Để thỏa mãn tính tò mò về mùi vị của thịt người, một người đàn ông ở Anh đã quyết định ăn ngón tay của mình sau một vụ tai nạn xe máy buộc phải cắt bỏ ngón tay.
Anh Dave Playpenz
Sau một vụ
tai nạn, anh Dave Playpenz sống ở hạt Essex, miền Đông nước Anh phải
cắt bỏ một ngón tay của mình do ngón tay có dấu hiệu bị hoại tử. Sau khi
ngón tay được cắt bỏ, thay vì vứt đi thì anh Dave lại quyết định giữ
lại. “Các bác sĩ đã bảo quản ngón tay của tôi trong tủ lạnh”, anh Dave
nói.
Vào thời gian anh Dave
Playpenz được xuất viện thì lúc đó Dave tò mò về tục ăn thịt người từng
được nhắc đến, do đó anh bắt đầu nghĩ đến việc ăn ngón tay của mình và
giữ lại phần xương.
Phần xương ngón tay mà anh Dave Playpenz còn giữ lại
"Tôi luôn tự hỏi thịt người
có vị thế nào, đó là một điều cấm kỵ. Nhưng tôi chợt nghĩ; không ai có
thể cấm mình ăn thịt của chính mình. Do đó, tôi đã quyết định nấu nó lên
và thưởng thức xem mùi vị ra sao, bây giờ, điều tò mò của tôi đã được
giải đáp", Dave Playpenz cho biết.
Dave Playpenz sau đó đã
luộc chín ngón tay của mình lên, anh không nướng hay quay nhằm đảm bảo
vẫn giữ lại được phần xương. Dave cũng chia sẻ thêm; anh không thưởng
thức nó với các món đồ uống khác vì anh muốn biết được mùi vị thật của
thịt người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét