Chiều tối ngày 26/4, thời điểm bắt đầu kỳ nghĩ lễ 30-4 và 1-5, hàng trăm người dân đứng chật cứng trên xa lộ Hà Nội (đoạn trước KDL Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9-TPHCM) để đón xe về quê.
Hàng trăm người dân đứng dọc trên xa lộ Hà Nội (đoạn trước KDL Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9) để đón xe về quê nghỉ lễ.
Theo ghi nhận của Dân trí, vào thời điểm trên trong lúc lượng xe
trên XLHN từ TPHCM đỗ ra theo hướng cầu Đồng Nai đông đúc, nhiều xe
khách (thậm chí có những xe mang thương hiệu chất lượng cao) phát hiện
khách đứng ven đường vẫy tay đã vội tấp vào tranh dành để rước khiến các
xe lưu thông phía sau bất ngờ thắng gấp suýt xảy ra tai nạn.
Nhiều xe khách dàn hàng ngang, phụ xe chồm người đu cửa ra ngoài
hoặc nhảy xuống đường lôi kéo hành khách gây cảnh hỗn loạn, mất an ninh
trật tự. Có không ít hành khách nữ tỏ vẻ khó chịu khi bị các thanh niên
nhà xe lợi dụng chào đi xe theo cách ôm cổ, bá vai, sờ mó…
Nhiều xe dù tranh dành, lôi kéo rước khách giữa đường.
Anh Nguyễn Hoàng Danh, quê Bình Định cho biết, anh làm việc tại KCX
Linh Trung 1, Thủ Đức. Nhân kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày nên cùng nhóm
bạn về quê chơi. Theo anh Danh thì dù biết rằng đón xe dọc quốc lộ rất
nguy hiểm vì không loại trừ gặp phải nhà xe chặt chém, tuy nhiên do nhà
trọ sát đường xa lộ và hành lý nhiều nên anh và các bạn quyết định không
vào bến mà ra đây đón xe cho tiện.
Theo một người bán nước giải khát trước KDL Suối Tiên thì lúc thấy
có lực lượng kiểm tra như CSGT, thanh tra giao thông đứng chốt tại đây,
các tài xế xe dù rất sợ bị phạt nên không dám dừng đón trả khách. Tuy
nhiên đến chiều tối nay, khi vắng mặt các lực lượng này, xe dù ngang
nhiên tung hoành khiến khu vực trở nên hỗn loạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét