theo từng bước chân của cậu. Những lúc Nam gặp khó khăn CLB luôn chủ động liên hệ người đến trợ giúp Nam kịp thời để đảm bảo an toàn, sức khỏe, nơi ăn, chốn ở tin cậy cho Nam.
Ghé thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình)
Ghé thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình)

Một yếu tố rất quan trọng khi đi xuyên Việt là sự trung thực. Vì thế, CLB Xuyên Việt đã tiến hành kiểm chứng thông tin do Thanh Nam cung cấp. Khi Ngô Đồng đến xã Long Lanh và hỏi thăm chỗ nào người ta cũng bảo: Ngày nào cũng thấy có một nam thanh niên đi qua khu vực. Họ cho Nam đi nhờ nhưng Nam cậu không chịu đi.
Một trải nghiệm đáng sợ thứ 2 đối với Nam đó là khi bị... quấy rối tình dục. Khi Nam đến thị trấn Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), cách Thị xã Tam Kỳ khoảng 10km thì bầu trời trở nên đen kịt. Lúc đó có một người đàn ông làm ở một Bệnh viện Quốc tế cho Nam ngủ nhờ ở bệnh viện.
 
Sau khi tắm gội, đi ăn và đi uống cà phê về, Nam được sắp xếp một phòng ngủ tại bệnh viện. Anh bác sĩ kia phải trực ca đêm, nhưng thường xuyên lui tới phòng của Nam và đến lúc 3h sáng thì định dở trò sàm sỡ với Nam. Ngay lúc đó Nam đã nhanh chóng vu vén hành lý và xin phép đi tiếp và thoát thân.
“Theo mình phẩm chất quan trọng nhất để hoàn thành cuộc hành trình này là phải có ý chí. Đến ngày thứ 3 thì chân mình đã phồng rộp lên hết rồi. Ngón chân út của mình bị lột da hoàn toàn. Khi mình bước đi thì móng chân của ngón chân út đã bong ra mất, cứ đi là đau, nhưng mình vẫn đi. Cứ đi khoảng 100m thì đỡ đau hơn. Vì thế để vượt qua nỗi đau ấy không phải là câu chuyện của thể lực mà là câu chuyện của ý chí,” Nam tâm sự.
Thanh Nam sung sướng khi nhìn thấy biển báo Hà Nội phía trước
Thanh Nam sung sướng khi nhìn thấy biển báo Hà Nội phía trước

Bạn bè ra đón Thanh Nam ở Hà Nội
Bạn bè ra đón Thanh Nam ở Hà Nội

Thanh Nam đã về đích an toàn, hoàn hành hành trình dài 1.800km trong 37 ngày
Thanh Nam đã về đích an toàn, hoàn hành hành trình dài 1.800km trong 37 ngày

“Mình nhận thấy bất kỳ ai định đi bộ xuyên Việt thì không nên đi một mình và nên đi dưới sự bảo trợ của một tổ chức để đảm bảo an toàn cho bạn trên suốt hành trình. Con gái nêu muốn đi bộ xuyên Việt thì nên đi từ 6h sáng đến 6h tối và nghỉ về ban đêm thì sẽ an toàn hơn”.
Khi được hỏi vì sao Nam lại định đi bộ xuyên Việt mà không phải là một hình thức nào khác, cậu chia sẻ: Mình muốn vượt qua giới hạn của chính mình. Mình chia 1.800km cho 37 ngày thì mỗi ngày chỉ đi bộ khoảng 50km, chia ra mỗi giờ cũng chỉ đi bộ tầm 5-6km thì cũng có thể làm được thế là mình quyết định đi.
Nam cũng chia sẻ dự định sắp tới của mình là muốn trở thành một doanh nhân và bây giờ cậu sẽ khởi nghiệp từ con số 0. Nam cũng sẽ không đi bộ xuyên Việt nữa mà đặt mục tiêu chinh phục các đỉnh núi như Fanxipang hay núi Phú Sĩ.

Bé trai rơi từ tầng 10 thoát chết hi hữu


Rơi từ lầu 10 xuống đất, nhưng cháu bé chỉ bị chấn thương phần mềm. Tình huống tai nạn tưởng không có cơ hội cho nạn nhân nhưng cháu bé lại thoát chết kỳ diệu trong sự ngỡ ngàng của các y bác sĩ.


Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 25/10 nạn nhân được xác định là bé Đăng Gia N. (4 tuổi, ngụ tại căn hộ số 10.10 lô A, chung cư 109 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TPHCM). Theo thông tin từ gia đình được biết, khi đó bé đang ở nhà với bà nội, Tuy nhiên do bà ngoại bận làm bếp nên cháu đã bắc ghế leo qua cửa sổ. 
Chung cư Nguyễn Biểu nơi xảy ra tai nạn (ảnh: Internet)
Chung cư Nguyễn Biểu nơi xảy ra tai nạn (ảnh: Internet)

Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ hết sức ngạc nhiên vì bé hoàn toàn tỉnh táo, chỉ bị xây xát, sưng nề ở phần mềm, không có biểu hiện nôn ói, yếu liệt tay chân. “Từ trước tới nay chúng tôi tiếp nhận trẻ em té ghế, té bàn, thậm chí té từ lầu 1, lầu 2. Còn rơi từ lầu 10 mà vẫn bình yên vô sự thế này thì quả là kỳ lạ. Sau khi được chăm sóc và điều trị, hôm nay (ngày 28/10 - PV) cháu đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.” TS. BS Huỳnh Lê Phương, Phó Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy tỏ vẻ ngạc nhiên.  
Cũng theo TS Lê Phương: “Qua điều tra bệnh sử, gia đình nói bé té từ lầu 10 nên chúng tôi xử trí bệnh nhi theo quy trình đối với trường hợp đa chấn thương do té cao. Chúng tôi cho bé chụp CT đầu, kiểm tra cột sống cổ, ngực, lưng, siêu âm bụng đề phòng tình trạng xuất huyết nội và không thấy gì bất thường.”
Tuy nhiên, TS Lê Phương cảnh báo gia đình sau khi cho bé xuất viện cần phải theo dõi sát các biểu hiện về sức khỏe của bé bởi chưa thể khẳng định được những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy đến với bé.

Một huyện phát hiện gần 160 hồ sơ cán bộ "có vấn đề”


Mới đây, trong quá trình kiểm tra, rà soát về hồ sơ cán bộ, Phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã phát hiện 158 bộ hồ sơ cán bộ có sai lệch, cần phải xem xét lại.


Đó là kết quả trong đợt rà soát hồ sơ của 694 cán bộ, công chức cấp xã vừa qua trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Đây là nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng văn bằng, đồng thời phòng ngừa các vi phạm phát sinh trong việc cấp và sử dụng văn bằng.

Bằng tốt nghiệm THPT đi mượn của ông Hoàng Văn Đồng.
Bằng tốt nghiệm THPT "đi mượn" của ông Hoàng Văn Đồng.


Theo đó, những lỗi được phát hiện qua đợt kiểm tra, rà soát như: Ngày tháng năm sinh trong bằng cấp không khớp với hồ sơ bảo hiểm, ngày tháng bị tẩy xóa…

Đặc biệt, dư luận đã từng phản ánh về trường hợp của ông Hoàng Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc - mượn bằng cấp 3 của anh vợ để thăng quan. Hành vi của ông Đồng đã bị “lật tẩy”, UBND huyện Hậu Lộc cũng đã ra quyết định cách chức ông này sau khi tiến hành thanh, kiểm tra sự việc.

Bên cạnh đó, ông Trần Thanh San - Bí thư Đảng ủy xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc - cũng bị dư luận phản ánh chưa có bằng THPT. Bản thân ông San cũng thừa nhận không có bằng THPT. Năm 1986 ông đi học Trường Trung cấp pháp lý Thanh Hóa, sau đó về đảm nhiệm các chức vụ tại xã này.

Theo lý giải của ông San thì bằng Trung cấp pháp lý của ông được xác định tương đương như bằng THPT nên không phải đi học nữa. Hiện Huyện ủy Hậu Lộc đang tiến hành xác minh, làm rõ về bằng cấp đối với ông Trần Thanh San theo phản ánh.


Đặc biệt, dư luận đang rất hoài nghi về vấn đề hồ sơ của ông Nguyễn Văn Luật, Huyện ủy viên, Chánh thanh tra huyện Hậu Lộc. Qua tìm hiểu được biết, năm 2001, ông Luật tốt nghiệp Trung cấp Hành chính tại chức, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2002, ông Luật mới làm đơn đi xin học cấp 3 bổ túc văn hóa và mới có bằng cấp 3.

Hiện huyện ủy Hậu Lộc đang tiến hành kiểm tra vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Văn Luật.
Hiện huyện ủy Hậu Lộc đang tiến hành kiểm tra vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Văn Luật.


Liên quan đến vấn đề này, ngày 23/4/2014, Huyện ủy Hậu Lộc đã có kết quả kiểm tra, ông Luật có bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) do Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cấp ngày 25/9/2002 tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Triệu Sơn. Tuy nhiên, năm 2001 ông này đã có bằng Trung cấp Hành chính tại chức.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Dưỡng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc - khẳng định, 158 hồ sơ nêu trên có sai lệch cần phải xem xét lại. Huyện sẽ tổ chức họp để những cán bộ có hồ sơ bị sai lệch hoặc không có bằng cấp 3 phải giải trình cụ thể. Nếu có sai phạm, huyện sẽ xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc cho biết, Ủy ban Kiểm tra huyện đang kiểm tra lại những thông tin trên, chưa có kết luận.

Vụ tử vong khi đu dây qua sông: Đu dây là con đường mưu sinh duy nhất!


Sau cái chết thương tâm của ông Chua khi đang đu dây qua sông, người dân xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) dù bàng hoàng xót thương nhưng vẫn tiếp tục… đu dây. Bởi đó là con đường duy nhất giúp họ mưu sinh kiếm sống.


Đu dây qua sông, vợ bị thương, chồng tử nạn

Năm 1976, gia đình ông  Nguyễn Chua (53 tuổi, ngụ thôn 6, xã Hòa Lễ) rời bỏ đất Quảng Nam vào Tây Nguyên lập nghiệp. Vợ chồng ông có 4 người con. Sau bao ngày làm thuê làm mướn vất vả, ông bà dành dụm được ít tiền mua miếng đất để canh tác cà phê bên kia sông và cất tạm 1 căn nhà cấp 4 để ở. Nhà bắt đầu có chút của để dành thì tai họa dồn dập đổ ập xuống gia đình ông mà nguyên nhân chính là do đu cáp treo tự chế để qua sông.
 
Không đu dây thì không biết làm thế nào để mưu sinh.
Không đu dây thì không biết làm thế nào để mưu sinh.

Ông Nguyễn Chát (47 tuổi, em trai nạn nhân) chưa hết bàng hoàng kể lại: khoảng 7h sáng ngày 26/10, ông và anh trai tải 11 bao phân qua sông bón cho cà phê. Khi cả 2 người đã qua bờ sông chuẩn bị công việc thì ông Chua phát hiện để quên chiếc điện thoại bên kia bờ, bèn đu dây qua bên kia lấy điện thoại. “Khi anh lấy được điện thoại và bắt đầu đu dây được 1 xíu thì ròng rọc trượt khỏi dây cáp. Anh tôi kêu lên rồi ngã bật xuống gốc cây. Thấy anh trai rơi xuống mà tôi bất lực, không thể làm gì để cứu anh”, ông Chát ngậm ngùi nói.

Anh Trần Thanh Thuy (31 tuổi), người chứng kiến tai nạn của ông Chua, cho biết: “Tôi đu qua bờ sông, ngoái đầu lại thấy ông Chua vừa đu được 1 đoạn ngắn, rồi thấy ông hét lên. Ngay sau đó ông rớt xuống lưng đập mạnh vào gốc cây, rồi rớt thẳng xuống mép sông gồ ghề…”.

Cũng tại khúc sông “oan nghiệt” này, hơn 2 tháng trước, ngày 15/8/2014, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, vợ ông Chua) dùng ròng rọc đu người sang sông làm rẫy cũng bị rơi xuống sông, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Cho đến nay bà vẫn chưa đi làm được.
 
Bà Thọ vừa bị ngã khi đu dây qua sông, chưa hồi phục thì nhận tin dữ của chồng.
Bà Thọ vừa bị ngã khi đu dây qua sông, chưa hồi phục thì nhận tin dữ của chồng.

Được biết, không chỉ gia đình ông Chua, hàng trăm hộ dân tại xã Hòa Lễ từ nhiều năm nay đều phải chấp nhận việc đu dây qua bên kia bờ sông Krông Ana để canh tác.

Ông Võ Châu Thắng, cán bộ phụ trách giao thông thủy lợi của UBND xã Hòa Lễ, cho biết, mới đây người dân đã góp tiền làm được một chiếc cầu tạm để người dân thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, cây cầu này khi nước lớn có thể bị ngập, thậm chí bị cuốn trôi nên người dân vẫn duy trì việc đu dây.

Biết nguy hiểm vẫn phải liều

Dòng sông Krông Ana đoạn chảy qua xã Hoà Lễ là ranh giới giữa địa phương với ba xã Cư Kty (huyện Krông Bông), xã Vụ Bổn và xã Ea Yiêng (thuộc huyện Krông Pắk). Dọc đoạn sông Krông Ana dài khoảng 18km hiện vẫn chưa có một chiếc cầu nào bắc qua nên muốn qua sông, vào mùa cạn người dân dùng ghe chèo sang. Vào mùa mưa lũ, dòng nước chảy xiết, không có cách nào khác, người dân xã Hòa Lễ nảy ra “sáng kiến” chế ra cáp treo tự chế để đu dây từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia để đi làm rẫy. Đến chiều lại lần lượt “bay” từ bờ sông bên kia qua để về nhà. Sợi dây cáp mỏng manh hàng ngày không chỉ “tải” hàng trăm lượt người mà còn phải vận chuyển hàng hóa, nông sản, thậm chí cả phương tiện đi lại của người dân.

“Công cụ” vượt sông là 1 sợi dây cáp, 2 cọc gỗ cố định 2 đầu dây cáp, 1 con ròng rọc, 1 sợi dây cu-roa để luồn qua con ròng rọc. Người qua sông ngồi giữa sợi dây, đu người từ từ qua sông.

Sau tai nạn thương tâm vì đu dây vượt sông của ông Chua, những tưởng người dân địa phương sẽ sợ hãi và không dám đu dây, nhưng cảnh đu dây như diễn xiếc của bà con vẫn diễn ra như ngày thường.

Ai cũng biết nguy hiểm luôn tiềm ẩn nhưng ai cũng đành nhắm mắt làm liều.
 
Hệ thống ròng rọc đơn giản.
Hệ thống ròng rọc đơn giản.

Anh Nguyễn Văn Phương (38 tuổi) tâm sự: “Có lần vào mùa thu hoạch, tôi vận chuyển nông sản về rơi hết cả xuống sông. Cũng có khi ròng rọc bị hư, đu không qua tới bờ, người treo lơ lửng trên không buộc người dân phải dùng tay bám vào sợi dây cáp mà nhích từng tí để vào bờ. Giờ mùa thu hoạch đến, không đu dây thì không còn cách nào khác để thu hoạch cà phê cả, đành chấp nhận”.

Bà Nguyễn Thị Huấn (48 tuổi) tha thiết: “Cả thôn, cả xã tôi ước ao có 1 cây cầu lâu lắm rồi. Giờ không có cầu, cách duy nhất để làm ăn chỉ có đu dây. Không làm vậy lấy gì để sống đây?”.

Chính quyền địa phương “lực bất tòng tâm”

Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ tịch xã Hòa Lễ - cho biết, trước đây trên địa bàn xã có trên 20 điểm cáp treo tự chế. Sau khi báo chí phản ánh, đã có lệnh tháo dỡ và nghiêm cấm đu cầu treo. Tuy nhiên hiện vẫn còn 3, 4 điểm cáp treo vì người dân muốn sau vụ mùa thu hoạch mới tháo bỏ. Địa hình nơi đây hiểm trở, không có cầu qua sông thì đu dây là cách duy nhất.

Sau vụ tại nạn nói trên, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh xuống tận hiện trường động viên, tháo dỡ cáp treo nhưng người dân xin hoãn để sau khi thu hoạch mới tháo dỡ.

“Phía xã cũng đã kiến nghị nhiều lần lên cơ quan chức năng xin xây dựng cho cầu phục vụ nhu cầu cho nhân dân nhưng hiện tại vẫn chưa được xây dựng, nên biết là nguy hiểm nhưng chính quyền địa phương vẫn không có cách nào khác”, ông Sơn cho hay.

Ngày 28/10, đại điện Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Chua 3triệu đồng, Ban ATGT huyện Krông Bông hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ông Đỗ Bình Chính - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk - cho biết, những chiếc cáp treo như vậy không có trong danh mục quản lý của Sở mà thuộc quản lý chính quyền địa phương. Khi chính quyền địa phương đề xuất, Sở đã có công văn đề xuất UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính. “Vừa qua, khi đề xuất xây dựng cầu tại xã Hòa Lễ được đưa vào doanh mục đầu tư, Sở đã cử đoàn công tác xuống làm việc với chính quyền địa phương để triển khai dự án”, ông Chính nói thêm.