Không Real Madrid cũng chẳng Barcelona những người Đức cho
thấy họ mới là những nhân vật chính của bộ phim Champions League mùa
này. Những chiến thắng của Bayern Munich hay Dortmund dù mang lại không
ít bất ngờ cho khán giả nhưng đầy hợp lý.
>> Truyền thông thế giới ngả mũ thán phục Lewandowski và Dortmund
>> Truyền thông thế giới chấn động trước thảm bại của Barcelona
Sau khi lễ bốc thăm vòng bán kết Champions
League kết thúc, nhiều người đã đặt nghi vấn cho rằng UEFA đã “cố tình”
dàn xếp trận chung kết trong mơ giữa Real Madrid và Barcelona khi xếp họ
nằm ở hai nhánh khác nhau (kèm theo đó là rất nhiều bằng chứng từ vòng
đấu trước.
Sự khôn ngoan đã giúp Bayern Munich và Dortmund tạo nên cơn địa chấn ở Bán kết
Hay nói đúng hơn, người tính không thể bằng trời tính. Phần đông giới mộ điệu (cả có thể cả Michel Platini) cũng không ngờ rằng, những đại diện Tây Ban Nha thua chóng vánh và đau đớn đến thế.
Trong cả hai chuyến hành quân tới đất Đức, cả Real Madrid và Barcelona đều được chủ nhà “thiết đãi” bằng 4 bàn thắng. Những trận thua này dù khiến tất cả bất ngờ nhưng đó là những kết quả đầy hợp lý.
Barcelona, Real Madrid trong vị thế cửa trên đã bóp nghẹt hoàn toàn trong lối chơi nhanh, rất chủ động của người Đức. Có một điểm chung dễ nhận ra trong cách tiếp cận của Bayern Munich cũng như Dortmund là họ chủ trương dâng đội hình, tập trung số đông, áp sát rất nhanh ở khu trung tuyến.
Điều đó khiến cho lối chơi của hai “ông lớn” Tây Ban Nha luôn rơi vào thế bị động. Đó là lối chơi vô cùng khôn ngoan. Chưa bao giờ, người ta thấy Xavi lại “đuối” đến vậy. Trong trận đấu với Bayern Munich, “nhạc trưởng” của Barcelona chỉ tung ra đúng 87 đường chuyền, một con số thấp kỷ lục. Nhưng nên nhớ rằng, hầu hết trong đó là những đường chuyền ngang (chỉ có 9 đường chuyền dài, 1 cú chọc khe).
“Cửa” đi tiếp của Barcelona và Real Madrid là khá hẹp
Barcelona vẫn kiểm soát bóng rất nhiều (66% thời lượng trận đấu) nhưng Bayern Munich đã chi cho tất cả thấy rằng, con số đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Không những vậy, sự khôn ngoan của “Hùm xám” còn được thể hiện qua việc họ đã biết cách khai thác triệt để những điểm yếu của Los Blaugrana (hai cánh, chống bóng bổng) để tung ra những đòn chí mạng, kết liễu đối thủ.
Trong ngày hôm qua, tới lượt “nhạc trưởng” của Real Madrid, Xabi Alonso bị bóp nghẹt bởi Dortmund. Những đường chuyền dài vượt tuyến, thứ vũ khí sắc bén của Xabi Alonso đã không phát huy hiệu quả, do sự áp sát quá nhanh của đối phương. Nỗi thất vọng mang tên Xabi Alonso còn lên tới đỉnh điểm khi chính anh khiến Real Madrid phải chịu một quả penalty sau tình huống đẩy ngã Marco Reus. Ở tuyến trên, mối liên kết giữa Ozil và C.Ronaldo đã bị bẽ gãy hoàn toàn, khiến “Bày kền kền” trở nên vô hại.
HLV Jurgen Klopp cũng quá khôn ngoan khi đánh thẳng vào điểm yếu mang tên Pepe của Real Madrid. Thống kê chỉ ra rằng, 3/4 bàn thua của Real Madrid đều đến từ sai lầm của trung vệ này (2 bàn mắc lỗi kèm người, 1 bàn mắc lỗi vị trí).
Chẳng Messi hay C.Ronaldo, Champions League năm nay tôn vinh T.Muller hay Lewansdowski
Trong khi đó, đêm qua, nhiều người vẫn chưa hiểu được tại sao Mourinho lại kéo Ozil sang cánh trái (thay vì Di Maria). Điều đó khiến tiền vệ sáng tạo này hoàn toàn “tắt lịm” do không được thi đấu đúng với sở trường. Hơn nữa, việc sắp xếp Ozil quá xa so với C.Ronaldo khiến cho “cặp đôi hoàn hảo” này không có nhiều sự liên kết, đẩy thế công vào Real Madrid lâm vào bế tắc.
Sau những kết quả này, “cửa” đi tiếp của cả Barcelona lẫn Real Madrid đều khá hẹp. Có lẽ ngay từ lúc này, những người hâm mộ đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý không thể chứng kiến hai đội so tài trong trận đấu cuối cùng. Chẳng Messi, cũng chẳng C.Ronaldo, “bộ phim” Champions League năm nay là để tôn vinh T.Muller hay Lewansdowski cùng đội bóng của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét